Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2024] Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2024, Nhà tù Nữ Trùng Khánh thông báo cho chồng bà Hứa Hiểu Cầm rằng bà đã nhập viện cách đó 3 ngày. Họ nói bà bị ngã do một số vấn đề sức khỏe. Người gọi điện còn nói rằng bà Hứa được chẩn đoán thiếu máu và đã xuất viện sau khi nằm viện 2 ngày. Ông Nghiêu Vinh Tuyên chồng bà vẫn rất lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của bà.

Kể từ khi bà Hứa bị đưa vào Nhà tù Nữ Trùng Khánh để thụ án 3,5 năm tù vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, người phụ nữ vốn khỏe mạnh này đã bị tra tấn triền miên vì kiên định đức tin. Bà bị huyết áp cao và rất yếu chỉ sau năm tháng bị cầm tù. Mái tóc đen trước kia của bà giờ đã bạc trắng.

Ba lính canh tù gồm Đường An Trí, Vương và Hứa bất ngờ có mặt tại nhà bà Hứa vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Họ yêu cầu gia đình giúp họ thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình từ chối và nói việc bà Hứa thực hành quyền tự do tín ngưỡng của mình là không hề vi phạm pháp luật.

Bản án của bà Hứa bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 27 tháng 2 năm 2020 trong khi bà đang đi mua hàng tạp hóa. Cảnh sát lấy chìa khóa của bà và đột nhập vào lục soát nơi ở của bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng máy tính của bà. Sau khi đưa bà tới bệnh viện để khám sức khỏe, cảnh sát đã đưa bà tới đồn ông an và trói bà vào “ghế cọp”. Họ thẩm vấn bà và nói rằng họ đã nhìn thấy bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công thông qua hệ thống camera giám sát. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào trưa ngày hôm sau.

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, bà Hứa bị bắt giam trở lại và giam trong Trại tạm giam Quận Vĩnh Xuyên. Một ngày sau, cảnh sát lục soát nhà bà, tịch thu máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà. Tòa án Quận Cửu Long Pha đã kết án bà 3,5 năm tù vào tháng 5 năm 2023. Sau đó, Tòa án Trung cấp Số 5 Trùng Khánh đưa ra phán quyết y án đối với bà.

Trước bản án lần này, bà Hứa từng 2 lần bị giam giữ hình sự với tổng thời gian 58 ngày (từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 năm 2013 và từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2017), 4 lần giam giữ trong trung tâm tẩy não với tổng thời gian ít nhất là 110 ngày (từ ngày 16 tháng 4 năm 2012 đến thời điểm chưa xác định, từ ngày 5 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012, từ ngày 2 đến ngày 31 tháng 7 năm 2017 và từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 13 tháng 11 năm 2017) và hai án tù gồm bản án 3 năm vào năm 2014 và bản án 1,5 năm vào năm 2018.

Trong khi đang thụ án tù lần hai tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh, họ đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà và bắt bà lao động ít nhất 12 giờ mỗi ngày mà không trả công. Lính canh Đường An Trí là thủ phạm chính tra tấn bà Hứa.

Lính canh Đường, người phụ trách tẩy não học viên trong nhà tù, bắt đầu bức hại Pháp Luân Công ngay từ năm 2007. Với việc tra tấn học viên, bà ta đã cưỡng bức ít nhất 160 học viên từ bỏ đức tin của mình. Nhiều tù nhân được giao nhiệm vụ “xử lý” học viên mới được nhận vào là những kẻ lừa đảo do Đường đặc biệt lựa chọn.

Bài liên quan:

Cư dân Trùng Khánh đang thụ án tù thứ ba chỉ vì đức tin của mình, bị từ chối mọi hình thức liên hệ với gia đình

Một người phụ nữ ở Trùng Khánh bị kết án tù lần thứ 3 vì tín ngưỡng của mình

Trùng Khánh: Một cặp vợ chồng nhiều lần bị bức hại vì kiên định đức tin của họ, người chồng hiện vẫn đang bị cầm tù

Một thẩm phán, hai phiên xử, ba công dân bị buộc tội vì đức tin của họ

Không thể chuyển hóa bà Hứa Hiểu Cầm trong trung tâm tẩy não

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/17/475298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/20/216650.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share