Bài viết của Đạn Trần

[MINH HUỆ 04-10-2011] Trong những năm gần đây, một số nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh của ĐCSTQ đã dùng “thuật hoán đầu” trên những tấm hình trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá để ngụy tạo tin tức. Kỹ thuật này đã được dùng kể từ khi thời kỳ “Đại nhảy vọt” năm 1958, tiếp tục cho đến Cách mạng Văn hoá, và vẫn được dùng cho đến hôm nay.

Sức mạnh của ĐCSTQ được củng cố bằng bạo động và lừa dối. Đặc biệt là khi ĐCSTQ muốn kích động sự thù ghét vào dân chúng đối với một nhóm nào đó trong một quá trình vận động chính trị, nó dùng tất cả mọi sự lừa dối. Nhằm để phỉ báng và kích động lòng thù hận Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã dựng nên vụ “tự thiêu Thiên An Môn”. Bốn tiếng đồng hồ sau đó, ĐCSTQ tung ra một tấm hình của một nạn nhân: ông Vương Tiến Đông. Trong tấm hình này, ông ta hơi gầy, với một cái nhìn trầm tĩnh trên mặt. Nhưng trong đoạn phim tại hiện trường cho thấy Vương Tiến Đông là một người to lớn, với một cái đầu rõ ràng là to hơn. Sau một thời gian ngắn, trong chương trình “Tiêu điểm phóng đàm” của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV), trông ông ta khác so với hai hình ảnh trước, với một cái đầu nhỏ hơn. Làm thế nào một người lại có cái đầu với ba kích thước khác nhau vậy?

Sau khi tự thiêu, ba “Vương Tiến Đông” khác nhau đã xuất hiện trên trang web Tân Hoa Xã:

2011-10-13-zifeng.jpg

1. Hình căn cước của Vương Tiến Đông, đăng vào ngày 23 tháng 01 năm 2001, bốn tiếng đồng hồ sau khi tự thiêu.
2. Ảnh từ chương trình “Tiêu điểm phóng đàm” của CCTV vào ngày 30 tháng 01 năm 2001.
3. Ảnh từ chương trình “Tiêu điểm phóng đàm” của CCTV vào ngày 10 tháng 04 năm 2001.

Rõ ràng, truyền thông của ĐCSTQ đã dùng thủ thuật “Hoán nhân” (thay đổi diễn viên) trong vụ tự thiêu. Cũng giống như khi dựng phim, khi một diễn viên không thể tiếp tục đóng phim, một diễn viên khác được yêu cầu thay thế. Nhằm mục đích lừa dối mọi người, ĐCSTQ đã tìm một nhân vật chính cho “phim” tự thiêu ngắn này. Vương Tiến Đông thứ hai ngồi thế đả toạ tréo chân đóng vai quá tệ cho một đệ tử Pháp Luân Công, và hô lên một vài câu khẩu hiệu kỳ lạ đã xuất hiện trên đài CCTV.

Trong đoạn phim này của CCTV, một vài chứng cứ cho thấy rằng đây là một màn dàn dựng để quay phim. Ví dụ, chai nhựa Sprite mà được giả định là đựng xăng nằm trong đùi của Vương trong khi ông ta bị cháy, mà chai không bị cháy. Nhân viên công an mà đang cầm một tấm mền chữa cháy đang đứng phía sau ông ta đợi cho ông ta hô xong khẩu hiệu, và sau đó chậm rãi phủ chăn lên ông ta.

2011-1-21-zifen-truth-02.jpg 2005-11-22-meditate4--ss.jpg

Kiểu ngồi tréo chân của Vương Tiến Đông (bên trái), rất khác với kiểu ngồi kiết già được Pháp Luân Công yêu cầu (phải)

Vương Tiến Đông thứ hai đóng vai tự thiêu, nhưng không thể tiếp tục đóng vai mình, vì thế có Vương Tiến Đông thứ ba được dùng để phỏng vấn trên TV, và đi khắp nước Trung Quốc để nói chuyện. Thậm chí ông ta còn bắt đầu viết một quyển sách trong khi ở tù.

Đoạn phim tài liệu “tự thiêu để lừa dối, https://asp.fgmtv.org/ProgramDetail.asp?NewsID=45&OtherInfo=1” đã cung cấp tóm tắt một số điểm rõ ràng về những vấn đề được phát hiện với màn kịch tự thiêu này.

Một nạn nhân khác trong vụ này là cô Lưu Xuân Linh. Một phóng viên tờ Washington Post đã đến nhà cô ta tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam sau vụ tự thiêu. Những người hàng xóm của cô nói rằng họ chưa bao giờ thấy cô tu luyện Pháp Luân Công. Con gái cô, Lưu Tư Ảnh, đúng ra là bị phẫu thuật mở cuống họng sau vụ tự thiêu, nhưng vẫn có thể hát và nói chuyện bốn ngày sau đó. Họ rõ ràng là hai nạn nhân của vụ tự thiêu được dàn dựng này.

Một điều đáng nghi ngờ khác là các công an đi tuần tại Thiên An Môn thường thường là không mang theo bình chữa cháy. Nhưng vào hôm có vụ tự thiêu, ngay vừa khi vụ tự thiêu bắt đầu, công an tức khắc mang ra rất nhiều bình chữa cháy và mền chống cháy từ trong hai chiếc xe công an. Những phóng viên của ĐCSTQ còn chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Ngay lúc đó họ lập tức chụp nhiều tấm hình cận cảnh và những tấm hình thường, còn thu được những câu khẩu hiệu do những người tự thiêu hô, và một bé gái đang gọi mẹ em.

ĐCSTQ đã dựng nên vô số ngụy tạo, lừa dối trước đây, và sự tấn công Pháp Luân Công của ĐCSTQ không có gì là mới lạ. Họ dàn dựng nên để kích động lòng thù hận đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dạy mọi người phải là người tốt chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ dùng bất cứ thủ đoạn nào để ngăn chặn sự thật bị tiết lộ, mặc dù vậy, sự thật vẫn lan truyền rộng rãi, và mọi người càng ngày càng có thể nhìn thấu những lừa dối của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/4/中共喉舌媒体的“换人”骗术-247448.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/13/128749.html
Đăng ngày 29-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share