Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-11-2023]

Tôi đắc Pháp vào năm 1996, từ một tiểu đệ tử Đại Pháp năm nào, đến nay đã bước sang độ tuổi trung niên. Trong mấy năm qua, tôi đã dần dần nhận thức Pháp từ cảm tính đến nhận thức Pháp bằng lý tính, dù hiện vẫn còn nhiều chỗ chưa làm tốt và vẫn cần đề cao. Cảm tạ Sư tôn đã coi sóc đệ tử suốt chặng đường. Đệ tử quyết tâm dũng mãnh tinh tấn trong thời gian còn lại và bước đi tốt trên con đường tu luyện.

Vào giữa tháng 12 năm 2022, tôi xuất hiện giả tướng nhiễm Covid, triệu chứng kéo dài gần ba tuần, tim rất khó chịu, ngày nào cũng sốt cao kéo dài, tôi nằm trên giường, gần như không thể đứng dậy nổi. Trong quá trình này, tôi đã hướng nội ba lần, mỗi lần lại nhận thức sâu hơn những tâm chấp trước mà bản thân chưa buông bỏ được. Sau khi sức khỏe khôi phục, tôi không bị xuất hiện tình trạng thể lực yếu như người thường, mà vì luyện công mỗi ngày nên tôi lại thấy người càng khỏe hơn, Sư phụ đã tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực cho tôi.

Lần thứ nhất hướng nội, tôi chỉ tìm cho có, ​​như để ứng phó vậy. Tuy nhiên, loại tâm thái qua loa lấy lệ này làm sao có thể qua mắt Thần được chứ? Ban đầu, sự khó chịu trên thân thể đỡ đi rất nhanh, nhưng rồi lại lập tức nghiêm trọng hơn. Lần thứ hai hướng nội, tôi một mặt hướng nội tìm, một mặt vẫn phàn nàn với Sư phụ trong tâm, mấy năm qua, tôi đã gặp nhiều ma nạn quá rồi, thế gian con người khổ quá rồi, kỳ thực đó là tâm cầu an dật của tôi vẫn chưa buông bỏ được. Sức khỏe của tôi chưa chuyển biến tốt, dường như ngày càng nặng hơn. Lần thứ ba hướng nội, tôi thực sự cảm thấy đã đến “bước ngoặt sinh tử”. Lần này, trước Pháp tượng Sư phụ, từ thâm tâm, tôi nghiêm túc nói với Sư phụ, tôi không truy cầu bất cứ điều gì trên thế gian này nữa, sinh tử xin phó mặc cho Sư phụ.

Trong quá trình nhiễm giả tướng “Covid” lần này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mục đích của các đệ tử Đại Pháp tới thế gian này chính là đến vì Pháp, và hết thảy những gì nơi thế gian đều không quan trọng. Trong thời gian còn lại, tôi nên làm tốt ba việc và theo kịp tiến trình Chính Pháp, không thể để cựu thế lực lợi dụng nữa, không thể để Sư phụ gánh chịu cho tôi nữa.

1. Buông bỏ tình thân, lý tính đối đãi với người cha đã qua đời

Từ khi còn rất nhỏ, tôi thường hay mơ thấy một thảm họa lớn sắp xảy ra và mọi người đều chạy đi lánh nạn, chỉ còn lại tôi và cha. Năm 1996, cha tôi đắc Pháp và dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Hồi nhỏ, tôi từng ham chơi, cha tôi lúc nào cũng tinh tấn, và không ngừng đốc thúc tôi học Pháp, luyện công. Cha đã vượt qua ngày 20 tháng 7 năm 1999 bằng sự kiên định. Cha giảng chân tướng cứu người liên tục không ngừng nghỉ, lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà, in ấn kinh văn và kinh sách để đưa cho đồng tu thân quen. Sau khi chúng tôi rời quê nhà, cha đã in hai cuốn sách và bảo tôi học Pháp cùng ông ấy. Cha thường tải các bài chia sẻ từ trang web Minh Huệ cho tôi xem. Rồi chúng tôi lại chuyển đến một thành phố khác, ở đây không có đồng tu nào khác, chỉ có cha ở bên cạnh, gặp chuyện gì, tôi cũng chia sẻ với ông dựa trên Pháp. Những gì các đệ tử Đại Pháp nói và làm thì người thường đều không cách nào lý giải được. Bao năm qua, tôi đã dựa dẫm quá mức vào cha.

Cuối năm 2016, cha xuất hiện giả tướng huyết khối não, mà trì trệ mãi chưa đột phá được, thể trạng ngày càng kém. Cha thường bảo cảm giác đầu óc mơ hồ, nhìn vào TV thì đờ ra. Khi tôi giao lưu với cha, cha chỉ gật gật đầu và nói “được rồi”. Tôi thấy rất sốt ruột, thường kêu cha hướng nội tìm, cha cũng đồng ý. Sau đó, tôi không vừa lòng với trạng thái của cha, thường trách móc cha, nhưng cha vẫn không nói gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn thường xuyên chia sẻ với cha, và kể cho cha nghe những ma nạn mà tôi đã gặp phải trong công việc và cuộc sống; lúc trạng thái tốt, cha bảo tôi hãy nhận thức dựa trên Pháp, còn chỉ ra những thiếu sót của tôi.

Tháng 12 năm 2022, cha tôi xuất hiện giả tướng huyết khối não trầm trọng hơn, đại tiểu tiện không tự chủ, nằm bẹp trên giường không dậy được. Biết tin, tôi liền đến thăm cha, cùng ông chia sẻ dựa trên Pháp và động viên ông ấy. Rồi tình trạng của cha cải thiện đáng kể. Nhưng tháng 1 năm 2023, cha bị sặc khi đang ăn tối, vài phút sau đã vội rời bỏ nhân thế.

Sự ra đi của cha khiến tôi vô cùng đau đớn, hồi tưởng lại gì đã qua bao năm nay, ông không chỉ là một người cha, mà còn là một đồng tu tinh tấn. Vậy mà tôi không thể thực sự giúp được gì khi ông gặp quan nghiệp bệnh, cuối cùng để ông phải rời đi. Tôi thường nghĩ về cha, nghĩ về những chuyện trong quá khứ mà vô cùng thương tâm, nghĩ nếu cha còn sống thì sẽ như thế nào. Trong trạng thái ấy, tôi không ngừng học Pháp và Sư phụ đã triển hiện Pháp lý cho tôi. Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ đã nhiều lần giảng giải về các loại tình huống đệ tử Đại Pháp qua đời, nên đối đãi thế nào. Khi tôi quyết tâm buông bỏ, tôi thực sự không còn cảm thấy thống khổ như vậy nữa, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chấp trước vào tình thân.

Vì xung quanh không có đồng tu nào khác, không có ai để chia sẻ về Pháp. Sư phụ lại điểm hóa cho tôi một lần nữa, khiến tôi nghĩ đến các đồng tu gặp ở nước ngoài và các đồng tu ở quê nhà. Tôi đã liên lạc lại với họ. Thấy các đồng tu hải ngoại bận rộn mà vẫn tinh tấn, họ cũng không ngừng giúp đỡ tôi và giúp tôi nhận thức từ Pháp lý. Trải qua việc cha qua đời, tôi càng thêm kiên định hơn.

Gần đây, tôi đã liên hệ được với các đồng tu địa phương và chia sẻ tình huống của mình với họ. Trong lúc giao lưu, các đồng tu đã chỉ ra tôi đã tự trách quá mức về quá khứ, bảo tôi rằng suy nghĩ quá nhiều cũng là chấp trước, nên để quá khứ qua đi và nhìn về phía trước.

2. Giảng chân tướng một cách lý trí, trí huệ trong môi trường công việc và gia đình

Từ trước đến nay, đa phần tôi dùng phương thức giảng chân tướng trực diện. Công ty tôi làm việc là doanh nghiệp nhà nước, công nhân viên chức ở đây tuyệt đại đa số đều là đảng viên. Tại nơi làm việc, tôi tiếp cận từng chút một để giảng chân tướng cho đồng nghiệp. Trước tiên, khai thác từ điểm mà đối phương thấy Trung Cộng vô lý, sau đó từ từ giảng sâu vào những vấn đề còn lại. Bất cứ khi nào gặp những sự vụ xã hội lớn, tôi sẽ chỉ ra những vấn đề của Trung Cộng và giúp các đồng nghiệp nhìn nhận toàn bộ sự việc khách quan hơn thay vì tin vào những lời dối trá của Trung Cộng. Từng bước giảng chân tướng ở nơi làm việc, sau khi đối phương đã hoàn toàn minh bạch, tôi mới giúp họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng). Nói chung, giảng chân tướng theo cách này sẽ chậm một chút, nhưng thông qua liên tục giảng, các đồng nghiệp dần dần đều có thể tiếp nhận. Có đồng nghiệp chủ động hỏi tôi phần mềm vượt phong tỏa internet, khi gặp một số sự kiện lớn, có người sẽ hỏi tôi tin tức bên ngoài, còn có đồng nghiệp bắt đầu nói thật hổ thẹn khi làm đảng viên. Tại nơi làm việc, những đồng nghiệp tôi có thể tiếp xúc đã nghe được rất nhiều chân tướng, nhiều người đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Lúc đó, tôi lại được thuyên chuyển tới bộ phận khác, bắt đầu vị trí mới. Tôi tin rằng tất cả những điều này là an bài của Sư phụ để tôi tiếp xúc với nhiều người hữu duyên nữa, để nhiều thế nhân hơn nữa liễu giải chân tướng.

Ở nhà, vì cha tôi tu luyện nên bị đối xử bất công, mẹ tôi lúc nào cũng sợ hãi, cự tuyệt làm tam thoái, cũng không chịu nghe chân tướng. Nhưng bà hiểu rõ bản chất tà ác của chính quyền tà đảng, cũng đã tận mắt nhìn thấy ​​trung tâm cấy ghép nội tạng. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi thường bật video giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp và đọc tin tức từ thời báo Đại Kỷ Nguyên cho mẹ. Dần dần mẹ tôi đã có thể tiếp thu một chút. Sau đó, tôi giảng rõ cho mẹ vì sao không được đứng vào hàng ngũ tà đảng. Vì mẹ không dám nói gì, nên tôi dặn mẹ trong tâm nhất định phải minh bạch rốt cuộc là ai tốt ai xấu. Rất nhiều khi tôi vừa nghĩ đến giảng chân tướng, thì lập tức phát sinh chuyện gì đó khiến cho tôi có thể mượn cơ hội để giảng. Trong tình huống như vậy, mẹ tôi đã hiểu ra rất nhiều, không còn nói những điều không tốt về Đại Pháp nữa, cuối cùng đã lựa chọn đúng đắn.

3. Giảng chân tướng cũng là quá trình đề cao và tu luyện bản thân

Chồng tôi là một Đảng viên của tà đảng. Anh ấy tính cách chính trực, nóng tính, thích dùi sừng bò. Anh ấy vẫn tồn tại những lầm tưởng về tà đảng, một mặt biết tà đảng có rất nhiều vấn đề, mặt khác vẫn còn ảo tưởng về tà đảng. Ở nhà, tôi giảng chân tướng cho chồng, vì anh nóng tính, hay bám chặt vào một vấn đề không bỏ, nên khi tôi giảng chân tướng cho anh, thường là giảng thông vấn đề này rồi, lại trồi ra vấn đề khác, rồi thành ra cãi nhau. Lần nào tôi cũng phát cáu không chịu được, nhưng sau đó, tôi mới nhận ra rằng anh đang giúp tôi loại bỏ tâm tranh đấu. Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần tu tốt là có thể dễ dàng khiến đối phương tam thoái. Nhưng qua chuyện này, tôi ngộ ra rằng giảng chân tướng cũng là tu luyện, cũng là quá trình đề cao bản thân. Trong quá trình giảng chân tướng sẽ gặp đủ các loại người, đủ loại sự tình, sẽ bộc lộ rất nhiều tâm chấp trước của bản thân. Sau này, khi giảng chân tướng cho chồng, mỗi lời nói tôi đều trước tiên cân nhắc xem có phù hợp với Pháp hay không hay liệu có xúc động đến tâm chấp trước của mình hay không, rồi mới nói.

Thông qua không ngừng học Pháp, khi giảng chân tướng, tôi không còn tranh biện với chồng nữa, tôi thấy giống như Sư phụ đã giảng trong đoạn Pháp này:

“Thực ra [đối với] rất nhiều sự việc, chư vị giảng nói với tâm khí bình tĩnh, tâm khí bình hoà, đối đãi một cách có lý trí, chư vị sẽ phát hiện rằng trí huệ của chư vị sẽ tuôn như nước chảy, hơn nữa từng câu từng chữ đều trúng, câu nào cũng là chân lý.” (Giảng Pháp tại các nơi III, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Trong quá trình giảng chân tướng cho chồng, khi tôi nhìn thấy tâm tranh đấu của mình và cố gắng buông bỏ, anh cũng dần dần minh bạch ra rất nhiều, không còn tranh cãi với tôi, mà thường không nói lời nào. Tôi phát hiện ra anh ấy đã tiếp nhận nhiều hơn. Tương tự, tôi cũng từ tốn giảng chân tướng cho người nhà bên chồng, dần dần mọi người đều liễu giải được.

4. Tranh thủ thời gian học Pháp, kiên trì học thuộc Pháp và nhận thức Pháp bằng lý tính

Vì các con còn nhỏ, phần lớn thời gian tôi đều bận, nên tôi thường cảm thấy thiếu thốn thời gian. Do vậy, tôi rảnh lúc nào, bèn tận dụng lúc đó để học Pháp, chẳng hạn như học Pháp khi pha sữa, học Pháp khi đẩy xe đưa nôi cho con, học Pháp khi chờ món hầm, học Pháp trước khi đi ngủ vào buổi tối, học Pháp khi thức dậy, học Pháp trong giờ nghỉ trưa, học Pháp và học thuộc Pháp trên đường đi làm về.

Ngay từ đầu, tôi đã nhận thức Pháp bằng cảm tính, biết Đại Pháp rất tốt, muốn duy hộ Đại Pháp, nói lời công đạo cho Đại Pháp, nghe lời Sư phụ, vạch trần tà đảng, giảng chân tướng cứu người. Đến bây giờ, tôi đã dần dần nhận thức Pháp một cách lý tính, nhận thức Pháp từ trong Pháp, minh bạch rất nhiều Pháp lý và lý giải sâu sắc hơn. Trong khi không ngừng học Pháp, những nghi vấn, vướng mắc của tôi đều lần lượt được giải đáp, và tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính của việc chứng thực Pháp và cứu người. Đối với việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, tôi không còn chỉ là nghe theo an bài của Sư phụ như hồi đầu, mà đã theo kịp hình thế Chính Pháp và hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, khi thấy chúng sinh trong mê mà vô tri phạm tội với Đại Pháp, nhiều người bị mất đi mạng sống trong đại đào thải, tôi thường rơi lệ vì thương tâm, muốn cứu họ từ tận đáy lòng. Tôi cũng không còn chấp trước vào mình có được viên mãn hay không, không còn nghĩ kiểu như những người tôi cứu sẽ thành chúng sinh trong thế giới của tôi nữa, mà chỉ hy vọng họ có thể vượt qua kiếp nạn, trở về gia viên nơi thiên quốc. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được trọng trách trên vai và trách nhiệm với chúng sinh trong từng lời nói, hành động; khi gặp mỗi một quan, mỗi một nạn, nếu làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến việc bao nhiêu chúng sinh có được lưu lại hay không. Đối với một đệ tử không tinh tấn như tôi, Sư phụ luôn cấp cho tôi cơ hội, trong thời gian ngắn ngủi còn lại, đệ tử muốn nỗ lực hết sức để cứu người.

Khi nghỉ thai sản ở nhà, mỗi ngày tôi chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để học thuộc Pháp. Ban đầu, tôi chỉ có thể học thuộc một đoạn ngắn, tiến độ rất chậm, dần dần tôi có thể học thuộc ba đoạn Pháp mỗi ngày. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi kiên trì học đi học lại nhiều lần, mỗi chữ đều khắc sâu vào đầu, tránh xuất hiện vấn đề thêm từ, sót từ, và sai từ. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi ngộ ra rằng mỗi chữ trong Pháp đều có hàm nghĩa đặc biệt, mỗi dấu câu trong Pháp đều là sinh mệnh. Trong khi học thuộc Pháp, Sư phụ đã triển hiện cho tôi rất nhiều Pháp lý.

Nhờ không ngừng học và ghi nhớ Pháp, tôi nhanh chóng bắt kịp, những ma nạn kinh qua khiến tôi càng thêm kiên định tín Sư tín Pháp. Tương lai, tôi phải tinh tấn không ngừng, tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, nhất tư nhất niệm đều ở trong Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ và bảo hộ con suốt chặng đường.

Đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/22/467857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/4/214168.html

Đăng ngày 30-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share