Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 17-03-2024] Ngày 10 tháng 3 năm 2024, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã diễn ra tại Athens với sự tham dự của các học viên đến từ Hy Lạp, Síp và Na Uy. 20 học viên đã đọc bài chia sẻ về sự cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân trong quá trình tu luyện. Chủ đề bao gồm quá trình họ hướng nội và vượt qua khổ nạn nhờ kiên định tín Sư tín Pháp, cũng như cách họ vượt qua khó khăn khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

78929204af58ade9dc40077a825e204a.jpg

Pháp hội diễn ra tại Athens vào ngày 10 tháng 3 năm 2024.

4087e1fc4afdcb6ade808f9deafc807d.jpgfd1954377b76ffc9f410d2915b9502a1.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội.

Vượt qua trở ngại quan niệm

Cô Neli Magdalene đến từ Hy Lạp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2002. Sau buổi chia sẻ với các học viên từ các quốc gia khác vào năm ngoái, cô nhận ra mình có thành kiến ​​với các chính trị gia và cảm thấy thật khó để giúp họ hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nhận được sự ủng hộ của họ nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nhận ra quan niệm này đã ăn sâu vào tâm trí và ngăn cản cô giảng chân tướng cho họ.

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” vào năm ngoái, cô Neli ngộ ra rằng mọi sinh mệnh đều đáng trân quý và cô không nên phán xét xem ai dễ ai khó cứu độ hơn.

Cô chia sẻ: “Tôi chỉ cần cố gắng hết sức để cứu họ.”

Vài ngày sau, một học viên khác ở Châu Âu liên lạc với cô, anh ấy nhờ cô liên hệ với các quan chức chính phủ và những nhân vật có ảnh hưởng ở Hy Lạp để giúp giải cứu cha mẹ anh và những học viên khác đang bị giam cầm oan ở Trung Quốc. Cô Neli đã liên hệ với các học viên ở Hy Lạp và thành lập một nhóm để giảng chân tướng cho các quan chức và tổ chức chính phủ.

Ban đầu, một thành viên trong nhóm còn do dự khi nói chuyện với các chính trị gia. Nhưng nhờ học Pháp của Sư phụ liên quan đến vấn đề này và được sự động viên của các học viên khác, cô dần vượt qua sự thiếu tự tin.

Nhóm đã đến gặp nhiều chính trị gia và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, một nghị viên đại diện cho Hy Lạp của Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết 2024/2504 (RSP), một nghị quyết quan trọng yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Dùng chính niệm giải quyết vấn đề

Khi lần đầu tiên cô Marlen, đến từ Síp, xin giấy phép tổ chức hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến lần tiếp theo, thư ký thị trưởng lại tỏ thái độ cứng rắn, chỉ cho phép các học viên luyện các bài công pháp nhưng không được phát tờ thông tin.

Lần nộp đơn xin cấp phép tiếp theo, cô Marlen đã đích thân đến tòa thị chính. Cô đính kèm đoạn trích trong hiến pháp của Síp về quyền được tổ chức hội họp ôn hòa và phân phát tờ rơi của công dân. Cô đã nói chuyện với thư ký một cách bình tĩnh và lịch sự khi cô ấy nộp đơn.

Vài hôm sau, cô Marlen lại đến tòa thị chính và tự nhắc nhở bản thân phải giữ tâm từ bi. Lần này người thư ký rất lịch sự, và cùng hai nhân viên khác lắng nghe cô giải thích về việc các học viên ở Trung Quốc bị bức hại như thế nào và tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động phổ biến cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Thư ký và các nhân viên đều cảm động. Cô Marlen đã nhận được giấy phép, nhưng các học viên vẫn không được phép phát tờ rơi.

Sau đó, cô Marlen đã chia sẻ với các học viên. Cô nhận ra cần phải dùng chính niệm để vượt qua trở ngại này. Cô cũng nhận ra cô có một quan niệm sai lầm: cô nghĩ người Trung Quốc sẽ từ chối nói chuyện với các học viên vì họ sợ bị ĐCSTQ theo dõi. Quan niệm đó của cô là một trở ngại trong việc cứu người.

Sau khi cô chính lại quan niệm, một bất ngờ đã xảy ra. Thị trưởng đã liên lạc với cô và xin lỗi vì đã chậm hai tháng trong việc phúc đáp yêu cầu gặp mặt của cô. Sau khi được thông báo về đơn đăng ký, ông cho biết Síp là một quốc gia dân chủ và người dân có thể tự do phân phát tờ rơi.

Vấn đề kéo dài suốt bốn tháng đã được giải quyết. Cô Marlen nói: “Khi chúng ta hành động với chính niệm, mọi thứ có thể thay đổi một cách kỳ diệu”.

Vượt qua khổ nạn về thân thể khi mang thai

Sau khi kết hôn, cô Ioanna từ Síp đã chuyển đến Na Uy để sinh sống cùng chồng. Một tháng sau khi mang thai, lưng cô bắt đầu đau, đúng chỗ cô từng bị thương khi ngã vào tháng trước. Cô lo rằng đó là triệu chứng của biến chứng thai kỳ. Dù đau nhưng cô vẫn quyết định sang nước lân cận với tư cách là tình nguyện viên hỗ trợ biểu diễn Thần Vận.

Cơn đau của cô ngày càng tăng và nỗi sợ hãi trong sô ngày càng mạnh lên. Cô cố gắng buông bỏ chấp trước sợ hãi và không ngừng nghĩ: “Ta chỉ thừa nhận sự an bài của Sư phụ”. Hàng ngày, sau khi làm công việc hỗ trợ Thần Vận, cô đều học Pháp và luyện công. Người học viên đi cùng cũng giúp đỡ bằng cách phát chính niệm cho cô.

Vài ngày sau, khi đang xem Thần Vận, cô đột nhiên cảm thấy cơn đau ở lưng của mình đã biến mất. Cô Ioanna cảm nhận sâu sắc sự kỳ diệu của tu luyện và gia tăng thời gian luyện công. Mặc dù bụng cô ngày càng to hơn nhưng cô vẫn đả tọa hàng ngày.

Khi gần đến ngày dự sinh, đứa trẻ trong bụng cô vẫn ngôi thai ngược. Bác sĩ nói điều này rất nguy hiểm. Cô Ioanna suy nghĩ về điều đó và nhận ra rằng việc đầu em bé hướng lên không ảnh hưởng đến khả năng ngồi song bàn khi thiền định, và việc luyện các bài công pháp đã mang lại lợi ích rất lớn cho cả cô và thai nhi. Cô nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do. Những gì có vẻ là điều xấu lại có thể là một điều tốt. Bằng trí huệ vô hạn, Sư tôn đã an bài khảo nghiệm này.” Cô Ioanna tin rằng Sư phụ luôn bảo vệ cô và mọi chuyện sẽ ổn. Cuộc sinh nở đã diễn ra suôn sẻ, mẹ tròn con vuông.

Cô Ioanna nói: “Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến điều này, không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ”.

Buông bỏ chấp trước vào nghiện Internet

Cô Chrysa chia sẻ cách cô buông bỏ chấp trước vào nghiện Internet.

Năm 2020, cô Chrysa đã ngừng làm việc do lệnh phong tỏa vì dịch Covid và bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội. Khi lệnh phong tỏa kết thúc, cô không bỏ được mạng xã hội mà còn dần dần nghiện nó. Đến nỗi cô không muốn nấu ăn mà chỉ ăn những món dễ chế biến. Cô thường dành 2 hoặc 3 giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Khi không lướt web, cô nghe thấy tiếng vo ve trong đầu.

Sau khi trải qua hai đợt triệu chứng cảm lạnh nghiêm trọng, cô Chrysa nhận ra chứng nghiện Internet đã kiểm soát cô và rất khó để thoát khỏi nó. Cô liền cầu xin Sư phụ trong tâm: “Xin hãy đuổi thứ này ra khỏi tâm trí con”. Ngay khi cô có suy nghĩ đó, tiếng vo ve biến mất.

Cô Chrysa rất biết ơn Sư phụ đã giúp cô thoát khỏi sinh mệnh phụ diện này và chứng nghiện Internet.

Sự kiện và cuộc kháng nghị ôn hòa giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Hai ngày trước Pháp hội, các học viên đã luyện các bài công pháp theo nhóm trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Họ cũng tổ chức sự kiện trên tuyến phố thương mại dưới chân thành Acropolis để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng.

0a20e1805ee620d0f57fa20e3da80717.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Athens vào ngày 8 tháng 3 năm 2024.

86477ba32fa5b25a4f66066bfd21ff6d.jpg

Anh George, đại diện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại buổi kháng nghị ôn hòa và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

349ec837f55abd4dbaa458e14162289c.jpg

Một bác sĩ của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng.

Các học viên đã luyện công và kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay cuộc bức hại và lên án tội ác giết hại các học viên để lấy nội tạng. Hai nhân viên của đại sứ quán đã theo dõi hoạt động của các học viên phía sau hàng rào của đại sứ quán.

4e7aece220882a675f9e693fb60a771e.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động trên Phố Thissio dưới chân thành Acropolis củaAthens vào ngày 9 tháng 3 năm 2024.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2024, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên Phố Thissio dưới chân thành Acropolis. Họ biểu diễn các bài công pháp và phát tờ thông tin cho người qua đường. Họ cũng trò chuyện với mọi người về những lợi ích cả tâm lẫn thân mà môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cũng như việc pháp môn này đang bị bức hại ra sao ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/17/474289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216263.html

Đăng ngày 22-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share