Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2024] Một nữ học viên 45 tuổi tại Bắc Kinh bị kết án 3 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Chính quyền từ chối tiết lộ nơi giam giữ bà.

Ngày 1 tháng 3 năm 2023, bà Tu Diễm Bằng bị bắt sau khi một nhân viên giao hàng tố giác bà đã nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 7, bà bị xét xử và bị kết án 3 năm tù. Vì không đảm bảo điều kiện để tạm giam, nên bà bị giữ tại bệnh viện cảnh sát sau khi bị kết án oan.

Ngày 20 tháng 2 năm 2024, chồng bà, ông Cao Hiểu Phi, làm việc tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đã đến Bệnh viện công an thăm bà, và được biết bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông nằm ở thủ phủ Tế Nam.

Bà Tu là người gốc Thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông. Ngày 23 tháng 2, chồng bà đã đi hơn 400km đến Tế Nam, nhưng được biết không có tù nhân nào tên Tu Diễm Bằng ở đó. Ông không biết cơ quan nào, Bệnh viện công an hay nhà tù, đã nói dối về tung tích của vợ mình. Ông hỏi thăm khắp nơi, nhưng không nhận được câu trả lời từ cơ quan chức năng.

Đây không phải lần đầu tiên bà Tu bị nhắm tới vì đức tin của mình. Tháng 3 năm 1999, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi vẫn còn là sinh viên đại học. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu 4 tháng sau đó, bà kiên định với đức tin của mình, và từng bị bắt 3 lần khi đang sống với mẹ ở tỉnh Sơn Đông. Bà bị kết án 4 năm tù sau một lần bị bắt giữ.

Bị bắt năm 2003

Ngày 2 tháng 6 năm 2003, bà Tu và mẹ bị bắt tại nhà, và bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Bồng Lai. Bà bị còng tay và cùm vì cố gắng ngăn cảnh sát đột kích nhà trong vụ bắt giữ. Trong ba ngày đầu tại trại tạm giam, bà không được cho ăn uống. Vào ngày thứ tư, cảnh sát bắt đầu thay phiên nhau thẩm vấn bà. Cuộc thẩm vấn kéo dài ba ngày.

Cảnh sát không tháo còng tay và xiềng bà Tu cho đến ngày thứ bảy bà bị giam giữ. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, họ chuyển bà đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Bồng Lai, và bà được thả sau một khoảng thời gian không xác định.

Bị bắt lại vào năm 2006 khi đang mang thai một tháng

Ngày 2 tháng 6 năm 2006, nhân viên Khúc Dĩ Đào của Phòng 610 địa phương dẫn hai người đàn ông và một phụ nữ, tất cả đều mặc thường phục, vượt qua hàng rào nhà mẹ bà Tu, đột nhập vào nhà bắt giữ bà. Lúc đó bà đang mang thai được một tháng. Không rõ lần đó bà bị giam giữ bao lâu.

Bị bắt lần thứ ba vào năm 2008 và bị kết án bốn năm tù

Khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2008, ba cảnh sát mặc thường phục đột nhập vào nhà mẹ bà Tu. Một cảnh sát giật con gái 1 tuổi khỏi tay bà, cảnh sát thứ hai tóm lấy bà, và cảnh sát thứ ba giữ mẹ bà. Sau đó, bốn hoặc năm cảnh sát khác xuất hiện, và kéo bà ra khỏi cửa. Viên cảnh sát bế đứa trẻ trao cho mẹ bà. Đứa trẻ khóc nhiều đến nỗi tóc ướt đẫm.

Những cảnh sát còn lại đã đột kích vào nhà và tịch thu máy tính xách tay, máy in, sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công, cùng máy nghe nhạc MP3. Ba ngày sau, cảnh sát chuyển lệnh bắt giữ chính thức cho mẹ bà. Bà bị kết án 4 năm tù vào một ngày không xác định, và thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/2/473797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/6/216110.html

Đăng ngày 23-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share