Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn vào tháng 7 năm 1999. Mặc dù chỉ tu luyện trong một thời gian ngắn nhưng tất cả bệnh của tôi đều đã khỏi và tôi rất hạnh phúc.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tình thế đã thay đổi. Vì cuộc bức hại và những cuộc tình ngoài hôn nhân kéo dài của chồng, tôi đã không thể chịu đựng được sự lừa dối của ông ấy, chúng tôi thỏa thuận ly hôn và tôi ở cùng với con trai đang học đại học. Lúc đó tôi không có việc làm, không nhà cửa, nỗi cay đắng không thể diễn tả thành lời nhưng tôi không hề phàn nàn. Chính tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi vượt qua những năm tháng thống khổ đó.

Ở tuổi 63, tôi vẫn thường xuyên ra ngoài, tìm cơ hội giảng chân tướng cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, bác bỏ những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ và giúp mọi người thoái Đảng. Sau đây là một số câu chuyện của tôi.

“Chị là người tuyệt vời nhất”

Cách đây vài hôm, tôi đang đạp xe trên đường vào lúc 7 giờ sáng. Có một người đàn ông trung niên dừng xe máy, chống chân xuống đất, nghiêng người về phía trước và gục đầu vào xe như thể đang ngủ. Nhận thấy có thể có điều gì đó không ổn với anh ấy, tôi bèn bước tới và nhẹ nhàng hỏi xem anh ấy có sao không và liệu tôi có thể giúp gì cho anh ấy không.

Anh ấy không trả lời. Sau một lúc im lặng, tôi nói tiếp: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu anh thực sự cảm thấy khó chịu thì hãy thử niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Điều đó sẽ giúp ích cho anh. Hãy tin tôi”. Tôi đã nói với anh ấy nhiều lần.

Tôi đợi một lúc thì thấy anh ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Với đôi mắt ngấn lệ, anh ấy hợp thập, cúi chào tôi và nói: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Chị là người tốt nhất mà tôi gặp ở thành phố này”. Anh ấy nói với tôi rằng mình thực sự cảm thấy không khỏe, nhưng bây giờ anh ấy đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

Anh hào hứng lấy hết tiền trong túi ra đưa cho tôi, nhất quyết bắt tôi phải nhận. Tôi nói: “ Anh ơi, tôi không cần tiền của anh, chúng tôi chỉ cứu người chứ không lấy tiền. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh, anh có thể cảm ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp luân đại Pháp. Anh hãy cất tiền đi”. Khi tiếp tục nói chuyện, tôi hỏi xem liệu anh ấy từng nghe nói đến việc thoái ĐCSTQ để có một tương lai tươi sáng chưa. Anh ấy nói rằng mình đã nghe nói đến điều đó, nhưng chưa làm tam thoái. Hôm nay anh ấy muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đạp xe rời đi thật xa, khi nhìn lại anh ấy vẫn đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Một Phó Bí thư Đảng đã nghỉ hưu

Một buổi sáng khi đang đi xe đạp qua một khu biệt thự cao cấp, tôi tình cờ gặp ông Lin, một cựu Bí thư Thành ủy mới nghỉ hưu đang đi dạo. Trước đây tôi thường thấy ông ấy trên truyền hình, báo chí… Tôi do dự một lúc, ông ấy là một quan chức cao cấp, có nên giảng chân tướng cho ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp không, và liệu ông ấy có báo tôi với công an không?

Tôi vẫn không muốn lãng phí cơ hội này. Vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ Lý gia trì và bước tới chỗ ông ấy. Tôi chào và hỏi xem ông ấy đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa. Tôi nói với ông rằng bất cứ điều gì ông ấy thấy trên truyền hình đều là sai sự thật, và pháp môn này đang được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia trên thế giới và chỉ bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông Lin nhìn tôi không nói gì. Tôi tiếp tục giảng chân tướng, tặng ông một chiếc túi đựng một đĩa DVD và một số tài liệu về Đại Pháp. Ông ấy nhận lấy và cảm ơn tôi. Tôi rời đi và sau khi đạp xe được khoảng 10 mét, tôi quay đầu nhìn lại xem liệu ông ấy có vứt tài liệu đi không thì thấy ông vẫn cầm chiếc túi trong khi đi dạo. Vài ngày sau, tôi qua con phố đó và gặp lại ông Lin. Ông ấy nói rằng mình đã đọc tài liệu và sau đó còn nhận thêm tài liệu của tôi. Tôi mừng cho ông, tôi hy vọng lần sau có thể nói với ông ấy về việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Giảng chân tướng cho một thanh niên trên phố

Một ngày nọ, tôi tới chào một người thanh niên đang đi dạo phố cùng với một đứa trẻ. Cậu ấy phớt lờ tôi.

Tôi đi theo họ và nói: “Tôi có một số thông tin rất quan trọng dành cho cậu”. Tôi kể câu chuyện “Sư tử đá mắt đỏ”, truyền thuyết kể rằng, trước khi xảy ra đại nạn, Bồ Tát đến cứu người đã cải trang thành một người ăn mày đi từ nhà này đến nhà khác để cứu người, thực chất là để chọn những người tốt. Tôi nói với cậu ấy: “Những người lương thiện nghe lời bà đã được cứu, trong khi những người để ngoài tai lời cảnh báo của bà đã bị thiệt mạng trong trận lụt”. “Dì biết cậu là một người tốt. Con trai tôi trạc tuổi cậu và nó đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ rồi. Hiện giờ, dù nó có đi đâu, dì cũng không lo vì nó đã được Thần phật bảo hộ”.

Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng cho cậu ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp được chào đón rộng rãi trên khắp thế giới như thế nào và ĐCSTQ đã bịa đặt những lời dối trá để bôi nhọ môn tu luyện ra sao, cậu thanh niên đi chậm lại và lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng, cậu ấy rất vui vẻ và nói với tôi: “Cháu tin dì và xin hãy giúp cháu thoái ĐCSTQ. Cảm ơn dì!“ Nhờ có sự gia trì và từ bi của Sư phụ, sinh mệnh này cuối cùng đã được cứu!

Một ngày hè nóng nực

Trong những năm giảng chân tướng, tôi cũng gặp phải một số người lăng mạ, chế diễu và từ chối. Một lần vào một chiều mùa hè nóng nực, tôi và một học viên khác đến một ngôi làng gần đó để giảng chân tướng cho người dân về Đại Pháp.

Có một bà già đang ngồi trên xe lăn. Chồng bà đang đào đất, chuẩn bị xây nhà. Tôi bước tới chào họ, người chồng biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp liền biểu hiện thái độ không tốt, xua tay ra hiệu cho tôi rời đi và nói: hãy đi đi, để chúng tôi được yên. Người vợ cũng làm như vậy. Nhưng tôi không động tâm mà thay vào đó cầu xin Sư phụ gia trì giúp tôi cứu họ.

Tôi bước tới gần hơn và nói với người vợ: “Hôm nay thời tiết oi bức quá, ở nhà sẽ thoải mái hơn, nhưng chúng tôi muốn giúp hai bác”. Tôi nói: “Đại dịch đã kéo dài mấy năm nay rồi và chưa hề dừng lại, hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như thế, con người sống cũng không được yên. Nhiều lời tiên tri nói rằng khi đạo đức con người suy thoái đến một mức độ nào đó thì đại nạn sẽ xảy ra. Cuối cùng, Thần Phật sẽ giữ lại những người tốt. Điều kiện tiên quyết để được giữ lại là phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, như thế mới được Thần Phật bảo hộ”.

Khi tôi tiếp tục, người vợ chăm chú lắng nghe và bắt đầu mỉm cười. Chồng bà cũng vừa làm việc vừa nghe. Khi nghe thấy những lợi ích của Đại Pháp đối với tâm và thân, cũng như việc ĐCSTQ dùng mọi thủ đoạn để lừa dối công chúng trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người vợ nói: “Tôi từng là Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong. Xin hãy giúp tôi thoái”. Người chồng cũng nói như vậy. Tôi đưa cho họ một vài cuốn sách nhỏ có thông tin về Đại Pháp, người vợ vui vẻ nhận lấy và đặt lên xe lăn.

Chủ quán rượu

Một lần khác, tôi giảng chân tướng cho một chủ quán rượu, cậu ấy đồng ý với những gì tôi nói và hỏi khi nào ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Tôi nói rằng mình không biết, nhưng có thể không lâu nữa khi có nhiều người dân thức tỉnh, đó là thời điểm nó sẽ sụp đổ. “Dì ơi, dì phải kiên trì nhé!” Người thanh niên gật đầu và nói với tôi một cách kiên quyết. “Đảng không những xấu xa mà còn tà ác! Nó thực sự là một tà giáo” Cậu ấy nói rằng nhiều sinh viên đã chết trong vụ thảm sát trên Thiên An Môn năm 1989. Bây giờ người dân Trung Quốc chịu khổ quá nhiều và không biết bấu víu vào đâu. Tôi đưa cho cậu ấy một USB có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại các học viên ra sao. Cậu ấy nói rằng sau đó sẽ chuyển nó cho những người khác để nhiều người hơn có thể minh chân tướng.

Đề cao bản thân trong quá trình giảng chân tướng

Trong những năm giảng chân tướng trước đây, tôi thường chọn người khi giảng chân tướng và chỉ giảng cho những ai tôi cảm thấy dễ tiếp cận. Về sau tôi mới nhận ra điều đó không đúng. Sư phụ đã giảng,

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Tôi thường gặp công an, quan chức Chính phủ, hoặc những người muốn tố cáo tôi với chính quyền. Nhưng với sự gia trì của Sư phụ, tôi vẫn được an toàn. Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn nữa và giúp cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/17/469538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/10/216162.html

Đăng ngày 02-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share