Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 01-05-2023] Ngày 29 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ London và các khu vực lân cận đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường St. Martin ở trung tâm London để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh 24 năm trước. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

aa44288db36fedbc817e232a14764f4d.jpg

acb1618db2b179738c8469eb0a75d93c.jpg

14dbcf99ca02d6f31809d91c02f4d683.jpg

Nhiều người dừng lại để xem biểu diễn trống lưng và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên

Hôm đó là một ngày mùa xuân ấm áp và đường phố chật kín người. Các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo, trình diễn các bài công pháp, chơi trống lưng, biểu diễn độc tấu và các hoạt động khác. Sự kiện của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Sự ủng hộ của Thủ tướng và các Nghị sỹ Quốc hội

Trước ngày sự kiện, Văn phòng Thủ tướng Anh đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của Thủ tướng Rishi Sunak đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bức thư nêu rõ: “Việc các học viên Pháp Luân Công kiên định bảo vệ đức tin của họ theo cách như vậy là một thành tích đáng khen ngợi và tôi xin gửi lời chúc mừng vì cuộc kháng nghị ôn hòa của họ đã kéo dài được 24 năm.”

a139823a012caee9d0a0a30cc41efce7.jpg

Các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh đọc những bức thư do Văn phòng Thủ tướng và các Nghị sỹ gửi tới.

6ef7c1a5acd6774b5f2e1b38a0f5ca11.jpg

Thư từ Văn phòng Thủ tướng Anh

Mười hai quan chức Anh khác cũng gửi thư bày tỏ sự ủng hộ và những bức thư này đã được đọc trong sự kiện. Huân tước Pearson của vùng Rannoch tuyên bố: “Quả là không quá lời khi nói thái độ của chính phủ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công là xấu xa. Vui lòng trích dẫn ý kiến ​​của tôi và tiếp tục đấu tranh cho công lý.”

Nghị sỹ Bob Doris của Quốc hội Scotland tuyên bố: “Việc chính quyền Trung Quốc đàn áp và tước đoạt các quyền tự do cơ bản của người dân đã được ghi chép đầy đủ. Những tội ác này là một vụ bê bối đạo đức và luân lý đang diễn ra.”

Nghị sỹ Patrick Grady viết trong thư: “Nhiều nghị sỹ trong Hạ viện ủng hộ quyền thực hành đức tin mà không sợ hãi của các học viên Pháp Luân Công, và chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với những người đấu tranh cho tự do và chấm dứt bức hại.”

f39939f02c3419c72a39e77c99ddd123.jpg

Chủ tịch John Dee của Những người bạn Nghị viên Châu Âu của Pháp Luân Công phát biểu trong cuộc mít-tinh.

Trong bài phát biểu của mình, ông John Dee, Chủ tịch Hội những người bạn Nghị viên Châu Âu của Pháp Luân Công, cho biết: “Vào ngày 25 tháng 4, chúng tôi tưởng nhớ 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Bắc Kinh 24 năm trước để thỉnh nguyện lên chính phủ Trung Quốc, yêu cầu trả tự do cho một nhóm học viên Pháp Luân Công trước đó đã bị giam giữ ở Thiên Tân. Những học viên này không mưu cầu quyền lực chính trị. Họ chỉ muốn quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của những công dân Trung Quốc bình thường.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động sâu sắc đến hàng triệu người đến mức không hề đánh giá quá cao tầm quan trọng của nó trong việc thay đổi hướng suy nghĩ của con người. Pháp môn này dạy mọi người phải từ bi đồng thời hướng nội tìm lỗi của mình, nhìn lại bản thân thay vì đổ lỗi cho người khác và luôn cố gắng tìm ra sự thật. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng những nhân tố tích cực này cuối cùng sẽ trở thành bước ngoặt cho nhân loại, và cuối cùng vượt qua sự áp bức và đàn áp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp đặt lên nhiều người trong nhiều năm qua.”

93398988127d9401c164a9c4954c9804.jpg

Ca sỹ Mika Hale hát ca khúc “Đắc độ” khiến nhiều người qua đường dừng lại lắng nghe.

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

85856753b3260765f3e8bfbc535b8af1.jpg

17083708d5c6b1661d51ea12d46beb4a.jpg

1630046794fbb0616c775fd34a51feee.jpg

2ab4421e4ca8a7dd92a283809d80636a.jpg

8431d3de810faf51c3c2eccbd13ea2e5.jpg

a0b6e5035a37ac97ea6b43ee0c7d543b.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện

Một bác sỹ Trung Quốc bị thu hút bởi màn biểu diễn của đội trống lưng và hỏi một học viên rằng đó là loại hoạt động gì. Người học viên giải thích về bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Bác sỹ cho hay cô ấy hiểu phần nào về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô cho biết cả gia đình người bạn cùng lớp của cô đều tu luyện Pháp Luân Công: “Cha mẹ cô ấy bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là sự thật mà tôi biết.”

“Mọi người đều có quyền lựa chọn những gì họ tin hoặc không tin. Họ (ĐCSTQ) không thể ép buộc niềm tin của mọi người,” cô nói. “Tôi tin rằng ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều không nên làm. ĐCSTQ không tốt như những gì họ tuyên bố.” Cô cho hay cô hy vọng một ngày nào đó Pháp Luân Công sẽ được phép tự do tập luyện ở Trung Quốc.

Thế giới vừa trải qua đại dịch COVID. Là một bác sỹ, cô cũng cảm nhận được tác động sâu sắc của đại dịch, cô nói: “Người dân Trung Quốc thật đáng thương. Họ bị áp bức nhưng chỉ biết chấp nhận. Không phải người Trung Quốc không suy nghĩ, mà là họ không dám bày tỏ suy nghĩ của mình, bởi nói ra sự thật ở Trung Quốc sẽ khiến họ phải trả giá. ĐCSTQ sẽ huy động gia đình và người thân để gây áp lực lên bạn. Thủ đoạn của ĐCSTQ là vô cùng tà ác.”

6bf70e7783986cb53ecd59d6bbd35a52.jpg

Cô Manzoor, người Afghanistan muốn được học Pháp Luân Công

Cô Manzoor đến từ Pakistan đã dừng lại để xem các hoạt động cùng với hai con gái. Cô muốn học các bài công pháp và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt, đặc biệt là chữ Nhẫn, chữ này rất quan trọng. Nếu ai cũng có thể bao dung với những người xung quanh thì mọi việc sẽ trở nên yên bình. Nhẫn là rất quan trọng đối với hòa bình.”

Một người đàn ông Ấn Độ đã xúc động đến rơi lệ sau khi đọc các bảng trưng bày về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh buồn bã hỏi người học viên: “Điều này có đúng không?” Người học viên nói: “Tất cả đều là sự thật.” Anh liền đến bàn để ký tên thỉnh nguyện, và vừa ký tên anh vừa khóc.

Sau khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và đọc bảng trưng bày, một số thanh thiếu niên đã ký tên thỉnh nguyện. Một người trịnh trọng nói sau khi ký tên: “Vấn đề này rất quan trọng đối với tôi!”

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi biết đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

b5fb224e50f95ba982caa40ed096114c.jpg

Ông Tony Archer tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Tony Archer năm nay 76 tuổi, nhưng tinh thần ông rất tốt. Ông có thể nói nhiều ngôn ngữ và đang học tiếng Trung. Ông cho biết ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, ông là một giáo viên và ông cũng từng lầm đường lạc lối khi nghiện ma túy. Vào một Chủ nhật năm 2001, ông đọc một bài báo về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và sau đó bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nhớ lại rằng ông đã rất bối rối khi đọc bài báo và nghĩ: “Quân đội ở Trung Quốc đông đảo như thế, tại sao Giang Trạch Dân (người đứng đầu ĐCSTQ) lại sợ những người này?” Ông kể, “Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng. Các học viên là những người tốt và họ không muốn làm tổn thương bất cứ ai.”

Hồi đó ông đang tập một môn khí công khác, nhưng khi ông đọc được thông tin có rất nhiều người tập Pháp Luân Công, ông nghĩ rằng môn tu luyện này phải rất mạnh mẽ, và có thể là điều tốt nhất cho thế giới. Ông nói: “Bài báo đó có sức hấp dẫn rất lớn đối với tôi. Tôi nghĩ nó đã được đăng trên tờ Sunday Observer, có hai trang. Chủ nhật đó tôi đã không đi đâu cả, tôi đọc bài báo ba hay bốn lần và nghĩ, ‘Mình phải tìm hiểu mới được. Mình muốn biết về Pháp Luân Công.’”

Ban đầu, ông Tony nghi ngờ liệu ông có thể tu luyện Pháp Luân Công hay không, bởi vì ông cảm thấy tâm tính của mình không đủ tốt. Nhưng sau khi ông học cách luyện bốn trong số năm bài công pháp đầu tiên, ông chia sẻ: “Tôi không thể tin được những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy không thể tin được. Tôi cảm thấy như Pháp Luân Công đã có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.”

Ngày hôm sau, huấn luyện viên Thái cực quyền trông thấy ông và hỏi: “Anh đã làm gì vậy? Sao trông anh khác vậy? Ông Tony nói: “Anh ấy nói rằng trong vòng 24 giờ tôi đã thay đổi và giống như một người khác vậy. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên.”

Ông kể tiếp: “Nhiều người biết tôi đã hỏi: ‘Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?’ Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên sáng suốt hơn. Tôi bắt đầu học tiếng Trung và tôi cũng học thổi sáo. Trước đây tôi không có tâm trạng để học nhạc. Tôi luôn muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp ra sao. Pháp môn này đã cứu mạng tôi.”

Các hoạt động bắt đầu lúc 11 giờ sáng và kết thúc sau 5 giờ chiều.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/1/459406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/3/208351.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share