Bài của Trung Dương

[Minh Huệ 23-2-2012] Trong những năm gần đây, nhiều quan chức Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ), những người tham gia bức hại Pháp Luân Công, đã lo sợ nhất về một điều. Đó là, khi công du ra hải ngoại, họ có thể bị  đưa tận tay trát của toà đòi họ phải ra toà để bị xét xử về tội diệt chủng, vì những tội ác chống lại nhân loại, hay tra tấn. Những lo lắng như thế càng nặng nề hơn kể từ khi Vương Lập Quân, một quan chức vốn được ĐCSTQ rất ưu ái trước đây vì đã đóng vai trò lớn trong việc bức hại Pháp Luân Công, mới đây đã bị thất sủng phải chạy trốn. Ông này thậm chí còn xin được tỵ nạn chính trị tại lãnh sự quán Hoa kỳ tại nơi đó, nhưng hiển nhiên là bị từ chối.

Wikileaks: Quan chức ĐCSTQ sợ bị kiện ở hải ngoại

Theo những tài liệu được công khai bởi Wikileaks (*), sau chuyến thăm Hoa kỳ vào tháng 05 năm 2006, Phó chủ tịch Tập Cập Bình (người sẽ kế vị Chủ tịch Hồ Cẩm Đào) nói với cựu Đại sứ Hoa kỳ Clark Randt rằng ông và những quan chức cao cấp khác rất sợ bị kiện ra toà tại Hoa Kỳ.

Trong tài liệu của Wikileaks, Tập Cập Bình nói rằng ông và những người khác trong phái đoàn đi cùng vào năm 2007 rất lo sợ bị kiện ra toà bởi các học viên Pháp Luân Công (Tài liệu này nằm trong công điện ngoại giao của Hoa kỳ từ năm 1999, cho đến khi bị Wikileaks công bố vào năm 2010). Bức điện viết: “Tập [Cận Bình] nói ông và các lãnh đạo Trung quốc khác không thấy khó chịu hay lo ngại về những cuộc biểu tình hay tiếng hô ồn ào trong chuyến thăm viếng, nhưng rất lo ngại về hậu quả và gánh nặng pháp lý nếu bị đưa trát đòi hầu toà, mà việc này vốn là một việc hợp pháp ở Hoa Kỳ.”

Trên thực tế, hơn 30 quan chức cao cấp của ĐCSTQ, những người trực tiếp chịu trách nhiệm về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công  đã bị kiện ra toà trong những năm vừa qua tại hơn 30 quốc gia. Những cáo trạng chủ yếu là “những tội ác chống nhân chủng” hay “diệt chủng”. Những quan chức liên quan gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và những người khác.

Các quan chức sợ bị vạch trần

Trong khi quan chức ĐCSTQ trước đây sợ bị kiện ra toà  khi công du nước ngoài, vụ đào tẩu mới đây của Vương Lập Quân, và sau đó bị từ chối bởi Lãnh sự quán Hoa kỳ tại thành phố Thành Đô, đã làm cho họ càng sợ hãi thêm. Vương Lập Quân đã cung cấp những bằng chứng về những tội ác của kẻ đồng phạm Bạc Lai Hy cho người ngoài, chỉ vì khám phá ra rằng kẻ đồng loã của ông ta có thể giao nộp ông ta bất cứ lúc nào. Trong một hoàn cảnh như thế, không một ai trong họ còn chỗ để ẩn náu.

Người ta đoán rằng Vương có thể đã tiết lộ cho chính phủ Hoa Kỳ những bằng chứng rằng Bạc Lai Hy có dính líu đến việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống. Tục ngữ có câu, ban ngày có mắt, ban đêm có tai. Những quan chức ĐCSTQ nào trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Công, bất kể ở cấp bậc nào, đều có thể có bằng chứng về việc tham gia bức hại của các quan chức khác. Do vậy khi sự an toàn cá nhân bị nguy hiểm trong khi tranh đấu chính trị, họ có thể báo cáo những hành vi xấu này với thế giới bên ngoài với mục đích tự cứu mình.

Vương Lập Quân tham gia vào thảm trạng mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công

Trong khi ông Tập Cập Bình sang thăm Hoa kỳ vào hồi tháng 02 năm 2012,  Tổ chức Thế giới Điều tra về bức hại Pháp Luân Công đã công bố một báo cáo về việc Vương Lập Quân liên quan đến việc mổ cắp các nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Những thảm trạng này xảy ra khi Vương còn là trưởng Phòng Công an Thành phố Kinh Châu tại tỉnh Liêu Ninh. Cũng theo báo cáo này, trước khi  được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an Trùng Khánh, Vương là trưởng Phòng Công an Thành phố Kinh Châu và cũng là trưởng trung tâm nghiên cứu tâm thần trực thuộc phòng công an từ tháng 05 năm 2003 đến tháng 06 năm 2008. Vào ngày 17 tháng 09 năm 2006, Vương Lập Quân và trung tâm nghiên cứu của ông ta được Tổ chức Quang Hoa của Trung Quốc tặng thưởng về những công trình nghiên cứu tân tiến trong việc thay ghép nội tạng sau khi chích thuốc. Phần thưởng gồm khoản hỗ trợ hai triệu tệ Trung Quốc cho việc cho nghiên cứu.

Nhậm Tấn Dương, Chủ tịch của Tổ chức Quang Hoa Trung Quốc, nói trong buổi lễ trao giải thưởng, “Ông Vương và trung tâm nghiên cứu của ông đã tiến hành nghiên cứu căn bản cũng như nghiên cứu lâm sàng về cấy ghép nội tạng sau khi chích thuốc. Họ đã sáng chế ra những chất bảo quản mới và đã thử nghiệm chúng trên mô gan và thận, cả trong ống nghiệm và trên cơ thể. Dựa trên những kết quả nhận được từ động vật, trong những thí nghiệm trong ống nghiệm, và ứng dụng lâm sàng tại bệnh viện, những khám phá của họ chứng tỏ rằng đây là một bước đột phá trong việc cấy ghép nội tạng.” Sau đó Vương đã cảm ơn Ren và những lãnh đạo khác trong Tổ chức Quang Hoa của Trung Quốc vì đã hỗ trợ, trong đó có cả chuyến thăm thực địa việc cấy ghép nội tạng. Ông ta cũng nói rõ rằng những kết quả nghiên cứu là dựa trên hàng ngàn phương pháp y học.

Một báo cáo được công bố bởi Tổ chức Thế giới Điều tra về bức hại Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 12 năm 2009, cung cấp những lời khai từ một nhân chứng về việc Vương liên quan đến mổ cắp nội tạng. Nhân chứng này, vốn là một nhân viên trong lực lượng công an của Vương, nhận lệnh từ Vương là hoàn toàn tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công. Chính ông ta cũng đã tham gia vào việc bắt giam và tra tấn các học viên Pháp Luân Công vào năm 2002. Một trong những nạn nhân là một học viên nữ khoảng 30 tuổi, người mà sau một tuần bị tra tấn, đánh đập và bức thực dã man, toàn thân bị bầm tím. Vào ngày 09 tháng 04 năm 2002, hai bác sĩ giải phẫu quân y đến từ Phòng Công an Liêu Ninh và, trong khi người  học viên vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đã mổ lấy tim, thận của cô mà không hề dùng thuốc mê. Là một nhân viên an ninh vũ trang, người nhân chứng này nhìn thấy toàn bộ quá trình và việc người học viên đã bị đau đớn và bị chết như thế nào. Ngoài lời khai và chứng cớ bằng văn bản từ người nhân chứng này, còn có bằng chứng khác về việc Vương đã trực tiếp dính líu đến mổ cắp nội tạng.

Hậu quả đang bắt đầu hiển lộ

Vương Lập Quân chỉ là một trong vô số những người đã tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công có hệ thống. Trên ông ta nữa, ở cấp tỉnh, là Bạc Lai Hy. Cao hơn nữa, ở cấp quốc gia là Chu Vĩnh Khang, và trên cao nhất là Giang Trạch Dân, người đã phát động và kéo dài cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Với mục đích là hoàn toàn trừ diệt Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã dùng tất cả mọi thủ đoạn hết sức dã man trong hơn 12 năm qua, từ mệnh lệnh của ông ta là phải “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” cho đến việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn đang còn sống. Vụ tai tiếng mới đây giữa Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai có thể mở đường cho các vụ đấu đá chính trị khác trong những tuần, tháng tới. Khi những  đấu đá nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo ĐCSTQ gia tăng, những hành vi tội lỗi mà họ đã làm trong cuộc bức hại nặng nề Pháp Luân Công sẽ tiếp tục bị tiết lộ. Không nghi ngờ rằng có một vài người vì ân hận trước những lỗi lầm trước đây sẽ tự nguyện bước ra, tiết lộ những tội ác mà họ và những tên khác đã gây ra.

Chú thích của người dịch: Wikileads là một nhóm tìm lấy những tài liệu mật của các quốc gia và công ty lớn và đăng trên mạng để cho mọi người đọc và biết những gì đã thật sự xảy ra.

_______________________________

Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/23/从重庆事件看中共官员最惶恐的事-

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/9/131980.html

Đăng ngày 22-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share