Bài viết của Tích Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2023] Hơn 10 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường cảm nhận được sự bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập môn tu luyện, điều này đã giúp tôi minh bạch sự thần thánh và mỹ hảo của tu luyện.

Kỳ thực, miễn là các học viên có chính niệm mạnh mẽ, chúng ta sẽ trải nghiệm được nhiều kỳ tích từ Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là hai ví dụ.

Mất thông tin trên cơ sở dữ liệu của cảnh sát

Mùa hè năm 2022, tôi bị tà ác bắt cóc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy tôi không thỏa hiệp với các yêu cầu của cảnh sát để từ bỏ tu luyện, nhưng tôi đã thiếu từ bi đối với những cảnh sát này và không giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Kết quả là họ cố gắng buộc tôi viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và tiến hành kiểm tra sức khoẻ. Khi họ cố gắng lấy dấu vân tay của tôi trước khi đưa tôi vào trại tạm giam, tôi quyết định sẽ không hợp tác.

Lúc đó tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi hai cảnh sát đưa tôi xuống tầm hầm, tôi nhìn thấy một máy scan dấu vân tay và một màn hình máy vi tính. Khi một cảnh sát đang cài đặt máy tính, người còn lại bảo tôi đứng kế bên máy scan.

Tôi nói: “Tôi sẽ không lấy dấu vân tay“. Viên cảnh sát ngạc nhiên, trừng mắt nhìn tôi và nói: “Không phải việc cô có muốn hay không. Đây là bắt buộc”.

Tôi không ngừng phát chính niệm và không nói gì. Cảnh sát cố gắng chụp tay tôi để lấy dấu vân tay nhưng tôi đã rút tay ra. Viên cảnh sát còn lại nói những lời khó nghe và yêu cầu tôi hợp tác.

Mặc dù có đôi chút hồi hộp nhưng tôi đã nghĩ cách xử lý tình huống. Nhìn bảng hướng dẫn trên tường có tiêu đề “Quy trình lấy dấu vân tay cho nghi phạm hình sự”, tôi nảy ra ý tưởng mà tôi biết đó chính là Sư phụ đã ban cho tôi. “Tôi không phải nghi phạm hình sự và cũng không phạm tội”, tôi nói một cách kiên quyết. “Do vậy tôi sẽ không lấy dấu vân tay”. Hai cảnh sát trông có vẻ không chắc chắn về những việc họ nên làm. Một cảnh sát đã ra ngoài gọi điện để xin ý kiến của cấp trên.

Sau khi quay lại, anh ta nói với viên cảnh sát kia: “Hãy kiểm tra hồ sơ của cô ta. Trước đây cô ta bị cầm tù nên dấu vân tay của cô ta có trong cơ sở dữ liệu“. Tôi xuất ra một niệm: “Các anh sẽ không tìm thấy đâu”. Họ mất một thời gian dài để tìm kiếm nhưng không thấy. Cuối cùng họ không còn cách nào nên đưa tôi quay lại đồn cảnh sát.

Hướng nội để phá bỏ sự phong tỏa Internet

Gần đây, các học viên địa phương gặp khó khăn khi vượt qua sự phong tỏa Internet và truy cập mạng online. Hai học viên nghĩ rằng đó là sự cố máy tính và đã cài lại hệ điều hành. Mặc dù tôi có thể truy cập Minh Huệ Net mỗi ngày, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp sự cố.

Sau khi tải bộ phim Trở Lại Thành Thần, việc truy cập Internet ngày càng khó khăn hơn. Tôi hầu như không mở được trang chủ của Minh Huệ, nói chi đến đăng nhập vào hệ thống email. Tôi không thể vào mạng Internet ở hải ngoại trong hai ngày. Tôi rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm qua, tôi gặp phải vấn đề này, tôi đã tự hỏi bản thân tại sao điều này lại xảy ra.

Trong tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên, vì vậy tôi đã hướng nội và phát hiện một số tâm chấp trước, bao gồm tâm lười biếng và chấp trước vào tin tức hàng ngày. Những chấp trước khác gồm có: tâm truy cầu thoải mái, hiển thị, tranh đấu, cho đến tâm tật đố và phàn nàn về các học viên khác. Nhưng vấn đề Internet vẫn không cải thiện, tôi cảm thấy còn lý do khác. Là lý do gì vậy?

Một hôm, khi tôi cố gắng đăng nhập Internet, một thông báo xuất hiện “Phong tỏa internet nghiêm trọng“. Khi nhìn vào hộp thoại, tôi hướng nội xem mình đã chệch khỏi Pháp ở đâu. Một suy nghĩ chợt lóe lên: “thừa nhận an bài của cựu thế lực”. Tôi nhận ra rằng thực sự là vậy–cựu thế lực đã ngăn cản các học viên truy cập Minh Huệ Net và ngăn cản chúng sinh biết được chân tướng. Sao chúng ta có thể bất lực thừa nhận điều này?

Tôi biết tầm quan trọng của việc phủ nhận an bài của cựu thế lực, nhưng nhận thức của tôi chỉ dừng lại ở tầng bề mặt. Trước đây, một học viên đã hỏi tôi cách khắc phục vấn đề này và tôi đã nói rằng: “Tất cả chúng ta đều gặp vấn đề này. Gần đây, không chỉ bạn và tôi không thể truy cập Minh Huệ Net“. Khi tôi nói điều đó, chẳng phải tôi đã thừa nhận cựu thế lực hay sao? Chẳng phải tôi đã đánh lừa các học viên khác về vấn đề này sao? Khi tôi thừa nhận những gì đã xảy ra, cựu thế lực có cớ để gây ra can nhiễu. Sau khi nhận ra vấn đề này, tôi lập tức quy chính tư tưởng và phát chính niệm mạnh mẽ: “Ta là đệ tử Đại Pháp, ta không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực”.

Về vấn đề đột phá phong tỏa Internet, Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta chính là cần để con người thế gian thấy được bản chất tà ác của chúng, thấy được những hành vi tà ác, thấy được chân tướng! Cho nên chúng ta cần đột phá nó. Các đệ tử Đại Pháp có một lượng lớn các nhà khoa học hàng đầu, chúng ta có năng lực để phá vỡ nó. Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi phát chính niệm để giải thể việc phong tỏa Internet và thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau nó. Không lâu sau, tôi đã có thể truy cập Minh Huệ Net và việc truy cập ổn định từ đó đến nay. Tôi có thể làm những gì tôi cần làm mỗi ngày. Nhưng nhìn xung quanh, tôi thấy một số học viên vẫn gặp tình huống này—thừa nhận an bài của cựu thế lực và cảm thấy bất lực.

Tôi muốn nhắc nhở mọi người bài trừ can nhiễu của cựu thế lực, bao gồm cả việc phong tỏa Internet. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố tà ác gây can nhiễu. Điều này không chỉ giúp chúng ta truy cập Minh Huệ Net mà còn mang đến cơ hội cho con người thế gian biết được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và được cứu độ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/26/469842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/25/216003.html

Đăng ngày 10-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share