[MINH HUỆ 3-7-2007] Mới đây, tôi đọc lại bài viết của một bạn tu “Sau khi đọc “Giải thể toàn bộ Tà ác”” (https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/19/80984.html) Lần này, tôi đã có một sự hiểu biết mới mẻ về ý nghĩa của bài viết. Các đệ tử chúng ta thường nói về phủ nhận sự sắp đặt của cựu thế lực và loại trừ tà ác. Tuy nhiên, chỗ mà chúng ta không thể từ bỏ những ham muốn con người của mình, dù không ý thức được hay ý thức được (với sự miễn cưỡng mà từ bỏ chúng), và đấy chính là nơi tà ác có thể lẩn tránh. Các đệ tử chúng ta đã tự mình tạo ra những vườn ươm và những nơi trú ẩn che dấu tà ác. Tâm chúng ta đã tạo nên hết thảy những gì xảy ra nơi xã hội người thường. Trên thực tế, Sư Phụ đã tiệt trừ thế lực tà ác trong vũ trụ và chính hoá vũ trụ bên ngoài tam giới. Vũ trụ mới vô cùng kì diệu. Chúng ta sẽ không đáp ứng được yêu cầu của vũ trụ mới.

Sư phụ đã dạy rằng mỗi chúng ta là một phần tử của Đại Pháp, vậy nếu như các hoàn cảnh cá nhân chúng ta xử lí không tốt thì sẽ ra sao? Vô lượng trời thần đang theo dõi chúng ta. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta phải chứng thực Pháp. Do vậy, thể hiện sự tuyệt diệu của Đại Pháp bằng những hành động thuần chính theo các nguyên tắc của Pháp, biểu lộ sự tuyệt diệu của Đại Pháp cho các thần và chúng sinh là trách nhiệm cao cả của mỗi một đệ tử. Cho nên, bất cứ khi nào chúng ta mất chính niệm và bị các quan niệm chi phối, bất cứ khi nào chúng ta để những tâm chấp trước con người trở nên thiếu kiểm soát, và khi chúng ta trở nên thờ ơ, phải chăng chúng ta chỉ đơn thuần đối mặt với được mất cá nhân của mình? Chẳng phải là chúng ta đã để những khoảng trống cho cựu thế lực và tà ác xâm lấn? Chúng ta cho phép chúng ra vào tự do nơi không gian chưa chân chính và chưa trong sạch của chúng ta. Chẳng phải chúng ta đang cấp một bức tường bảo vệ cho sự sinh tồn của chúng? Chẳng phải trên thực tế, chúng ta đang làm chậm quá trình Chính Pháp? Sau khi nhận thức được thì thấy rằng điều ấy thật khủng khiếp. Nó làm tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và tính khẩn cấp việc đồng hoá mình với Đại Pháp và làm cho mỗi niệm, mọi niệm và mọi hành động của chúng ta có trách nhiệm với Pháp, thay vì tiếp tục nghĩ về những được mất trong tu luyện cá nhân.

Tôi cũng nhìn vào trong tâm mình. Tôi đã từng có một câu hỏi trong thâm tâm: “Tại sao quá trình Chính Pháp lại kéo dài đến vậy?” Bây giờ tôi biết rằng một trong những lí do Chính Pháp kéo dài đến vậy là do chính những tiêu cực của mình. Khi tôi viết ra những nhận thức này, tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi vô cùng biết ơn lòng nhân từ vĩ đại và trí huệ vô lượng của Sư Phụ, tôi đã hối hận vì sự ích kỉ của mình, đã bất lực không giác ngộ được sự thật này.

Đã lâu nay tôi phát hiện ra một điều: Bất kì khi nào tôi có một câu hỏi về Pháp, thì đấy là thời điểm để tôi thăng tiến, hoàn thiện mình hơn. Mỗi khi hoàn thiện mình hơn và hiểu được vấn đề, tôi nhận ra mọi thứ xảy ra đều do tâm tính tôi còn thấp và đầu óc tôi hẹp hòi. Như thế tôi chẳng thể nào có được tâm từ bi và lòng vô ngã vị tha lớn, chắc chắn tôi chẳng thể có nhiều trí huệ và lòng khoan dung. Tôi đã không thể hiểu đầy đủ lòng từ bi vô lượng và sự thiêng liêng của Sư Phụ. Mỗi lần hoàn thiện bản thân mình hơn, tôi lại kinh ngạc bởi tấm lòng từ bi của Sư Phụ, tôi cảm nhận được sự vĩ đại và thiêng liêng của Sư Phụ. Tôi có thể cảm nhận được sự kì diệu của những sinh mệnh đồng hoá với Pháp ở các tầng khác nhau, và từ đó tôi có được sức mạnh và lòng tin vô cùng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/3/158062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/30/88145.html

Đăng ngày 2-1-2008; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share