Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2024] Nửa cuối năm 2023, tôi cảm thấy không khỏe vì thường xuyên buồn ngủ và không có sức lực. Lúc học Pháp tôi bị tạp niệm can nhiễu và không thể học Pháp với tâm thanh tịnh. Thậm chí đôi khi những niệm đầu bất hảo, những câu trích dẫn và câu thơ của Mao đột nhiên nổi lên. Tôi thất vọng và bối rối.

Khi năm mới đến gần, tôi cảm thấy dường như đầu não của mình không thanh tỉnh. Tôi không thể tập trung phát chính niệm, và không thể nhập tĩnh khi đả tọa. Lúc ngủ, tôi bị ma sắc quấy nhiễu và không thể nghỉ ngơi. Tôi liên tục phát chính niệm nhưng không có tác dụng. Tôi bắt đầu sợ hãi vào ban đêm, mặc dù kiệt sức nhưng tôi không muốn đi ngủ. Ngay khi tôi chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng sẽ xuất hiện.

Khoảng thời gian này, tôi cũng bị đau lưng và đau chân. Tôi trở nên chán nản và xuống tinh thần, không còn thường xuyên ra ngoài nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người nữa. Tháng 12 năm 2023, trạng thái tu luyện của tôi không tốt, nhưng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực phủ nhận những lời vu khống Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng, ngay khi tôi rời khỏi nhà, tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Lúc đó tôi không nhận ra rằng đây là can nhiễu của tà ác.

Sau này tôi đọc bài viết của một đồng tu nói về vấn đề này. Tác giả xác định căn nguyên của việc cô ấy bị tà ác can nhiễu là vì trường không gian của cô bất thuần. Sau đó tôi nghĩ rằng trường không gian của mình cũng có thể không thanh tịnh, và có thể gặp nguyên nhân tương tự. Tôi chợt nhớ ra sách giáo khoa của các cháu gái đã nằm trong phòng ngủ của mình hơn một năm qua. Tôi tự nhủ liệu chúng có liên quan gì đến trạng thái tu luyện của tôi hay không.

Sau Tết năm 2024, tôi bắt đầu dọn dẹp sách giáo khoa của các cháu trong phòng. Trong các sách lịch sử Trung Quốc, đặc biệt có nhiều hình ảnh của các nhà lãnh đạo cộng sản trước đây, và học thuyết cộng sản cũ. Tổng cộng là ba túi sách! Tối hôm đó tôi không gặp ác mộng nữa!

Nhưng tối hôm sau, tôi có một giấc mơ rõ ràng, trong mơ tôi đang đi dạo trong rừng thì nhìn thấy một con sói đang nhìn chằm chằm về phía mình từ đằng xa. Tôi tỉnh dậy mà toát mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ có thể mình cần phải dọn dẹp thêm nữa. Tôi tìm thấy thêm nhiều sách giáo khoa và nhanh chóng loại bỏ. Tôi cảm thấy tốt hơn gần như ngay lập tức! Đầu não của tôi thanh tỉnh và tôi không còn chóng mặt khi học Pháp nữa. Chứng mất ngủ của tôi biến mất và mọi thứ đã trở về trạng thái chính thường!

Tôi ngộ ra rằng tại thời kỳ Chính Pháp tối hậu, tà linh cộng sản tràn ngập khắp nơi và đang nhìn chằm chặp như hổ rình mồi. Là đệ tử Đại Pháp, điều cần thiết là xác định và phân biệt kịp thời can nhiễu và bức hại của tà ác và thanh trừ nó.

Tôi viết bài chia sẻ này để nhắc nhở các đồng tu rằng nếu trong nhà bạn có sách giáo khoa của học sinh hoặc bất kỳ thứ gì có nội dung liên quan đến chủ nghĩa cộng sản và những thứ tương tự, thì chúng nên được dọn dẹp kịp thời. Đồng thời, giúp đỡ người thân và bạn bè dọn sạch môi trường xung quanh. Điều này sẽ giúp cứu độ tất cả chúng sinh khỏi bị can nhiễu và kiểm soát bởi những ảnh hưởng xấu có thể ẩn tàng xung quanh họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/12/474117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/1/216422.html

Đăng ngày 20-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share