Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-12-2023] Tôi muốn chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện của bản thân một năm qua để báo cáo lên Sư phụ, đồng thời giao lưu cùng các đồng tu.

1. Thể ngộ về việc phủ định an bài của cựu thế lực và chính niệm đầy đủ

Tôi từng hai lần bị kết án phi pháp, đến cuối tháng 6 năm 2022, tôi kết thúc án tù oan lần thứ hai và trở về nhà.

Tôi luôn suy nghĩ tại sao mình vẫn cứ chưa phủ định được an bài của cựu thế lực? Vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu?

Trong hơn một năm qua, thông qua việc học Pháp, đồng thời đọc bài chia sẻ của các đồng tu, tôi đã tìm ra được nguyên nhân chủ yếu, chính là bản thân chưa thực sự làm được 100% tín Sư tín Pháp, chính niệm không đầy đủ, tuy rằng cũng hướng nội tìm, cũng phát chính niệm giải thể bức hại, nhưng rốt cuộc vẫn không giải thể được bức hại.

Năm 2019, trang web Minh Huệ có đăng bài viết “Tín Sư tín Pháp hiển thần tích”, khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc: Năm 2006, đồng tu bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, lúc ấy người con gái thứ hai báo cho bà rằng ngày hôm sau Cục công an sẽ chuyển bà đến trại lao động cưỡng bức, các văn bản đến trại lao động đều gửi về rồi, vị đồng tu này kiên định nói: “Họ kết án mẹ sao? Mẹ e họ phải nhập cửa vô sinh, họ là sinh mệnh nội trong tam giới, còn mẹ là sinh mệnh ngoài tam giới, vậy mà đòi kết án mẹ sao? Họ cũng có tầng thứ cao như vậy ư!” Buổi tối ngày hôm đó, đồng tu phát chính niệm, kiên quyết sẽ không đi đâu cả! Sau hơn một tháng, đồng tu trở về nhà.

Sau khi về nhà, con gái thứ hai nói với bà, hồ sơ vụ việc của bà đã gửi đến Liêu Thành, tên bà cũng đã chuyển đến Truy Bác rồi, nhưng một nữ cảnh sát đã mất rất nhiều công sức để xóa tên bà ra khỏi danh sách của trại lao động, nữ cảnh sát ấy nói: “Tôi không quản mẹ chị nữa, tôi không quản được bà ấy. Đến người thân của tôi tôi cũng đưa đi trại lao động, có mỗi mẹ chị là tôi cho qua. Từ khi mẹ chị vào đây, ngày nào tôi cũng ngủ không yên, đau đầu, khó chịu.”

Trong mấy năm qua, tôi cứ đọc đi đọc lại, rồi lại nghe đi nghe lại nhiều lần bài viết này. Lần đầu tiên khi thấy đồng tu nói: “Họ đòi kết án mẹ sao? Họ cũng có tầng thứ cao như thế ư!”, tâm tôi chấn động. Lúc ấy tôi nghĩ: Vì sao mình không nghĩ đến điều này nhỉ?

Vị đồng tu này đã giải thể được bức hại nhờ chính niệm kiên định tín Sư tín Pháp, cũng chứng thực được sự chân thực và không hề huyễn hoặc của lời giảng của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Kỳ thực trong Pháp, Sư phụ từ lâu đã giảng cho chúng ta rằng trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí, đẩy đến vị trí cao nhất của chúng ta rồi. Đối với đoạn Pháp này, tôi lĩnh ngộ không sâu nên mới nhận thức không đầy đủ về năng lực của bản thân mà Sư phụ đã ban cho, từ đó cũng khiến chính niệm của tự mình không đầy đủ.

Hồi tưởng lại hai lần bản thân bị kết án phi pháp, trong quá trình đó, Sư phụ đã nhiều lần điểm ngộ rằng đó đều là giả tướng. Lần thứ nhất bị kết án phi pháp, cựu thế lực đã cưỡng ép lên tôi một số vật chất sợ hãi. Đến lần bức hại thứ hai, Sư phụ từng điểm hóa cho tôi rằng lời giảng “Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng ngâm II) là chân thực và không hề huyễn hoặc. Nhưng vì bị ảnh hưởng bởi giả tướng của lần kết án phi pháp đầu tiên nên chính niệm bản thân không đầy đủ, chủ ý thức không mạnh, hơn nữa lại bị cản trở bởi quan niệm người thường rằng những gì con mắt này nhìn thấy mới là thực tại, nên cuối cùng đã không giải thể được bức hại.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng: trong Pháp không có phong tỏa internet, trong Pháp không có bức hại. Phong tỏa internet và bức hại đều là cựu thế lực cưỡng ép thêm lên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Vậy nên chúng ta nhất định không được thừa nhận loại bức hại và phong tỏa này, chúng ta cần phải chiểu theo Pháp mà thanh trừ chúng. Chúng ta phải đột phá được phong tỏa internet thì mới giải thể được bức hại, mới phù hợp với yêu cầu của Pháp, mới có thể bước chính trên con đường tu luyện Chính Pháp mà Sư phụ đã an bài.

Đoạn thời gian trước, tôi đột nhiên ngộ được rằng: trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, Sư phụ đã đẩy tôi đến vị trí cao nhất rồi, hơn nữa đó còn là vị trí cao nhất trong vũ trụ mới. Hết thảy mọi thứ thuộc vũ trụ cũ đều không động đến tôi được, tôi là Vương và Chủ của vũ trụ mới. Khi ngộ ra Pháp lý này, lúc phát chính niệm lần kế tiếp, tôi cảm thấy năng lượng cự đại bao quanh mình, thân thể nóng lên, trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tôi đã đặt mình ở vị trí là Vương, là Chủ của vũ trụ mới để phát chính niệm thanh trừ tà ác, tuy rằng tôi không nhìn thấy cảnh tượng tại không gian khác, nhưng tôi biết lúc ấy chính niệm của bản thân uy lực không gì sánh được.

Đồng thời tôi cũng thể ngộ được một tầng nội hàm của chính niệm đầy đủ: Chỉ có chính niệm thôi vẫn chưa được, chính niệm nhất định phải đạt đến mức đầy đủ, nhất định phải rất mạnh mẽ, khi đó sẽ thực sự thể nghiệm được Pháp của Sư tôn: “Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vậy làm thế nào mới có thể thời khắc bảo trì được chính niệm mạnh mẽ? Chính niệm đến từ Pháp, trong khi giảng Pháp Sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh rằng cần phải học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt. Trên con đường hơn 20 năm qua, tôi đã thể hội sâu sắc rằng việc học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt là bảo đảm căn bản cho việc chúng ta có thể thời thời khắc khắc bảo trì được chính niệm mạnh mẽ, đó cũng là điều kiện tiên quyết để chúng ta làm tốt ba việc.

Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân, quả thực tôi bước đi mà cứ ngã dúi dụi, ngã rồi đứng dậy, rồi lại ngã, lại đứng dậy, cứ như vậy, nhưng Sư phụ từ bi chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Mỗi một bước tiến của tôi đều là nhờ có Sư phụ dìu dắt mới bước qua 26 cái xuân xanh mà đến được hôm nay.

2. Tu bỏ tâm sợ hãi, nghi tâm, tâm phòng bị, tâm sợ bị bức hại và lối nghĩ bị bức hại

Trong hai lần bị kết án phi pháp, cựu thế lực đều cưỡng ép thêm lên tôi phần nào tâm sợ hãi và nghi tâm. Sau khi kết thúc án tù oan lần thứ nhất và trở về nhà, có một đoạn thời gian, người ở nhà đối diện từng phi pháp theo dõi tôi. Còn ngày đầu tiên trở về nhà sau khi kết thúc án tù oan lần thứ hai, tôi đứng ở ban công và nhìn thấy nhà đối diện có một người đàn ông đầu trọc kéo rèm cửa và nhìn ngó xung quanh, tôi liền sinh nghi tâm cho rằng nhà đối diện có người đang theo dõi tôi. Vài hôm sau, khi tôi ra ngoài mua thức ăn vào sáng sớm, tôi bất giác nhìn về phía nhà đối diện, quả nhiên lại nhìn thấy người đàn ông đầu trọc kéo rèm cửa và đang nhìn theo tôi. Trong quãng thời gian hơn ba tháng sau đó, mỗi lần nhìn ra ngoài, người đàn ông đầu trọc này đều kéo rèm cửa ra, loại tình huống này giống hệt với hành động của người từng phi pháp theo dõi tôi lúc trước.

Có một dạo, mẹ chồng cần tôi chăm sóc nên tôi đã chuyển đến nhà mẹ chồng ở vài tháng. Hôm đầu tiên ở nhà mẹ chồng, lúc tôi dậy luyện công vào khoảng ba giờ sáng, tôi lại vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài và phát hiện cửa sổ của tòa nhà đối diện sáng đèn. Trong tâm tôi nghĩ chắc là có người làm việc thâu đêm, nhưng tôi lại vô thức chú ý quan sát động tĩnh từ tòa nhà đối diện. Bởi vì ngày nào tôi cũng phát chính niệm lúc 12 giờ đêm xong mới đi ngủ, ngày hôm sau lại dậy sớm luyện công, tôi thấy cửa sổ của nhà đối diện sáng đèn cả đêm. Lúc này, một niệm đầu lóe lên trong đầu tôi, cửa sổ của nhà đối diện sáng đèn như vậy liệu có phải là có người đang theo dõi mình chăng? Rồi tôi lại nghĩ, tôi chuyển đến đây ở cũng không nói với người khác, nếu người đó thực sự theo dõi tôi thì vậy là quá nhanh. Thông qua học Pháp, tôi tăng cường chính niệm và minh bạch được rằng đó đều là cựu thế lực cưỡng ép thêm lên tôi tâm sợ hãi, nghi tâm, tâm phòng bị, tâm sợ bị bức hại và cả lối nghĩ bị bức hại. Phía bản tính của tôi không có những nhân tâm và lối nghĩ bị bức hại này.

Cái gọi là giám sát, theo dõi ấy đều là cựu thế lực cưỡng ép thêm lên để bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, Sư phụ không thừa nhận, đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng không thừa nhận. Tôi liền phát chính niệm thanh trừ tâm sợ hãi, nghi tâm, tâm phòng bị, tâm sợ bị bức hại và lối nghĩ bị bức hại do cựu thế lực cưỡng ép thêm lên tôi. Khi những niệm đầu đó vừa xuất ra, tôi liền thanh trừ chúng, dần dần tâm sợ hãi càng ngày càng yếu. Mỗi ngày tôi đều phát chính niệm thanh trừ những nhân tố lợi dụng bất kỳ cá nhân hay đơn vị tổ chức nào của tà đảng Trung Cộng như đồn cảnh sát, đường phố, khu chung cư để can nhiễu tôi, khiến những người này phạm tội với Đại Pháp, đồng thời tiêu diệt hết thảy tà ác muốn tiêu hủy những thế nhân đó, triệt để thanh trừ hình thức bức hại mà cựu thế lực an bài.

Cuối cùng, một hiện tượng thần kỳ xuất hiện: Vào tháng 3 năm nay, một hôm đột nhiên tôi cảm thấy Pháp Luân ở chỗ bụng dưới xoay chuyển rất nhanh và trong thời gian rất lâu, giống như đang tự động trừ ác vậy. Hai ngày sau, một cảnh sát ở đồn công an đã gọi điện thoại cho tôi. Vào một hôm đầu tháng 8, tôi lại cảm thấy Pháp Luân ở bụng dưới xoay chuyển cấp tốc trong thời gian dài, tôi biết Pháp Luân lại đang trừ ác. Quả nhiên hai ngày sau cảnh sát ở đồn lại gọi điện thoại cho tôi. Tôi thể nghiệm một cách chân thực rằng trường bức hại này không phải là bức hại giữa con người với con người, mà xác thực là có sinh mệnh tà ác đang thao túng thế nhân để bức hại đệ tử Đại Pháp.

Tôi cũng cảm nhận được rất rõ rằng Pháp Luân đang bảo hộ mình, thật đúng như Sư phụ giảng:

Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. ” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Tháng 7 năm nay tôi lại chuyển về ở nhà mình. Một hôm, tôi đứng ở ban công và nhìn về phía nhà đối diện, trong tâm nghĩ người đàn ông đầu trọc ở nhà đối diện kia liệu có phải đang theo dõi mình không? Tôi vừa nghĩ như vậy thì lập tức người đàn ông đầu trọc kia liền kéo rèm cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi lập tức minh bạch được rằng niệm vừa rồi là do cựu thế lực thêm lên tôi, phía bản tính của tôi không có lối nghĩ bị bức hại đó. Tôi liền nói với cựu thế lực: Các ngươi không được tiếp tục tạo ra những giả tướng đó nữa. Sau đó, tôi phát chính niệm thanh trừ tâm sợ hãi, nghi tâm, tâm phòng bị, tâm sợ bị bức hại và lối nghĩ bị bức hại do cựu thế lực cưỡng ép thêm lên tôi, sau đó hết thảy mọi thứ từ nhà đối diện lại trở lại bình thường, những giả tướng kia cũng không còn xuất hiện nữa.

3. Tu tâm trong cuộc sống sinh hoạt gia đình

Mẹ chồng tôi tuổi đã cao nên cần người chăm sóc. Thói quen sinh hoạt của mẹ chồng tôi và anh cả giống nhau, vậy nên, anh cả vẫn luôn ở cùng mẹ chồng tôi. Do một số nguyên nhân, mẹ chồng đã bảo tôi đến ở vài tháng.

Mẹ chồng tôi là người phương Nam, thích ăn cơm, còn tôi là người phương Bắc nên thích ăn mì. Khẩu vị của mẹ chồng khá đậm và rất thích ăn thịt, ngày nào bà cũng phải ăn thịt, không thế thì không nuốt nổi cơm, bà không thích ăn rau, nấu ăn phải cho nhiều dầu, nhiều muối. Bình thường tôi ăn rất thanh đạm, thường hay ăn chay và không thích ăn thịt. Trong ăn uống tôi và mẹ chồng hoàn toàn trái ngược. Vì vậy, trong mấy tháng này, tôi và mẹ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề ăn uống. Tôi biết đó là Sư phụ đã mượn cơ hội này để đề cao tâm tính của tôi.

Mẹ chồng tôi ở cùng anh cả đã lâu nên đã quen ăn theo khẩu vị của anh cả. Thông thường, mỗi khi tôi cất công nấu đồ ăn xong rồi mời mẹ chồng, bà lại lập tức nói tôi nấu không ngon như anh cả. Thậm chí món nào nấu ra, mẹ chồng tôi cũng so sánh với anh cả, bảo tôi nấu không ngon, không hợp khẩu vị của bà. Trong tâm tôi liền bất bình, không nhẫn nổi, bực bội nói: “Mẹ đã không tự nấu, lại còn kén cá chọn canh.” Tâm tức giận, tâm oán hận nổi lên, tâm thái cũng không tường hòa nữa, tôi nhận thấy trạng thái đó không đúng. Sư phụ cũng điểm hóa cho tôi rằng cần trân quý cơ hội đề cao tâm tính, trân quý người đã giúp tôi đề cao.

Tôi hướng nội tìm: Thì ra tôi vẫn còn cái tâm không để người khác nói, tâm thích được xu nịnh, tâm thích nghe những lời dễ nghe, tâm tức giận, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tật đố, chấp trước vào tự ngã, tâm hư vinh, tâm cầu danh, tâm chấp trước vào lợi ích, v.v.. Tôi liền phát chính niệm thanh trừ những nhân tâm này, thanh trừ sinh mệnh tà ác trong trường không gian của bản thân.

Tôi vốn cho rằng những nhân tâm này bản thân đã tu bỏ được rồi và không còn nữa, nào ngờ trong mâu thuẫn xung đột với mẹ chồng, tất cả những nhân tâm này lại nổi lên, tôi muốn trấn áp mà không trấn áp nổi. Tôi biết Sư phụ đang mượn cơ hội này để giúp tôi tu bỏ những nhân tâm, chấp trước này. Hàng ngày tôi đều phát chính niệm thanh trừ chúng. Ngay cả như vậy, tâm tức giận, tâm oán hận, niệm đầu bực bội bất bình vẫn xuất hiện, vẫn nổi lên, khi đó tôi lại lập tức ức chế chúng, tiêu diệt chúng, không suy nghĩ theo chúng. Đôi lúc chủ ý thức không mạnh, tôi vẫn nghĩ thuận theo những niệm đầu này, nghĩ một lúc, tôi nhận thấy không đúng bèn lập tức thanh trừ chúng.

Trong mấy tháng qua, tôi một mực tăng cường tu bỏ những nhân tâm này. Hiện giờ tôi đã trở về nhà mình, không ở cùng với mẹ chồng nữa, nhưng những lời nói của mẹ chồng khi đó đôi lúc vẫn khuấy động tâm linh tôi, những nhân tâm kia thỉnh thoảng vẫn xuất hiện.

Tôi nhận thấy những nhân tâm này dường như bị khống chế và chúng không ngừng nổi lên, hễ chúng nổi lên là tôi liền tiêu diệt. Tôi thể hội được rằng Sư phụ đã phải hao tâm tổn sức vì sự đề cao của đệ tử. Tôi nghĩ chỉ cần tôi thời thời khắc khắc gia cường chủ ý thức của bản thân, thì hễ niệm đầu nào không phù hợp với Pháp nổi lên tôi liền lập tức ức chế được nó, tiêu diệt nó, thanh trừ nó, và không suy nghĩ theo nó. Tôi tin tưởng vững chắc rằng những chấp trước nhân tâm này cuối cùng đều có thể tu bỏ đi trong Pháp, hết thảy quan niệm đến từ cựu vũ trụ cũng đều có thể tu bỏ đi trong Pháp.

Tôi thường xuyên thầm nghĩ: cầu xin Sư phụ điểm hóa cho con chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mỗi ngày con đều cần phải đề cao trong Pháp, mỗi ngày con đều cần tu bỏ nhân tâm, chấp trước và những chỗ còn thiếu sót. Con nhất định phải từ trong Pháp mà đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới, đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp. Con nhất định không cô phụ ân từ bi khổ độ của Sư phụ, không cô phụ sự chờ đợi khẩn thiết của chúng sinh.

Lời kết

Trải qua 26 năm tu luyện, tôi thể ngộ được rằng tu luyện tựa như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì chính là đang thụt lùi. Thuận theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp càng ngày càng cao. Tu luyện Chính Pháp đã sắp kết thúc rồi, tại thời khắc then chốt khi Pháp Chính Nhân Gian đang cận kề, bản thân càng không thể xem nhẹ, càng không thể giải đãi, cần phải nghiêm túc đối đãi với hết thảy các phương diện trong tu luyện của bản thân. Tôi cần nhớ kỹ điều Sư phụ chỉ dạy:

“Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung Kiên tín bất động quả chính liên thành” (Tinh Tấn Chính Ngộ, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả
Lòng tin kiên định không lung lay; chính quả, hoa sen kết thành” (Tinh Tấn Chính Ngộ, Hồng Ngâm II)

Cần phải bảo trì trạng thái tu luyện như thuở ban đầu, càng về cuối càng tinh tấn.

Trên đây là một chút thể ngộ nông cạn tại tầng thứ gần đây của bản thân. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/468565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/24/215986.html

Đăng ngày 28-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share