Bài viết của Thiện Duyên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2024] Trong tu luyện, tôi dần dần hình thành cơ chế hướng nội mỗi khi gặp vấn đề, hễ gặp sự việc gì thì trước tiên hướng nội tìm nhân tâm bất hảo của bản thân. Dưới đây tôi xin chia sẻ về một lần tôi hướng nội khi gặp vấn đề và sau đó điều kỳ diệu đã xảy ra.

Năm 2023, con trai tôi tốt nghiệp cao học, ban đầu tưởng rằng cháu có thể tìm được một công việc tốt, nhưng sự việc lại không như mong đợi, cũng không dễ để tìm được việc và nếu muốn tìm được chỗ tốt thì chỉ có thể tiếp tục học lên nữa. Tôi nghe tin mà tâm bỗng chùng xuống. Tôi lập tức ý thức được rằng tâm thái hiện tại của mình không đúng, người tu luyện gặp chuyện gì đều cần bất động tâm, tâm tôi thấy không thoải mái, vậy thì nhất định là việc đó đã đả động đến nhân tâm của tôi, đó là để tôi đề cao lên.

Tôi không nghĩ đến việc cần giải quyết vấn đề này như thế nào từ góc độ người thường, mà trước hết là tìm “nhân tâm”. Tôi tự hỏi bản thân: “Vì sao tâm tôi lại chùng xuống?” Trong tâm trả lời: “Vốn dĩ tôi nghĩ mình sắp thoát khỏi cảnh khổ rồi thì lại phải chịu đựng thêm vài năm nữa, nỗi năm cũng phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, hiện giờ tôi phải thắt lưng buộc bụng, không dám mua cái này cái kia. Tôi đã gần 50 tuổi rồi, con trai lại còn học lên thêm mấy năm nữa, những năm tháng tốt đẹp của cuộc đời tôi cũng sắp trôi qua rồi.” Tôi lại tự hỏi: “Đó là cái tâm gì?” Trong tâm đáp: “Cái tâm muốn có một cuộc sống thoải mái, cái tâm vị tư, tâm không muốn phó xuất.” Lần này, tôi đã nhìn rõ được nhân tâm của mình. Tu luyện chính là cần tu bỏ những thứ của con người, vậy mà tôi còn truy cầu những thứ này, vậy có thể được không?

Thông qua sự việc này, cuối cùng tôi đã tìm ra được vài nhân tâm. Tôi nghĩ: mình không muốn thứ đó, mình phải tu luyện lên trên. Nghĩ đến đó, thứ vật chất khiến tâm tôi chùng xuống lập tức không còn nữa, tâm tôi đột nhiên trở nên thoải mái khoáng đạt. Tôi thấy thật không thể tin nổi, tôi còn thể hội được rất rõ cảm thụ trong tâm mình, cái vật chất khiến tâm tôi chùng xuống ấy thực sự không còn nữa, trong tâm thực sự vui sướng, thật sự quá thần kỳ!

Cho đến nay không còn xuất hiện việc tâm tôi chùng xuống nữa. Một khi tôi có tâm bất hảo thì có thể sản sinh ra vật chất bất hảo, tại không gian khác cái vật chất hết sức thực tại này thực sự tồn tại ở đó! Tôi thể hội được rằng nhân tâm bất hảo thực sự là trở ngại trên con đường tu luyện của bản thân. Khi tôi tìm ra được cái tâm này, Sư phụ liền giúp tôi tiêu trừ cái vật chất bất hảo kia đi, tất nhiên mọi việc đều suôn sẻ, con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi lại nhớ ra rằng dường như trước đây tôi cũng đã tìm ra được cái tâm này, cũng muốn tu bỏ nó đi, nhưng sao vẫn xuất hiện việc tâm tôi chùng xuống như vậy. Tại sao khi ấy tôi không có cảm giác rõ ràng như hôm nay? Tôi lại hỏi bản thân: “Vì sao thì cũng tìm ra được một cái tâm như thế, nhưng kết quả lại khác nhau?” Tôi suy nghĩ thật kỹ rồi trong tâm đáp: “Trước đây mục đích khi tìm ra tâm này là vì để mau chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt, để vượt qua quan nạn và cuộc sống được thoải mái, đó chính là vì để có được cuộc sống như ý mà tìm nhân tâm, còn lần này là bản thân tôi thực sự muốn đề cao lên, vì để tu lên mà tìm nhân tâm.” Biểu hiện xem ra thì đều là đang hướng nội tìm, nhưng một cái là vì để trở thành một người hạnh phúc (được Sư phụ bảo hộ, tu tâm tiêu nghiệp, không có bệnh) mà tu luyện, còn một cái là vì để chân chính tu luyện lên trên mà phát hiện ra nhân tâm dơ bẩn, khiến bản thân thăng hoa lên, mục đích khác nhau nên kết quả đương nhiên sẽ khác nhau. Một khi con đường bước đi là chính rồi, bước đúng rồi, Sư phụ liền gỡ bỏ những vật chất bất hảo kia đi.

Trước đây tôi cảm thấy bản thân tuy rằng tu luyện chưa tinh tấn, nhưng ít ra là không đi sai đường, thông qua lần hướng nội này, cuối cùng tôi đã thanh tỉnh nhìn ra phương hướng, tìm ra được chấp trước to lớn ẩn sau một chấp trước. Nguy hiểm nhường nào! Phương hướng sai thì hết thảy mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Hãy cởi bỏ mặt nạ giả ngã, để lộ ra tự kỷ chân chính và tiến bước trên con đường chân chính bản thân cần bước đi.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp!

Có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/21/473397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/14/216202.html

Đăng ngày 29-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share