Bài viết của S.Y

[MINH HUỆ 22 – 12 – 2011] Ghi chú từ ban biên tập: Bài viết này được viết sau khi tác giả xem xong một buổi diễn của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận tại trung tâm Lincoln trong chuyến lưu diễn đầu năm 2011 của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Hiện nay Thần Vận lại tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu thường niên của mình, tác giả đã gửi bài viết này để chia sẻ những cảm xúc của mình với các độc giả của trang web Minh Huệ.

Ngày 12 tháng 01 năm 2011, một người bạn bảo tôi đi xem Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận ở New York. Tôi hết sức xúc động với buổi diễn đến nỗi đã mua một vé nữa và đi xem biểu diễn lần nữa vào ngày 15 tháng 01. Đó là một chương trình đẳng cấp cao, rất đẹp, có một không hai về nghệ thuật truyền thống Trung Quốc mà kết hợp ca, múa, âm nhạc, trang phục và biên đạo múa vào một diễn xuất hoàn hảo. Nó không chỉ ban cho mọi người một trải nghiệm hiếm có và thú vị, mà còn cho phép tôi thưởng thức một bữa tiệc cho cả tinh thần và tâm hồn.

Trước tiên, tôi không thể không nhận thấy vẻ đẹp đặc biệt trong cách kết hợp nhiều màu sắc và việc ứng dụng của họ trong chương trình biểu diễn này. Mọi người có xu hướng liên kết Trung Quốc với những đốm lớn màu đỏ. Tuy nhiên, trong chương trình này, từ các phông nền, trang phục cho đến đồ dùng sân khấu, các chủ đề màu sắc vừa phong phú lại đơn giản, vừa tao nhã lại rực rỡ, gần với thực tế cuộc sống và hơn thế nữa; có thể trông chúng rất đỗi bình thường, nhưng khi bạn suy xét cẩn thận hơn, bạn sẽ nhận ra rằng ngay cả một chút xíu sự không nhất quán sẽ tạo ra sự khác biệt hàng nghìn dặm. Nhiều tông màu và cách kết hợp chúng thật khó để phát hiện ra trong cuộc sống đời thường. Tất nhiên là sự kết hợp màu sắc cũng rất chặt chẽ với các trang phục cho một câu chuyện cụ thể: từ những chiếc mũ đội đầu và những mẫu vẽ trang trí đẹp trên đồ dùng sân khấu, cho đến những tạo hình khi múa. Tóm lại, việc sử dụng màu sắc trong chương trình này rất đặc biệt và đẹp, và nó truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của mọi người, và đánh thức tình yêu nghệ thuật và tính sáng tạo của họ.

Thứ hai, chương trình này rất phong phú và có nhiều ý nghĩa thâm sâu. Trong khi xem chương trình cổ điển và xác thực này, một cảm giác về đạo đức cao thượng bất chợt hiện trong tôi, một cảm giác rằng tôi đã không có nó lâu rồi. Thần Vận khiến người ra cảm thấy sự quý giá và vẻ đẹp của cuộc sống, và điều này tự nhiên khích lệ mọi người nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của cuộc đời họ. Với một người giống như tôi lớn lên trong thời “Đại Cách Mạng Văn Hóa” ở Trung Quốc, sự giáo dục mà tôi nhận được đã lên án “những tư tưởng chính thống” và “truyền thống”, và “Di sản truyền thống của Trung Quốc bị đảng Cộng sản dán nhãn là ‘phản động, phong kiến, mê tín, thụt hậu và tầm thường’.” Tuy nhiên, xem Thần Vận đã giúp tôi có được một sự hiểu biết rõ ràng về di sản và văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc.

Tôi đã học hỏi để không tuân theo quan điểm của những người khác một cách mù quáng cũng như tầm quan trọng của việc giữ một tâm trí độc lập. Tôi thuộc về thế hệ những người Trung Quốc đại lục lớn lên trong thời “Đại Cách Mạng Văn Hóa”. Khi còn nhỏ, tôi đã được bảo không xem những điều này điều kia; nếu không thì tôi sẽ bị coi là “tên phản cách mạng” hay một người sẽ bị tát với nhiều nhãn đáng sợ, bị chỉ trích và bị bắt, hay bị coi là một người bị xã hội ruồng bỏ, và bị tước đoạt cuộc sống và tự do. Đã sống qua một loạt những phong trào chính trị ở Trung Quốc, và đặc biệt sau khi chúng tôi đến sống ở một xã hội tự do, nhiều người Trung Quốc nhận ra rằng chúng tôi đã bị bưng bít thông tin, bị lừa gạt và bị làm cho mê muội. Hiện nay, diễn xuất Thần Vận bị cấm ở Trung Quốc, và tôi nghe nói rằng nếu các nghệ sĩ đến từ Trung Quốc tham gia công ty Nghệ Thuật Biểu Diễn Thần Vận, họ sẽ bị xử như “những phần tử phản cách mạng”. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ở Trung Quốc, nhưng tôi không sợ khi đến một buổi diễn Thần Vận và những gì người khác nói sẽ không ngăn tôi đi được. Sau khi xem Thần Vận, bạn tôi và tôi đều cảm thấy chúng tôi rất may mắn. Bạn tôi đã xúc động rớt nước mắt vài lần trong buổi diễn. Ngoài sự phong phú và sự thưởng thức tinh thần và nghệ thuật tuyệt vời mà tôi trải nghiệm được, tôi đã chứng kiến một màn trọng đại trong lịch sử, và tôi đã được tái kết nối với ý thức tâm linh và hoàn thiện nhân cách. Chúng ta sống trong một xã hội tự do và cách suy nghĩ của chúng ta cũng cởi mở và tự do; nhưng chúng ta không nên coi tự do của chúng ta là tự có và chúng ta cần nghiêm túc học hỏi các giá trị truyền thống, để nuôi dưỡng và bảo vệ nền văn hóa của chúng ta.

Một số người nói về chủ nghĩa đa văn hóa. Họ tin rằng những ngôn ngữ và tiếng địa phương khác nhau không nên được xem như là những cái nhãn cho chủng tộc, địa vị hay trình độ văn hóa của mình. Mỗi điệu múa dân tộc của Thần Vận và những trang phục tương ứng của họ khiến mọi người cảm thấy tốt đẹp về họ. Sự khác biệt chỉ đơn thuần nằm ở phong cách và văn hóa, và không có thiên kiến. Tôi cảm thấy rằng Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận thể hiện tinh thần nhân văn vốn có trong văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua ca múa, trang phục và màu sắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/22/观赏神韵艺术团中国歌舞演出的收获-250883.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/13/130685.html
Đăng ngày 15– 2– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share