Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-01-2024] Ngày 27 tháng 1 năm 2024, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) của Quận Cam, New York đã được tổ chức tại Middletown, ngoại ô New York. Hàng nghìn học viên địa phương đã tham gia sự kiện này.

17 học viên chia sẻ rằng, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã học Pháp, tu tâm, hướng nội tìm, buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính một cách thiết thực như thế nào trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các hạng mục Đại Pháp. Những người tham dự Pháp hội cho biết họ đã được truyền cảm hứng sâu sắc khi lắng nghe chia sẻ của các đồng tu.

2024-1-29-ny-fahui_02.jpg

Quang cảnh Pháp hội

2024-1-29-ny-fahui_03.jpg

2024-1-29-ny-fahui_06.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Pháp hội

Y tá: Quá trình thực tu là tài sản quý báu nhất

Cô Anne làm y tá tại một trường đại học, cô đã chia sẻ thể ngộ của mình về việc thực tu. Trong thời gian xảy ra đại dịch, cô tìm cách giúp sinh viên mới nhập học lựa chọn phương án bảo vệ sức khỏe phù hợp nhất và hoàn thành các quy định về tiêm vắc-xin trong thời gian ngắn. Qua những trải nghiệm này, cô đã có được rất nhiều thể ngộ, và biết ơn Sư phụ vì những lời dạy của Sư tôn.

Cô Anne bày tỏ: “Nếu không được Sư tôn cứu độ, đời này tôi chắc vẫn sống trong sự ích kỷ và tạo nghiệp vì vô minh, vì tính phóng túng và những tính xấu khác, tôi đã đắm chìm trong tình ái, làm tổn thương người khác và cả chính mình, có lẽ còn bị đọa vào địa ngục. Nhưng sau khi đắc Pháp, trong tu luyện, tôi đã cảm nhận được ánh quang minh và từ bi, giải thoát khỏi danh lợi tình, thân thể không ngừng được tịnh hóa.”

Cô Anne ngộ ra rằng: “Đối với tôi, quá trình thực tu là tài sản quý báu nhất. Trong quá trình này, tôi đã trải qua sinh tử, trong đó có những thần tích, nhưng vì thời gian hạn hẹp nên tôi không kể lại hết ở đây, nhưng khi gặp đại quan đại nạn, những trải nghiệm này lại hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi thấy tu luyện là hết sức chân thực, và vĩnh viễn không bao giờ hoài nghi hồng ân của Sư tôn.“

Cô Anne bày tỏ rằng vũ trụ quá rộng lớn và có biết bao sinh mệnh phi thường. Càng tu luyện lên trên, tôi càng cảm thấy mình thật nhỏ bé, nên tôi chỉ muốn khiêm cung, nỗ lực để tiến bước. Cô nói: “Bản thân việc không còn ham muốn, không còn mong cầu đã là niềm vui của tôi; có lòng từ bi đối với sinh mệnh cũng là niềm vui của tôi; nhìn thấu qua bề mặt sự vật để thấy được Đạo của vũ trụ lại càng là niềm vui của tôi.”

Sinh viên đại học: Trải qua đại nạn, tìm về tu luyện như thuở đầu

Anh Jack, một sinh viên đại học, chia sẻ anh đã đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ trong cơn đại nạn, học Pháp nhập tâm, nhanh chóng nhận ra những chấp trước bao năm qua chưa buông bỏ, và tấn tốc đề cao trong tu luyện.

Anh cho biết: “Tôi từng là người nghiện game, ngày nào cũng chơi game”. Anh cho biết, đặc biệt là trong mấy năm vừa qua ở trường đại học, anh biết chơi game là không tốt, nhưng khi hàng ngày bị căng thẳng, anh cảm thấy chơi game sẽ khuây khỏa vô cùng. Dù biết như vậy là lãng phí thời gian, uổng phí tuổi thanh xuân, nhưng hễ chơi là không sao khống chế được bản thân, hễ chơi là hô hoán ầm ĩ, cho dù bị giáo viên và cha mẹ khiển trách, anh cũng chẳng để tâm.

Gần đây, thân thể mẹ anh xuất hiện ma nạn nghiêm trọng, sự bức hại của tà ác đối với mẹ anh đã thức tỉnh anh, Pháp của Sư phụ lập tức tiến nhập vào tâm trí anh khiến anh minh bạch ra rằng anh nhất định phải dụng tâm học Pháp.

Anh nhận ra những vấn đề tồn tại từ lâu của mình, và hạ quyết tâm xóa tất cả trò chơi, sân chơi trực tiếp, YouTube, và các mạng xã hội khác trên điện thoại của mình.

Anh phát hiện ra: “Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy thanh tịnh hơn rất nhiều, cảm giác Sư phụ đã loại bỏ rất nhiều thứ không tốt ra khỏi tôi. Tôi đã tập trung tu bản thân mỗi ngày.” Cùng với sự quy chính của anh, mẹ anh cũng hồi phục nhanh chóng.

Giáo viên: Giáo dục phẩm chất đạo đức cần được ưu tiên hơn phát triển kỹ năng, tài năng

Cô Katie Fitzgerald là giáo viên toàn thời gian và là mẹ của bốn đứa con, cô luôn phải đối mặt với những thách thức trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Trong quá trình tu luyện, cô nhận ra rằng việc giáo dục phẩm chất cho trẻ em cần được ưu tiên hơn việc phát triển kỹ năng và tài năng.

Cô Katie chia sẻ: “Tôi thấy nhiều bậc cha mẹ, trong đó có cả tôi, bị lạc hướng khi theo đuổi việc trang bị ưu thế cho con cái trong xã hội. Đặt thành công trong tương lai của con trẻ lên trên sự phát triển phẩm cách là một sai lầm khủng khiếp.”

Cô chia sẻ thêm: “Nhưng nhiều bậc cha mẹ lại chìm đắm vào việc tạo cho con môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự thành công trong việc phát triển kỹ năng và tài năng để con trẻ thành công sau này, nhưng lại đặt kỳ vọng về hành vi của chúng lại ở hàng thứ yếu. Chúng ta nên khuyến khích con trẻ phát triển bản thân nhưng cũng nên tin vào vận mệnh của chúng, và không nên quá kỳ vọng đến việc tạo chỗ đứng cho con em mình.”

Sau cùng, cô Katie nhấn mạnh: “Chúng ta không nên trong quá trình theo đuổi vì sự thành công hay tương lai huy hoàng của con trẻ mà bỏ qua việc giáo dục phẩm cách cho chúng. Nếu không có phẩm cách đạo đức tốt đẹp, thì dù có tài giỏi đến đâu, con cái chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể thực sự thành công.”

Học sinh tiểu học 9 tuổi: Hướng nội tìm, trừ bỏ tâm tật đố và kiêu ngạo

Ngộ Tâm là học sinh tiểu học lớp bốn. Em chia sẻ trải nghiệm của mình khi loại bỏ tâm tật đố và kiêu ngạo.

Một lần, trường của Ngộ Tâm diễn tập một vở vũ kịch, giáo viên chọn một bạn nữ khác trong các bạn bạn nữ đóng vai chính, Ngộ Tâm rất muốn đóng vai này, em cảm thấy bạn nữ kia diễn không hay nên không vui. Khi Ngộ Tâm đề xuất muốn giúp bạn nữ đóng vai chính luyện tập thì lại bị từ chối, khiến em rất tức giận.

Sau đó, Ngộ Tâm hướng nội và thấy mình tật đố vì không được nhận vai chính, vì tự coi mình là người múa giỏi nhất trong số các bạn nữ nên em nhận ra mình đang kiêu ngạo, em tự cho rằng mình sẽ được giao vai chính hoặc giúp vai chính đảm nhận vai diễn này.

Ngộ Tâm cho biết sự việc này đã khiến em minh bạch rằng mình không nên có nhân tâm này.

Em cũng nhận ra rằng mình nên đối xử với các bạn cùng lớp bằng thiện và từ bi. Khi gặp vấn đề, nếu dùng phương thức bất thiện thì sẽ không thể giải quyết được, “Cần dùng lực độ của Pháp để quy chính hành vi của bản thân”, Ngộ Tâm chia sẻ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/30/471677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/31/214527.html

Đăng ngày 22-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share