Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 15-01-2024] Trong tu luyện tôi ngộ ra rằng, trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp, kể cả mỗi một niệm đầu xuất ra, đều vô cùng then chốt, sẽ ảnh hưởng đến hết thảy mọi sự việc mà bản thân làm cũng như hoàn cảnh xung quanh. Gặp việc gì liền tìm tâm của chính mình, tu tốt bản thân, đề cao cảnh giới thì khi đó can nhiễu và trạng thái không đúng đắn thông thường sẽ rất nhanh được quy chính lại. Nếu như trong khi vượt quan, thực sự cảm thấy chính niệm của bản thân không đầy đủ, hoặc khi không ngộ ra được nguyên nhân là vì sao, không biết hướng nội tìm ở bản thân, hay khi hạng mục cứu người gặp can nhiễu nghiêm trọng, thì có thể tìm đồng tu khác để chia sẻ và hỗ trợ phát chính niệm. Nhưng khi gặp can nhiễu hoặc vượt quan lại thường có liên quan tới các tâm của bản thân, là do bản thân có chấp trước nào đó, hoặc con đường bước đi không chính, hoặc việc giảng chân tướng thực hiện chưa tốt, khi gặp vấn đề trước tiên cần nhìn chính mình, tu chính mình, quy chính lại từ gốc rễ này thì hoàn cảnh cũng dễ dàng được uốn nắn lại.

Việc học Pháp tốt là cực kỳ trọng yếu. Tôi đã kiên trì học thuộc Chuyển Pháp Luânhơn 20 năm nay, có lúc khi học thuộc đến nội dung rất tâm đắc thì khi đó bản thân cũng liền có thể nhớ ra nội dung liên quan trong giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Mỗi lần học thuộc Pháp và luyện công xong, gặp vấn đề khó liền có thể chủ động đối mặt và giải quyết, trí huệ cũng được khai mở. Việc học thuộc Pháp có thể đạt được trạng thái tĩnh tâm học Pháp, có thể khiến bản thân hòa tan trong Pháp, gặp sự việc thì trước tiên có thể nhớ đến nội dung được giảng trong Pháp, niệm phát xuất ra khi đó thường sẽ phù hợp với Pháp, hơn nữa việc học thuộc Pháp lại có thể tận dụng được thời gian, khi đi bộ cũng có thể học thuộc Pháp. Trong mấy lần gặp ma nạn lớn trên thân thể, có một lần tôi đạt được trạng thái vị tha nên quá trình vượt quan được tốt, còn lại chủ yếu tôi vượt qua được sau khi hướng nội tìm ở chính mình, học Pháp tốt và kiên tín Sư phụ. Khi nào cảm thấy thực sự quá khó, tôi lại cầu cứu Sư phụ.

Vô luận là học Pháp hay phát chính niệm, đều cần chú trọng hiệu quả thực tế. Sư phụ giảng:

“Muốn học thì phải buông bỏ tâm, ổn trụ tâm, tư tưởng tĩnh xuống, học một cách chân chính, cho dù chư vị chỉ học có mấy đoạn, như vậy còn mạnh hơn là chư vị học một cuốn sách mà tâm bất định. Học Pháp nhất định phải học cho ngấm vào.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Khi phát chính niệm chúng ta có thực sự vững tin rằng năm phút là có tác dụng? Có thực sự tin rằng bản thân có thể: “một niệm ấy đã đủ kinh thiên động địa, không gì là không thể rồi;” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]) Liệu vào bốn khung giờ phát chính niệm toàn cầu có thể thực sự tĩnh lại và phát huy tác dụng của chính niệm? Hàng ngày khi học Pháp liệu có thực sự học nhập tâm chăng? Cá nhân tôi ngộ rằng, vô luận là học Pháp, hay là vào bốn khung giờ phát chính niệm theo Thông tri của trang web Minh Huệ, đều cần trân quý thời gian, cần thực sự phát huy tác dụng, chú trọng hiệu quả thực tế. Cần tận dụng tốt bốn khung giờ phát chính niệm hàng ngày, thanh lý tốt trường không gian của tự thân cũng như trường không gian xung quanh, từ trong Pháp tu xuất chính niệm bền chắc không thể phá. Nếu như tâm trí chúng ta xao lãng, thì chính là đang uổng công và lãng phí thời gian, những thứ hình thức không khởi được tác dụng.

Cá nhân tôi lý giải rằng, cũng không chỉ là nói lúc ngồi đó lập chưởng là đang phát chính niệm, mà khi gặp sự việc, một niệm phát xuất ra là chính niệm hay nhân niệm đều vô cùng trọng yếu. Một niệm phù hợp với Pháp, từ bi, uy nghiêm và vị tha liền có thể được Đại Pháp và các Chính Thần gia trì, một niệm xuất ra nếu đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn thì sẽ thần thông đại hiển, uy lực vô tỷ, liền có thể trảm yêu trừ ma, dẹp bỏ được mọi can nhiễu và quy chính lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn.

Việc tu luyện và giảng chân tướng cứu người của chúng ta, đều hoàn toàn dựa vào Đại Pháp và Sư phụ, nếu chúng ta có thể 100% tín Sư tín Pháp, học Pháp tốt, gặp vấn đề liền hướng nội tìm, tu tốt bản thân, thì Sư phụ thời thời khắc khắc sẽ coi sóc chúng ta, bảo hộ chúng ta, có thể vì chúng ta mà làm bất cứ việc gì.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/15/470606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216270.html

Đăng ngày 30-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share