Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2024] Khi một số học viên gặp phải mâu thuẫn trong quá trình tu luyện, bề ngoài họ bị cuốn vào và tranh luận đúng sai, nhưng trong tâm họ cho rằng bản thân mình đúng.

Những học viên đó có thể cảm thấy oan ức và bất công. Nhưng tôi nhìn nhận rằng, những mâu thuẫn đó chính là những cơ hội để chúng ta tu luyện bản thân. Khi gặp phải mâu thuẫn và cảm thấy khó chịu, chúng ta nên nhảy ra khỏi bề mặt vấn đề, hướng nội tìm xem bản thân mình có những nhân niệm và nhân tâm nào đang biểu hiện ra. Nếu có thể học hỏi từ mâu thuẫn, chúng ta sẽ vượt qua khảo nghiệm.

Chúng ta hãy nhìn mâu thuẫn từ một góc độ khác. Mâu thuẫn có thể được Sư phụ an bài để giúp chúng ta đề cao. Nó cũng là cơ hội tốt để chuyển hóa nghiệp lực của chúng ta. Chúng ta nên cảm ơn những người đã tạo ra cơ hội thay vì cảm thấy bực bội với họ. Nếu chúng ta lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày là cơ hội để chúng ta đề cao, thì tôi cho rằng, đó chính là tu luyện tinh tấn.

Lấy ví dụ, nếu tôi luôn khó chịu về người nào đó hoặc cảm thấy họ vô lý, tôi cần nhớ rằng họ ở đây là để giúp tôi đề cao trên con đường trở thành Thần. Nếu có người không đồng tình với tôi, coi thường và chế nhạo tôi, làm tổn hại đến danh tiếng hoặc tổn thương tôi, lợi dụng lòng tốt của tôi và trả thù tôi, đó có thể là vì tôi đã mắc nợ họ và quá trình đó chính là chuyển hóa nghiệp lực của tôi thành đức. Cách tôi xử lý vấn đề và trong tâm lúc nào cũng có thể bảo trì tâm thái biết ơn hay không là tuỳ thuộc vào việc tôi có muốn tu luyện hay không.

Là người tu luyện, chúng ta không nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống tầng thứ của người thường hoặc tranh đấu với người ta. Một số học viên tựa như đang hành xử ngay chính và cảm thấy tự hào, nhưng họ vẫn là hạ thấp bản thân xuống tầng thứ người thường khi so sánh họ với người không tu luyện. Nó khác với tâm thái rộng lượng mà một người tu luyện chân chính có được. Khác biệt chỉ cách nhau một niệm.

Chúng ta cần ghi nhớ những lời Sư phụ dạy:

“Hãy nhớ kỹ lời tôi nói: bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay là không tại chư vị, chư vị đều phải tìm ở chính mình, chư vị sẽ phát hiện ra vấn đề. Nếu như sự việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với chư vị, không có tâm mà chư vị nên bỏ, vậy thì sự việc này cũng sẽ rất hiếm phát sinh trên thân chư vị. Nếu như chư vị không có cái tâm này, thì sẽ không dẫn khởi mâu thuẫn, phải chịu trách nhiệm đối với tu luyện của chư vị mà. Phàm khi mâu thuẫn phát sinh ở trên thân chư vị, xuất hiện ở chỗ của chư vị, xuất hiện giữa chư vị với nhau, thì rất có thể là có quan hệ với chư vị, sẽ có những thứ mà chư vị phải bỏ. Cho dù là lỗi tại chư vị hay không, Pháp thân của tôi khi loại bỏ tâm của chư vị, lại không quan tâm là sự việc này lỗi tại họ hay là lỗi tại chư vị. Chỉ cần chư vị có cái tâm này, họ nghĩ hết mọi biện pháp khiến chư vị xuất hiện mâu thuẫn, khiến chư vị nhận thức được cái tâm còn thiếu sót, cho nên chư vị vẫn còn ở đó tìm: việc này không phải lỗi tại tôi nhé. Hoặc là chư vị vẫn còn đang nghĩ: Tôi đang duy hộ Pháp nhé. Người kia đang nghĩ: Tôi cũng đang duy hộ Pháp. Kỳ thực chư vị có thể đều có chỗ không đúng thì mới có mâu thuẫn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân ở tầng thứ sở tại. Vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp với Pháp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/12/470746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/25/215999.html

Đăng ngày 16-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share