Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2024] Cuối tháng 2 năm 2024, Tòa án Trung cấp thành phố Cửu Giang ở tỉnh Giang Tây đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án 10 tháng tù của một cư dân địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lý Nghĩa Long (hay còn được gọi là Lý Anh Nghĩa), 54 tuổi, bị kết án 10 tháng tù giam vào tháng 12 năm 2023. Sau khi đơn kháng cáo của ông bị từ chối, tòa án xét xử đe dọa đưa ông trở lại nhà giam, khi đó ông đang được bảo lãnh tại ngoại. Tại thời điểm viết bài chưa rõ liệu ông có bị đưa trở lại nhà giam hay không.

Chi tiết về vụ bức hại gần đây của ông Lý

Bản án của ông Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ gần đây tại ký túc xá mà người chủ cung cấp cho ông vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022. Các đặc vụ của Đội An ninh Nội địa Thành phố Thụy Xương đã tịch thu máy tính xách tay, máy nghe nhạc, điện thoại di động, bảy sách Pháp Luân Công và xe ô tô cá nhân của ông. Họ không đưa ra lệnh khám hay cung cấp cho ông danh sách tài sản bị tịch thu theo yêu cầu của pháp luật.

Cảnh sát đưa ông Lý tới Đồn Công an Bổn Thành ở thành phố Thụy Xương, cách thành phố Cửu Giang khoảng 15km. Ông bị trói trên ghế sắt và bị thẩm vấn hơn 20 giờ đồng hồ. Hai ngày sau, ông được bảo lãnh tại ngoại sau khi Trại tạm giam Thành phố Thụy Xương từ chối tiếp nhận ông do sức khỏe yếu.

Cảnh sát Hùng Tiểu Hùng, Liêu Khải Dương và Đỗ (chưa rõ tên) của Đội An ninh Nội địa Thành phố Thụy Xương đã bắt giữ ông Lý tại nơi làm việc vào ngày 6 tháng 7 năm 2023 và đưa ông đến Viện Kiểm sát Huyện Vĩnh Tú. Cả huyện Vĩnh Tú và thành phố Thụy Xương đều nằm dưới sự quản lý của thành phố Cửu Giang.

Sau đó, công tố viên Tôn Hiểu Yến và cảnh sát đã đưa ông Lý tới Tòa án Huyện Vĩnh Tú và đe dọa kết án tù ông. Tiếp đó, họ đưa ông tới Bệnh viện Thành phố Cửu Giang để khám sức khỏe. Huyết áp tâm thu của ông lên tới hơn 200mmHg và trại tạm giam Thành phố Thụy Xương từ chối tiếp nhận ông.

Ngày 7 tháng 9 năm 2023, ông Lý nhận được điện thoại từ cảnh sát Hùng và được yêu cầu báo cáo cho Tòa án Huyện Vĩnh Tú vào ngày hôm sau để tiến hành phiên tòa xét xử. Hùng đe dọa sẽ bắt giữ ông nếu ông không có mặt.

Ông Lý đã tới tòa án vào ngày hôm sau. Tòa án chỉ định một luật sư nhân tội thay cho ông. Vợ ông và một quan chức thôn được phép quan sát phiên tòa xét xử.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, chủ tọa yêu cầu ông Lý tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ta nói rằng ông ta sẽ chỉ tiến hành xét xử nếu ông Lý ký vào tuyên bố. Ông ta nói thêm rằng ông ta sẽ cho ông Lý bản án tù nhẹ nếu ông ký vào tuyên bố bằng không họ sẽ đưa ông vào tù trong ngày hôm đó. Ông Lý từ chối tuân thủ hay nhận tội. Ngay khi ông bắt đầu biện hộ cho sự vô tội của mình, thẩm phán đã ngắt lời ông và hoãn phiên tòa xét xử.

Ông Lý hiểu nhầm và tưởng kết thúc phiên tòa xét xử ngày hôm đó và là giờ giải lao, nên đã chờ đợi. Hai giờ sau, phiên tòa vẫn không được tiếp tục. Sau đó, ông nhận ra phiên tòa đã kết thúc trong ngày. Khi ông chuẩn bị rời đi, thì thẩm phán phát hiện ra ông và lệnh cho ông phải quay lại phòng xét xử chờ đợi mà không nói cho ông biết ông phải làm thêm gì tại đây vào ngày hôm đó. Ông Lý đã tuân theo lệnh của thẩm phán, nhưng ngay sau đó ông lại bị bất tỉnh và ngã mạnh xuống sàn nhà bên trong phòng xét xử do căng thẳng tinh thần. Ông không tỉnh lại trong thời gian dài. Tòa án không gọi hỗ trợ y tế hay xe cứu thương. Sau đó, ông Lý về nhà vào ngày hôm đó.

Ông Lý bị triệu tập tới tòa án vào ngày 2 tháng 12 năm 2023. Ông đã tới đó cùng với vợ. Thẩm phán Trương Linh Linh đã tuyên án ông 10 tháng tù giam cùng với 4.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Các thẩm phán ký vào bản án gồm Thái Mộng Y, Khương Anh, Chung Quốc Tiêu và Hồ Cầm. Ông Lý từ chối ký vào bản án khi thẩm phán Trương yêu cầu ông làm điều đó. Ông đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Cửu Giang.

Viện Kiểm sát Thành phố Cửu Giang đã gửi một công tố viên đến nói chuyện với ông Lý và ông kể lại việc cảnh sát (gồm Hùng) đã giả mạo bằng chứng chống lại ông như thế nào. Công tố viên đã ghi chép lại lời khai chống lại cảnh sát của ông.

Cảnh sát Hùng đã yêu cầu ông ký một số biên bản vào cuối năm 2023. Ông từ chối và nói ông nhận thức đầy đủ việc Hùng và các cảnh sát khác đã giả mạo bằng chứng chống lại ông như thế nào. Hùng có vẻ sốc và rời đi.

Cuối tháng 2 năm 2024, Tòa án Huyện Vĩnh Tú đã gọi điện cho ông Lý để chuyển tiếp phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của Tòa án Trung cấp Thành phố Cửu Giang. Người gọi đe dọa sẽ đưa ông vào tù.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu ông Lý trở thành mục tiêu vì đức tin của mình. Khi còn làm việc ở Thượng hải, ông đã bị đồn cảnh sát địa phương sách nhiễu. Người chủ của ông gọi cho cảnh sát nói rằng ông là người tốt và chưa bao giờ làm việc xấu. Ông đã nghỉ việc vì ông không muốn liên lụy tới người chủ. Sau đó, ông trở về Cửu Giang.

Tối ngày 4 tháng 4 năm 2004, Đồn Công an Bổn Thành ở thành phố Thụy Xương bắt giữ ông Lý sau khi phát hiện ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông đã trốn thoát vào trưa ngày hôm sau và sau đó viết thư cho Chu Tá Lâm (giám đốc Phòng 610 ở đồn công an địa phương) hối thúc ông ta ngừng bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông Ký tên đầy đủ trên thư và trở thành mục tiêu của cảnh sát. Họ đã bắt giữ ông lần nữa vào ngày 14 tháng 4 năm 2009 với sự trợ giúp của cảnh sát Vi Cường và cảnh sát Vương Nghĩa Kim của Đội An ninh Nội địa Thành phố Cửu Giang cùng một vài đặc vụ của Đồn Công an Dũng Tuyền.

Ông Lý bị đưa tới Đồn Công an Dũng Tuyền và còng tay vào khung cửa sổ. Khoảng 1 giờ sau, ông bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Thụy Xương. Ông đã tuyệt thực để phản đối và sau bảy ngày thì bị đưa tới Bệnh viện Thành phố Thụy Xương để bức thực. Lính canh yêu cầu bác sỹ bức thực ông theo bất kỳ cách nào mà họ muốn miễn là giữ được mạng sống của ông.

Sau tám tháng giam giữ, ông Lý được trả tự do vào ngày 13 tháng 12 năm 2009.

Bài liên quan:

Người đàn ông Giang Tây bị hầu tòa vì tập Pháp Luân Công đã ngất xỉu khi chờ phán quyết của thẩm phán

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/7/473984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216147.html

Đăng ngày 25-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share