Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2024] Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã phải ra hầu tòa vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vụ xét xử của bà Chu Xuân Linh bắt nguồn từ vụ bắt giữ của bà vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 trong khi bà đang làm việc tại một nhà hàng đồ ăn nhanh. Cảnh sát bắt giữ là người của Đồn Công an Đường Nhân Lý và Đội An ninh Nội địa Quận Hô Lan.

Sáng hôm sau, cảnh sát thông báo cho anh trai bà Chu rằng bà đã bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Họ yêu cầu ông tới nhận đồ cá nhân và gửi tiền vào tài khoản mua nhu yếu phẩm của bà.

Cảnh sát Hàn Gia Bân của Đội An ninh Nội địa Quận Hô Lan đã tiếp anh trai bà Chu tại trại tạm giam. Khi được hỏi tại sao cảnh sát không gửi thông báo chính thức bằng văn bản theo yêu cầu của pháp luật, Hàn nói rằng thông báo bằng miệng về việc giam giữ hình sự của bà Chu đã đủ. Anh ta còn từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác.

Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Hàn gọi điện cho anh trai bà Chu lần nữa và nói rằng hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Đạo Ngoại vào ngày hôm trước. Đội An ninh Nội địa Quận Hô Lan yêu cầu viện kiểm sát truy tố bà vào ngày 20 tháng 12.

Công tố viên Thiệu Manh Nam (+86-45182402033) đã truy tố bà Chu và trình hồ sơ vụ án của bà lên Tòa án Quận Đạo Ngoại vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Ngày 7 tháng 2 năm 2024, luật sư của bà tới tòa án để xem xét hồ sơ vụ án của bà và thẩm phán Mật Thi Mặc (+86-451-87073050) nói rằng bà có thể đối mặt với án tù hơn ba năm. Ngày 1 tháng 3, luật sư nhận được thông báo rằng ngày ra tòa của thân chủ ông được ấn định vào ngày 6 tháng 3.

Luật sư và bảy người thân của bà Chu tới Tòa án Quận Đạo Ngoại vào sáng ngày 6 tháng 3, nhưng lại được cho biết phiên tòa đã bị hủy. Thẩm phán Mật nói nguyên nhân là vị luật sư yêu cầu kiểm tra thẻ nhớ đã tịch thu của bà Chu trong thời gian bị giam giữ.

Cuối cùng, phiên tòa xét xử được tổ chức vào hai ngày sau đó. Hiện chưa rõ liệu luật sư của bà Chu có được phép kiểm tra thẻ nhớ được nói đến hay không, nhưng ông đã bào chữa cho quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của bà. Chủ tọa Trần Trung Ngạn (+86-451-87073045) đe dọa sẽ thu hồi giấp phép luật của ông và kết án bà Chu hai năm tù. Công tố viên Thiệu đề nghị án tù ba năm. Theo người trong nội bộ, Trần và Mật có thể đưa ra phán quyết vào ngày 25 tháng 3.

Đây không phải là lần đầu bà Chu trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng bị cầm tù 10 năm từ năm 2002 tới năm 2012.

Chi tiết việc bức hại trong quá khứ của bà Chu

Bà Chu bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 12 năm 2002 và bị kết án 10 năm tù giam. Ngày 15 tháng 7 năm 2003, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang và bị phân đến Đội 2 vào ngày 30 tháng 10 năm 2003.

Bà Chu từ chối nhận mình là tội phạm hay lao động cưỡng bức theo yêu cầu. Cả đội trưởng Trương Thục Hoa và Trịnh Kiệt đều lăng mạ bà, sau đó đưa bà về văn phòng của họ và trói bà lại. Họ không cởi trói cho bà cho tới khi bà đồng ý lao động khổ sai mà không được trả công.

Vài ngày sau, bà Chu bị trói lần nữa khi bà quyết định chống lại lệnh lao động cưỡng bức. Trương và Trịnh đã ngừng tra tấn bà khi bà nhượng bộ. Ngay khi bà không chấp hành lệnh của họ lần nữa, họ lại tra tấn bà thêm lần nữa bằng cách trói lại.

Bởi bà Chu từ chối lao động cưỡng bức lần nữa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào năm 2004, đội trưởng Lý đã tát vào mặt bà và lệnh cho bà ngồi xuống đất, hai tay còng vào nhau cùng với hai học viên khác cũng từ chối lao động cưỡng bức. Một tù nhân đã lột quần cotton của ba học viên, chỉ để họ mặc quần lót. Tiếp đó, cô ta mở cửa sổ để “ đóng băng” ba học viên. Bởi họ vẫn từ chối lao động khổ sai, lính canh đã yêu cầu tù nhân kéo họ ra ngoài trời và áo khoác cotton của họ bị rách trong quá trình này.

Bà Chu bắt đầu thêm một đợt phản bức hại ôn hòa nữa vào năm 2005. Bà từ chối điểm danh hay đeo thẻ tên tù nhân. Lính canh tước quyền thăm thân của bà và sắp xếp hai tù nhân giám sát bà. Họ đá vào chân để buộc bà ngồi xổm xuống và lăng mạ bà trong khi điểm danh.

Tháng 11 năm 2006, bà Chu bị buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ mỗi ngày từ 6 giờ 30 phút sáng tới tối khi mà các tù nhân lao động khổ sai quay về phòng. Lính canh còn mở những tuyên truyền chống Pháp Luân Công hết lần này đến lần khác. Bà cũng phải xin phép trước khi sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Chu đã được phân lại tới Đội 13 mới thành lập vào tháng 12 năm 2006. Tù nhân trưởng Vu Hồng đã ép bà ngồi lên ghế đẩu nhỏ và đọc sách chống Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị chuyển tới một nhóm mới thành lập ở Đội 7, tại đây bà bị cưỡng bức xem, đọc và nghe những tài liệu chống Pháp Luân Công cả ngày dài. Bà đồng ý lao động khổ sai sau vài tháng.

Nhà tù đã tăng đáng kể lượng công việc từ năm 2008 tới năm 2009 và nhiều người phải làm việc thêm giờ để hoàn thành sản lượng hàng ngày. Công việc của bà Chu liên quan tới khâu mũ. Có hôm bà phải làm đến gần 12 giờ 30 phút đêm. Ngày hôm sau bà đã bị nôn và đau ngực. Để hoàn thành sản lượng của mình, bà quyết định dậy từ 3 giờ 30 phút sáng, nhưng vẫn phải làm việc đến đêm khuya.

Một ngày nọ trời có tuyết và lính canh yêu cầu bà Chu cùng các học viên khác dọn sạch tuyết. Họ từ chối tuân thủ và đội trưởng Vương Hiểu Lệ đã buộc họ phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ từ 7 giờ 30 phút sáng tới 9 giờ đêm cùng ngày.

Bài liên quan tiếng Trung:

曾遭冤狱十年 哈尔滨周春玲再面临非法庭审

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/10/474068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/13/216196.html

Đăng ngày 25-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share