Bài viết của đệ tử Đại Pháp Kính Huệ Sinh ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997. Đến nay, tôi vẫn chưa giảng chân tướng trực diện được nhiều như các học viên khác đã làm. Thay vào đó, tôi thường trực sản xuất và phân phát tài liệu chân tướng, dán biểu ngữ Đại Pháp và làm một số việc tương tự trong hơn 26 năm.

Bước đi kiên định trên con đường chứng thực Pháp

Tôi bắt đầu chứng thực Pháp không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ban đầu, tôi chỉ viết tay dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên giấy tự dính và dán chúng dọc bên đường. Hồi đó, tôi hầu như không thể lấy được tài liệu chân tướng từ các học viên khác. Thỉnh thoảng, chồng tôi, khi đó chưa phải là một học viên Đại Pháp, đã giúp tôi in ra những tờ tài liệu chân tướng đơn lẻ để tôi có thể đi phân phát.

Thông thường tôi phân phát tài liệu chân tướng vào lúc xế chiều hoặc ban đêm. Có một lần, tôi đến một khu cộng đồng và dán biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở tầng một, sau đó lên tầng trên. Khi tôi quay trở xuống, tôi nghe thấy một cô gái trẻ đang đọc to dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên biểu ngữ ở tầng một.

Sau này, những học viên khác bắt đầu sản xuất lượng lớn tài liệu chân tướng. Tôi sẽ tự đi hoặc đi cùng các học viên khác để phân phát chúng ở cả những khu vực lân cận và xa xôi.

Về sau, các học viên cũng sản xuất những tấm biểu ngữ lớn. Mỗi khi đến ngày quan trọng, chẳng hạn như ngày Tết Cổ truyền, ngày 25 tháng 4, ngày 20 tháng 7, chúng tôi thường sẽ treo các tấm biểu ngữ lên cành cây và cột điện.

Mùa xuân năm 2010, tôi bắt đầu tự mình sản xuất tài liệu chân tướng. Chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2012. Vợ chồng tôi đã cùng nhau sản xuất tài liệu chân tướng cho mình và những học viên khác trong nhóm học Pháp của chúng tôi để mọi người có thể đi phân phát.

Thời gian trôi qua, chúng tôi tích luỹ được ngày càng nhiều kinh nghiệm phân phát tài liệu chân tướng. Mỗi lần tôi đến một khu cộng đồng, tôi sẽ kiểm tra khu vực ấy trong khi phát tài liệu. Tôi ghi nhớ vị trí của từng toà nhà, hộ gia đình nào đã nhận tài liệu chân tướng và hộ gia đình nào chưa có.

Sau khi trở về nhà, tôi sẽ vẽ một biểu đồ đơn giản trong sổ tay của mình để chỉ cần liếc sơ qua là thấy rõ tôi vẫn cần phải phát tài liệu cho hộ gia đình nào. Một số khu cộng đồng lớn có hàng chục toà nhà với hàng trăm hộ gia đình ở mỗi tòa. Tôi thường mất nhiều ngày liền mới phát xong trong những khu cộng đồng này. Sau khi về nhà, tôi lại vẽ biểu đồ và ghi chú để chắc chắn mình không bỏ sót một hộ gia đình nào. Chúng tôi thường sẽ lên kế hoạch phát tài liệu luân phiên cho những khu cộng đồng. Đối với những khu cộng đồng gần phố đông đúc, chúng tôi sẽ chọn những ngày mưa hoặc tuyết rơi để đi phát tài liệu nhằm tránh bị chú ý.

Khi dịch bệnh bắt đầu vào năm 2019, nhiều khu cộng đồng đã phải đóng cửa và ban hành lệnh kiểm soát ra vào nghiêm ngặt. Thông thường, những khu cộng đồng nào không có nhân viên an ninh thì sẽ có nhân viên an ninh tạm thời, chính là nhân viên từ các ban quản lý phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Họ ở trong những căn lều dựng bên ngoài các tòa nhà. Người dân trong một số khu cộng đồng đã đục thủng hàng rào để ra ngoài. Chúng tôi sẽ vào trong thông qua những lỗ hổng này để phát tài liệu chân tướng và treo biểu ngữ. Đối với những khu cộng đồng mà chúng tôi không thể tìm được lối vào, chúng tôi sẽ kẹp tài liệu chân tướng bên dưới nắm tay nắm cửa xe hơi.

Phước lành và sự bảo hộ của Sư phụ

Qua nhiều năm, tôi đã đối mặt với nhiều tình huống tưởng chừng như rất nguy hiểm khi phân phát tài liệu chân tướng. Mỗi lần như vậy tôi đều có thể được an toàn nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Thật là tuyệt vời!

Một lần, tôi cùng mẹ đi đến một khu cộng đồng hết sức xuống cấp để phát tài liệu chân tướng. Khu cộng đồng đặc thù này khá rộng, những con đường lớn và các hẻm nhỏ trong khu cộng đồng này có nhiều lối rẽ và chúng tôi thì không quen đường.

Ban đầu, chúng tôi phát tài liệu trong cùng một hẻm, mỗi người phát một bên. Tuy nhiên khi tôi phát xong, tôi không thể tìm thấy mẹ ở phía bên kia con hẻm. Bà có thể ở đâu được chứ? Khi tôi đi bộ đến đường cái, tôi nhìn thấy mẹ tôi đang bước về phía tôi trong khi vừa nhìn xung quanh. Thật trùng hợp! Bà nói đang bị lạc đường và không biết đi hướng nào nên đã hỏi một người. Người ấy chỉ bà đi hướng này. Đó quả thực là sự an bài từ bi của Sư phụ.

Một lần trong suốt dịp Tết Cổ truyền, tôi đã mang theo rất nhiều đĩa CD khi đi tàu hoả. Vào lúc đó, ở các ga tàu hoả cấp huyện không có thiết bị kiểm tra an ninh, nên cũng không cần kiểm tra an ninh. Tuy nhiên vào ngày mà tôi đến ga tàu hoả, có người đang kiểm tra an ninh thủ công. Nếu như nhân viên kiểm tra mở túi hành lý của tôi, ông ấy chỉ cần đưa tay vào túi là có thể nhìn thấy những chiếc đĩa CD. Tôi nhanh chóng nói với ông ấy: “Ông này, tôi đang trễ giờ lên tàu rồi.” Ông ấy lập tức rút tay lại và nói: “Bà đi đi.” Thế nên tôi đã qua được. Một lần nữa, chính là Sư phụ đã bảo hộ tôi tại thời khắc then chốt ấy.

Trong nhiều năm, mỗi khi về quê để đón Tết Cổ truyền, chúng tôi sẽ mang theo các tài liệu chân tướng được in ấn, đĩa CD, đôi khi là những tấm biểu ngữ. Một vài ngày trước khi khởi hành, tôi sẽ phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau các thiết bị và nhân viên an ninh ở ga tàu hoả. Thẻ căn cước của tôi đã bị đánh dấu, tuy nhiên nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, lần nào tôi cũng có thể qua được chốt kiểm tra an ninh một cách thuận lợi.

Trong những năm gần đây, vì ĐCSTQ trở nên ngày càng sợ người dân nổi dậy, nên rất nhiều camera giám sát đã được lắp đặt trên các con đường và những khu dân cư. Trong hành lang và thang máy của những toà nhà chung cư cao tầng cũng có lắp camera giám sát. Nhiều cái trong số đó ghi hình theo thời gian thực tế và tôi đã nghe nói đến việc những học viên khác bị bức hại do bị phát hiện trên camera. Một vài học viên lo ngại vì điều này và dần dần ngày càng ít học viên ra ngoài để phát tài liệu chân tướng.

Tôi không bị động tâm lắm và tin tưởng vững chắc vào điều Sư phụ đã nói khi trả lời câu hỏi của một đệ tử về camera giám sát:

“Đệ tử Đại Pháp có con đường của đệ tử Đại Pháp. Nếu chư vị bước đi cho ‘chính’, thì can nhiễu sẽ ít. Tôi vẫn luôn nói rằng, chư vị bước đi cho ‘chính’, thì sẽ không xuất hiện vấn đề;…” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Đôi lúc tôi cảm thấy lo lắng trước khi đi ra ngoài. Khi điều này xảy ra, tôi sẽ nhẩm bài thơ “Sợ chi” trong Hồng Ngâm II của Sư phụ.

Trước khi rời khỏi nhà, tôi thường ngồi xuống phát chính niệm một lúc để thanh trừ tà ác đang cản trở chúng sinh minh bạch chân tướng và được cứu. Tôi cũng sẽ cầu xin Sư phụ giúp đỡ và che chắn các camera giám sát lại. Ngay khi tôi bước ra khỏi nhà, sự sợ hãi của tôi thường sẽ biến mất.

Trong nhiều năm, tôi hiếm khi gặp chuyện bị chó sủa. Đôi khi, tôi nhìn thấy một số người dắt theo chó vào trong toà nhà. Tuy nhiên khi chúng tôi bước vào đó để phát tài liệu chân tướng thì con chó lại không sủa. Thực ra, ngay cả khi nó có sủa, người chủ thường sẽ không ra ngoài kiểm tra.

Hiện tại, nhiều người dân đã lắp đặt camera ngoài cửa. Đôi lúc, ngay khi tôi vừa đến cửa, ổ khoá sẽ tự động sáng lên và kêu một tiếng. Các học viên khác cho rằng một số camera giám sát có thể chụp ảnh. Có một lần, ngay khi tôi vừa lấy ra một ít tài liệu chân tướng, một giọng nói vang vọng đột ngột phát ra từ chiếc camera: “Bà là ai? Bà đang tìm ai?” Tôi phát hoảng và bỏ qua căn hộ đó nhưng sau lại hối hận.

Một bất ngờ thú vị khi chứng thực Pháp

Khi chúng tôi ra ngoài treo biểu ngữ vào những ngày quan trọng, chúng tôi thường đảm bảo treo chúng ở nơi mà chúng có thể được nhìn thấy rõ ràng. Đôi lúc nếu như không hài lòng với cách treo của một tấm biểu ngữ nào đó, chúng tôi thường sẽ tìm được một cây gậy gần đó để làm phẳng tấm biểu ngữ, hoặc chúng tôi sẽ tháo nó xuống và treo lại.

Một hôm vào ngày 20 tháng 7, ba người chúng tôi đi cùng nhau để lắp đặt ba tấm bảng trưng bày lớn và treo thật nhiều biểu ngữ trong thành phố. Hai hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sáng sủa và bắt mắt có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa. Đôi khi chúng tôi cũng sẽ treo biểu ngữ để phơi bày những tội ác của Giang Trạch Dân và nạn cướp nội tạng.

Vào ngày trước ngày 13 tháng 5 năm 2018, chúng tôi treo một tấm biểu ngữ màu vàng với chữ đỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sáng hôm sau, một học viên tham gia vào việc treo biểu ngữ đã đi mua bánh sinh nhật cho Sư phụ. Bà ấy nhìn thấy tấm biểu ngữ từ xa. Nó đang đung đưa trong gió, thu hút nhiều người đi đường qua lại và bà ấy đã chụp hình lại khoảnh khắc quý giá này. Khi trở về khu cộng đồng, bà ấy nhìn thấy tấm biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên cành cây trong khu vườn nhỏ và nhiều người đứng ngay kế bên nó đang chơi đùa với con cái của họ. Bà ấy cũng nhanh chóng ghi hình lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Tôi đã làm theo các hướng dẫn đăng trên trang Minh Huệ và học cách làm các tấm biểu ngữ trang trí treo trên cây với năm chiếc đĩa CD không còn sử dụng. Mẫu thiết kế có sẵn rất đẹp mắt, trên mỗi đĩa CD có một nhân vật nhiều màu sắc và xung quanh đó có những bông hoa mẫu đơn xinh xắn. Một mặt của đĩa CD ghi hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và mặt bên kia ghi “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ban đầu, chúng tôi dùng giấy bóng để in chúng ra. Sau này, chúng tôi phát hiện ra nó trông còn sáng bóng hơn nếu chúng tôi dán thêm một lớp màng phim laminate lạnh, giúp nó chống nước và chống nắng. Mỗi cái như thế có một nút thắt cát tường ở phía trên và ba hạt nhiều màu buộc núm tua rua ở phía dưới. Chúng tôi dùng đá buộc vào dây và ném chúng qua những cành cây. Nhiều lần, trên đường đi làm, từ xa xa tôi có thể nhìn thấy chúng đung đưa trong gió từ trên cây và tôi dùng điện thoại để chụp ảnh lại. Những bức ảnh quý giá này là món quà tuyệt vời nhất từ Sư phụ và đã mang đến cho chúng tôi sự khích lệ to lớn.

Một số tấm treo này vẫn ở trên cây trong một thời gian dài, một số vẫn còn ở đó sau một năm.

Kỳ thực, mọi thứ chúng ta làm đều được hoàn thành nhờ vào sự giúp đỡ của Sư phụ. Chúng ta không thể hoàn trả dẫu chỉ một phần rất nhỏ những gì Sư phụ đã ban cho chúng ta. Tôi sẽ cố gắng tinh tấn hơn, làm tốt trên con đường tu luyện phía trước của mình và đạt đến sự mong đợi của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/470919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/14/216206.html

Đăng ngày 06-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share