Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2024] Ngày 13 tháng 10 năm 2023, một phụ nữ 46 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị chuyển vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thụ án bốn năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Gia đình bà Vương Xuân Linh không hề nhận được thông báo về phiên tòa xét xử, bản tuyên án hay tống giam của bà. Cuối tháng 11 năm 2023, một người bạn của bà đến một trại tạm giam địa phương để thăm bà, và được thông báo rằng bà đã bị chuyển đến nhà tù vài tuần trước đó, sau khi Tòa án Quận Xương Ấp kết án bà. Trại tạm giam không tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác về vụ án của bà Vương, chẳng hạn như thời điểm xét xử hoặc kết án.

Người thân của bà Vương đã yêu cầu được đến thăm bà, nhưng liên tục bị nhà tù từ chối. Gần đây nhất, họ đã đến nhà tù (ở thủ phủ Trường Xuân) trước Tết Cổ truyền (ngày 10 tháng 2 năm 2024), nhưng vẫn bị từ chối. Ban quản lý nhà tù thông báo sẽ không cho gia đình bà Vương đến thăm, chừng nào bà vẫn kiên quyết tu luyện Pháp Luân Công.

Vụ án của bà Vương bắt nguồn vụ bắt giữ đầu tiên vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, sau khi bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh đập và làm gãy ngón tay cái của bà khi bà từ chối điểm chỉ vào hồ sơ thẩm vấn. Bà được tại ngoại ba tháng sau đó, và bị truy tố vào ngày 7 tháng 2 năm 2023.

Trong thời gian tại ngoại, vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, bà Vương lại bị bắt, sau khi cảnh sát của Đồn Công an Tân An phát hiện việc bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ bắt bà đến một trại tạm giam địa phương, và kể từ đó, gia đình bà không được cung cấp bất kỳ thông tin chính thức nào về trường hợp của bà. Họ chỉ biết về việc bà bị kết án và tống giam từ người bạn đã đến thăm bà, vào cuối tháng 11 năm 2023.

Chi tiết vụ bắt giữ lần đầu vào tháng 1 năm 2022

Ngày 3 tháng 1 năm 2022, bà Vương bị bắt, sau khi bị tố giác về việc phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Khi bà từ chối lên xe cảnh sát, một cảnh sát đã đá bà và ép bà lên xe.

Bà Vương bị giam giữ tại Đồn Công an Hưng Hoa trong gần 30 giờ. Khi bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào, một cảnh sát đã tát vào mặt bà. Một người khác đấm vào bụng bà, và hỏi bà có tin vào Đảng Cộng sản không. Bà trả lời bà tin vào Sư phụ của Pháp Luân Công.

Một cảnh sát trẻ, Dương Trung Vũ, đã yêu cầu bà Vương điểm chỉ lên hồ sơ của vụ án. Khi bà từ chối, Dương gọi thêm ba cảnh sát nữa. Từng người trong số họ nắm cánh tay và bàn tay của bà, cố gắng ép bà điểm chỉ lên các giấy tờ. Một cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mạnh, đến nỗi đã làm gãy ngón tay cái của bà. Sau đó họ mới chịu dừng lại.

Chiều hôm sau, cảnh sát nắm lấy bàn tay còn lại của bà Vương, lăn ngón tay bà lên mực, và chuẩn bị đặt ngón tay dính mực của bà lên các giấy tờ, khi Dương cố gắng đánh vào tay bà. Bà Vương nhanh chóng rút tay lại, khiến Dương đấm trúng bàn, mạnh đến mức tay hắn ta bị rách một mảng da lớn. Dương cũng cố gắng đá vào chân bà Vương, nhưng bà Vương lùi lại ngay khi bà rút tay lại để giữ thăng bằng, vì vậy hắn ta đá vào chân bàn, và hét lên đau đớn.

Dương đưa bà Vương vào nhà vệ sinh, nơi không có camera giám sát. Hắn ta tát vào mặt bà và đánh vào ngực và vai bà. Hắn ta cũng yêu cầu bà đọc những bài thơ Pháp Luân Công trong ba phút. Nghi ngờ hắn ta đang cố gắng ghi âm giọng nói, hoặc để bịa đặt bằng chứng chống lại bà, hoặc sử dụng nó để theo dõi, bà đã không tuân theo.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy thông tin của bà Vương trong cơ sở dữ liệu của họ, từ thông tin của một vụ bắt giữ trước đó vào năm 2020 và một vụ tạm giữ 10 ngày. Họ gọi cho chồng, con gái và mẹ chồng bà để xác nhận danh tính của bà, sau đó đưa bà đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Bà Vương được tại ngoại vào ngày 16 tháng 4 năm 2022. Khi họ đưa bà về nhà, cảnh sát đã lục soát nhà bà. Sau đó họ quay lại vài lần nữa để sách nhiễu bà.

Bị truy tố vào tháng 2 năm 2023

Tháng 1 năm 2023, cảnh sát Dương gọi cho gia đình bà Vương. Hắn ta nói sẽ trả lại khoản tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ mà gia đình đã trả cho vụ án của bà Vương, và bà nên đến đồn cảnh sát để nhận.

Khi bà Vương xuất hiện, Dương bắt bà đến Viện Kiểm sát quận Xương Ấp. Công tố viên Lý Hiểu Chiêu yêu cầu bà ký vào hồ sơ vụ án, nhưng bà từ chối. Lý cảnh báo bà rằng bà sẽ phải đến viện kiểm sát một lần nữa trước khi họ có thể trả lại tiền cho bà.

Ngày 6 tháng 2 năm 2023, Dương gọi lại cho bà Vương, yêu cầu bà báo cáo với viện kiểm sát. Bà Vương đi cùng mẹ chồng, nhưng bà ấy không được phép vào trong cùng bà.

Lý hỏi bà Vương liệu bà có nhận tội không. Bà khẳng định mình không vi phạm bất kỳ luật nào, và từ chối ký bất cứ giấy tờ gì. Khi mẹ chồng bà cuối cùng bước vào được bên trong, bà ấy nói với Lý rằng con dâu bà là một người tuyệt vời, đối xử rất tốt với mẹ chồng. Lý bảo họ về nhà, và trở lại vào sáng hôm sau.

Bà Vương trở lại viện kiểm sát cùng con gái vào ngày hôm sau. Lý đưa cả hai đến Tòa án Quận Xương Ấp. Thay vì trả lại khoản tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ mà cảnh sát đã hứa, tòa án yêu cầu bà Vương phải trả thêm 2.000 Nhân dân tệ, và yêu cầu con gái bà ký vào hồ sơ vụ án của bà với tư cách là người bảo lãnh. Nếu cô không làm vậy, họ sẽ đưa bà đến trại tạm giam.

Lo sợ bà Vương sẽ bị giam giữ, con gái bà đã đưa số điện thoại của mình cho các nhân viên tòa án và ký tên “Trần” – họ gia đình, vào hồ sơ.

Nhân viên tòa án đã đưa cho bà Vương hai thông báo, một thông báo là bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Quận Xương Ấp. Công tố viên Lý cáo buộc bà không nhận tội, và đề nghị mức án bốn năm tù. Tòa án cũng đưa ra điều kiện bảo lãnh tại ngoại trong một năm, và yêu cầu bà phải báo cáo với tòa án bất cứ khi nào bà được triệu tập. Bà Vương cũng không được phép rời khỏi thị trấn.

Báo cáo liên quan:

Bị cảnh sát đánh đập và lừa gạt, người phụ nữ Cát Lâm đối mặt với xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Người phụ nữ Cát Lâm bị giam giữ hai tuần và bị cáo buộc phạm tội vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/14/474194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/17/216240.html

Đăng ngày 24-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share