Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2024] Ngày 15 tháng 3 năm 2024, một cư dân 60 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Dương Học Quý, một cựu chiến binh và cựu trưởng khoa Phòng Dịch vụ Đa khoa thuộc Bệnh viện Nhân dân Số 2 thành phố Lan Châu, hiện đang đối mặt với truy tố. Trước đây ông đã từng thụ án tù hai lần với tổng thời gian 13 năm vì kiên định đức tin.

Ông Dương bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Khi ông Dương ra khỏi nhà vào 4 giờ chiều cùng ngày thì bị các cảnh sát đợi sẵn bên ngoài gồm đội trưởng Quách Văn Bân (+86-13399316075) của Đội An ninh Nội địa quận An Ninh và vài đặc vụ của Đồn Công an đường Tĩnh Viễn (dưới quyền quản lý của quận An Ninh) bắt giữ.

Cảnh sát đã khám người ông Dương và lấy chìa khóa nhà của ông. Sau đó, họ đưa ông vào trong và lục soát ngôi nhà. Không lâu sau đó, mẹ ông trở về căn nhà chung của họ và thấy cảnh sát lục soát mọi thứ. Cuối cùng, khi họ rời đi vào lúc 9 giờ tối, họ đã đưa ông Dương tới Trại tạm giam Số 3 thành phố Lan Châu (nằm tại thị trấn Tây Quả Viên ở quận Thất Lý Hà). Cảnh sát không cung cấp cho ông Dương hay mẹ ông danh sách tài sản tịch thu theo yêu cầu của pháp luật.

Vào ngày ông Dương bị bắt giữ, Sở Cảnh sát quận An Ninh đã ban hành thông báo rằng ông bị giam giữ hình sự vì “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn nhằm vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 27 tháng 3, gia đình ông Dương nhận được thông báo rằng Viện Kiểm sát quận An Ninh đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức ông vì “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Ngày trên thông báo là ngày 15 tháng 3.

Luật sư của ông đã tới gặp ông tại trại tạm giam và biết được rằng ông chưa từng bị cách chức.

Tóm tắt ngắn gọn về cuộc bức hại trong quá khứ của ông Dương

Ông Dương tin rằng Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe của mình và giúp ông bỏ được hút thuốc và uống rượu, nhưng việc đơn giản là theo đuổi cuộc sống không bệnh tật đã khiến ông bị cảnh sát giam giữ nhiều lần.

Ông Dương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2001. Cuối tháng 8 năm 2002, ông phải hầu tòa tại Tòa án Thất Lý Hà và bị kết án 8 năm tù. Trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù Lâm Hạ, Bệnh viện Trại Lao động Cưỡng bức Lan Châu và Nhà tù Lan Châu, ông thường xuyên bị đánh đập, lăng mạ, đóng băng (tra tấn trong thời tiết đóng băng), bức thực và biệt giam. Đôi khi, lính canh còn trói ông trên giường trong tư thế “đại bàng sải cánh” hoặc mặc áo vest kim loại. Ông suýt chết do sự tra tấn và đã được trả tự do vào ngày 11 tháng 9 năm 2009.

Ngày 14 tháng 9 năm 2016, ông Dương bị bắt giữ lần nữa trong khi đang dán áp phích có thông tin Pháp Luân Công ở gần một cầu vượt. Ông đã bị Tòa án quận Thành Quan kết án 5 năm tù vào ngày 2 tháng 2 năm 2018 và được Nhà tù Lan Châu trả tự do vào ngày 14 tháng 9 năm 2021.

Bài liên quan:

Cựu Trưởng khoa Dịch vụ Tổng hợp của bệnh viện lại bị bắt vì đức tin sau hai án tù tổng cộng 13 năm

Người mẹ già tìm cách giải cứu người con ở Cam Túc bị kết án tù lần thứ hai vì đức tin của mình

Ông Dương Học Quý bị bí mật đưa đi đến trại tẩy não sau khi thời hạn 8 năm tù kết thúc

Thẩm phán xét xử sáu học viên trong cùng một ngày vì tứ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/5/474911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/8/216504.html

Đăng ngày 18-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share