Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, đại lục

[MINH HUỆ 16-02-2024] Sau khi nghe vấn đề về sự qua đời của đệ tử Đại Pháp trong kỳ 1159 “Tuần báo Minh Huệ”, trong tâm tôi rất lo lắng, vì thỉnh thoảng cũng nghe nói về sự qua đời của đồng tu ở địa phương chúng tôi. Nay tôi viết ra một vài tình huống vượt quan về thể chất trong hơn 20 năm tu luyện của bản thân để đồng tu cùng tham khảo.

Đầu năm 2005, khi tôi có kinh nguyệt, đến kỳ kinh thì không ngừng, hơn nữa máu ra nhiều, màu sắc và mùi hôi bất thường.

Tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Người chân tu là không có bệnh.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Tôi tự hỏi liệu mình có là chân tu? Đúng là chân tu. Thế thì, tôi ngộ rằng đây là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Trong tâm tôi tự tin, tôi nghĩ, mình có phúc thật, gặp chuyện hảo sự như vậy quả là có phúc, không đau không ngứa, bệnh trong thân thể được thanh lý ra ngoài. Trong tâm tôi vui mừng, và không sợ hãi.

Tôi vẫn gội đầu và tắm bằng nước lạnh (tôi bắt đầu tắm nước lạnh khi ra tù năm 2004 và vẫn dùng nước lạnh cho đến ngày nay). Mặc dù mất nhiều máu nhưng sắc mặt tôi vẫn hồng hào và toàn thân khỏe mạnh. Ban ngày tôi đi làm, khoảng 9 giờ tối tôi đi làm ở quán ăn khuya của người thân đến hơn 12 giờ đêm (vì chồng tôi đã vay tiền em gái khi tôi bị tù oan, và em gái anh ấy yêu cầu tôi làm việc để bù đắp khoản nợ). Sau khi quay về, tôi lấy tài liệu chân tướng phát ở các khu dân cư gần đó, và tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Cứ như vậy cho đến mùa thu, khi kinh nguyệt của tôi dừng lại và mọi thứ trở lại bình thường. Đây là trải nghiệm thiết thân của tôi.

Khu tôi cũng có một đồng tu, sau khi ngừng kinh nguyệt vẫn có dịch tiết ra, và bà ấy hỏi tôi chuyện này thế nào. Tôi đưa ra ý kiến của mình và cho rằng không sao cả.

Một tuần sau, bà ấy đi bệnh viện. Bà ấy không đau không ngứa nhưng kết quả khám ở bệnh viện cho thấy đó là ung thư buồng trứng. Lúc đó bà phải nhập viện (con gái bà là bác sỹ ở bệnh viện đó), trải qua hóa trị tại bệnh viện và sau đó về nhà để hồi phục sức khỏe. Hễ bà uống thuốc thì đêm đó đau đớn khó chịu; còn không uống thuốc thì đêm đó không đau, lại dễ chịu.

Đối diện với biểu hiện không bình thường này mà bà vẫn không ngộ. Sau đó, gia đình bà mời một bác sỹ từ Bắc Kinh đến phẫu thuật cho bà, bác sỹ đã phẫu thuật bụng rồi khâu lại, nói rằng tế bào ung thư đã di căn; nói rằng nếu vết mổ không lành thì bà sẽ chết. Nhưng chỉ trong vòng một tuần sau khi bà về nhà, vết mổ đã lành.

Một lần nữa, đối diện với biểu hiện khác thường như vậy, bà vẫn không ngộ, còn nói đích thân nghe thấy một giọng nói bên tai rằng: Bà là bệnh nhân ung thư thứ tám. Có tám bệnh nhân trong phòng bệnh của bà, trong đó bảy người là người thường.

Bà ấy đã qua đời. Hai ngày trước khi bà ấy qua đời, tôi đến gặp bà ấy và hỏi bà ấy đau ở đâu? Bà nói, không đau ở đâu hết, chỉ là không thể ăn, ăn vào thì nôn ra. Tôi hỏi bà ấy nôn có đau không? Bà ấy nói không đau. Bà không ăn vì sợ ăn vào lại nôn ra. Bà rất gầy, chỉ còn da bọc xương, nhưng trên mặt bà không hề có nếp nhăn nào, tôi kéo bà ấy nhìn vào gương. Tôi còn gọi chồng bà đến xem, ông ấy nói: đúng rồi! Và cảm thấy thật lạ. Nhưng bà vẫn không ngộ. Hai ngày sau thì bà qua đời.

Một niệm khác biệt giữa người và Thần, tôi tín Sư tín Pháp và đã vượt qua; bà ấy tin vào khoa học và đã qua đời.

Đừng coi bức hại của cựu thế lực là tiêu nghiệp

Một lần, thân thể tôi xuất hiện trạng thái cảm nặng, chóng mặt nặng đầu, chảy nước mắt, sổ mũi và có đờm. Tôi cho rằng đây là tiêu nghiệp nên cứ tự chịu đựng. Trải qua mấy ngày, vẫn như vậy. Tôi nghĩ điều này không đúng, bây giờ là tu luyện thời kỳ Chính Pháp, Sư phụ không an bài tiêu nghiệp cho chúng ta, tôi hiểu rõ rằng đây là bức hại của cựu thế lực đối với cơ thể tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu phát chính niệm diệt nó, và đã phát trong gần 4 giờ đồng hồ, mọi triệu chứng cảm lạnh hầu như biến mất, chỉ mỗi phần đầu là vẫn còn tê. Tôi nghĩ kệ nó, sẽ tự khỏi thôi.

Tôi đã nghĩ sai, mấy hôm sau, nó không những không hết, hơn nữa còn trở nên nặng hơn. Đến tối, khoảng 5 giờ khi tôi đang ăn cơm thì đau đầu, buồn nôn và nôn. Tôi bắt đầu phát chính niệm, thanh trừ tất cả tà linh bức hại thân thể tôi, khôi phục lại thân thể mà Sư tôn Lý Hồng Chí đã tịnh hóa cho tôi. Tôi cứ phát đến khoảng 10 giờ tối, khi cơn đau khắp người tôi biến mất. Tôi lại lắc được đầu, hết đau, hết tê, và khỏi hẳn.

Lần khác, tôi đang muốn viết gì đó trên mạng, vừa bật máy tính lên, bụng tôi bỗng nhiên có cảm giác chướng lên, tôi cho rằng mình đã ăn tối quá nhiều nên mặc kệ, tiếp tục lên mạng. Một lúc sau không chướng nữa nhưng bắt đầu đau. Tôi vẫn cứ lên mạng, bấy giờ càng lúc càng đau, tôi bắt đầu cảm thấy đau ở vùng bụng và cảm thấy một vật dày như nắm tay trẻ con chạy ngang từ trái sang phải dưới xương sườn của mình. Đau không chịu nổi và tôi đã tắt máy.

Tôi ngồi trên giường và bắt đầu phát chính niệm, lúc ấy khoảng 9 giờ tối, thanh trừ vật dưới xương sườn, tôi cứ phát đến 4 giờ 7 phút sáng, tôi đã khỏe lại, hoàn toàn hết đau, và tôi đi ngủ. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong, tôi lại ra ngoài cứu người.

Tiêu hủy cơ chế lão hóa trong thân thể dưới tác động của cựu thế lực

Mấy năm trước, xương cốt khắp người tôi luôn cứng đờ, lên lầu không được, xuống lầu cũng khó khăn, đi xuống lầu từng chân một, hai tay phải vịn vào tường mới đi xuống. Khi đi vệ sinh, tôi không thể ngồi xổm hay đứng dậy một cách tự nhiên mà phải dùng tay bám chặt vào khung cửa. Tôi nghĩ, trạng thái thân thể này không đúng, không phù hợp với Pháp lý của Sư phụ giảng.

Sư phụ giảng:

“nhưng chư vị sẽ cảm thấy thân nhẹ nhàng, như đi trên gió vậy. Trước đây đi mấy bước là mệt, hiện nay đi [bộ] xa mấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo bậc thang cao mấy cũng không mệt; đảm bảo sẽ như vậy.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Trạng thái thân thể này không phù hợp với Pháp lý của Sư phụ. Đây là bức hại của cựu thế lực.

Tôi bắt đầu phát chính niệm, thanh trừ những linh thể đang kiểm soát sự cứng khớp của xương cốt khắp thân thể tôi, thời gian phát chính niệm kéo dài và mục tiêu là tiêu diệt chúng. Thực sự đạt hiệu quả ngay lập tức. Tôi đã phát chính niệm trong vài giờ, tuy không giống như đi trên gió, nhưng việc lên xuống cầu thang trở nên dễ dàng và tự nhiên. Nhưng qua một thời gian lại như cũ, tôi lại phát chính niệm thanh trừ nó. Cho đến khi tôi nghe trên “Tuần báo Minh Huệ” rằng một học viên lâu năm nói lưng của ông ấy trở nên gù, không thể duỗi thẳng, cũng không thể thay đổi được, về sau ông ấy ngộ ra rằng đó là cơ chế lão hóa của cựu thế lực mới khiến ông trở nên như vậy, ông đã phát chính niệm tiêu hủy cơ chế lão hóa, và lưng gù của ông lập tức thẳng lại. Xương cốt toàn thân tôi cứng đờ, chẳng phải cơ chế tuổi già đang khởi tác dụng sao?

Về phần lưng gù, tôi cũng cảm thấy như vậy, tuy không bị gù nhưng cảm thấy rất thoải mái khi hơi cúi người xuống, khi duỗi thẳng ra thì có cảm giác khó tả. Ở khu vực tôi cũng có một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi có lưng rất cong và không thể duỗi thẳng được. Tôi nói với bà ấy rằng: Đồng tu trên mạng phát chính niệm tiêu hủy cơ chế tuổi già của cựu thế lực, và lưng gù của ông ấy đã thẳng lại, chúng ta cũng phát chính niệm nhé, tiêu hủy cơ chế tuổi già của cựu thế lực tác động lên thân thể chúng ta. Sau đó tôi cảm thấy thân thể mình thẳng ra và thoải mái. Lưng của vị đồng tu lớn tuổi đó cũng thẳng hơn nhiều, bà ấy rất vui mừng, và nói vẫn cần tiếp tục phát chính niệm.

Đây là thể ngộ của đồng tu về cơ chế lão hóa do cựu thế lực áp lên chúng ta, cơ chế này đẩy thân thể chúng ta hướng đến lão hóa. Trong khi Sư phụ truyền cho chúng ta là công pháp tính mệnh song tu, đưa thân thể hướng về tuổi trẻ, chúng ta đã không ngộ ra, còn bị cựu thế lực cưỡng chế bức hại.

Tôi ngộ rằng: Chúng ta nên hoàn toàn tiêu hủy tất cả các cơ chế bức hại của cựu thế lực lên thân thể chúng ta, tiêu hủy tầng tầng, thân thể có bao nhiêu tầng thì tiêu hủy bấy nhiêu tầng, khôi phục lại thân thể mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã tịnh hóa cho chúng ta, đồng thời chỉ bước đi trên con đường Sư phụ an bài.

Trên đây là những trải nghiệm thiết thực của tự thân. Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/16/修煉人身體出現狀態要從法中悟-473261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/25/216340.html

Đăng ngày 04-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share