Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2024] Tôi quả thực quá may mắn khi đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi cũng hiểu rõ mình có sứ mệnh và trách nhiệm trọng đại.

Cứu trưởng đồn công an

Có lần khi đến trung tâm cộng đồng địa phương, tôi đã phát hiện ra một số cảnh sát mặc thường phục ở đó khi nhận ra một người trong số họ từng đến nhà tôi. Anh ấy niềm nở chào hỏi tôi và còn giới thiệu tôi với trưởng đồn mới của họ. Trưởng đồn mới khá lịch sự và chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Tôi cảm thấy anh ấy là người tốt. Ngày hôm đó, vì có nhiều người ở đó nên tôi đã không giảng chân tướng cho anh ấy. Sau đó, tôi đến gặp anh thì anh đang bận nên không có thời gian nói chuyện với tôi.

Tôi quyết định viết thư giảng chân tướng cho anh ấy về cuộc bức hại. Lần này, trước khi đến đồn công an, tôi đã phát chính niệm. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy hỏi tôi đến đây có việc gì. Tôi vô tình liếc nhìn camera giám sát, thấy vậy anh ấy nói camera này không ghi âm cũng không thu hình, tôi muốn nói gì cứ nói.

Vậy là tôi đưa cho trưởng đồn công an lá thư chân tướng. Anh ấy nói: “Ở khu vực này có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chị là người duy nhất dám đến đây. Đây là lần thứ hai chị đến gặp tôi. Tôi bội phục chị đó!“ Tôi thấy tâm sợ hãi của mình nổi lên, bởi vậy tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp tôi loại bỏ nó. Về đến nhà, tôi tiếp tục phát chính niệm. Đêm đó, tôi mơ thấy vị trưởng đồn đã được cứu.

Cứu cảnh sát địa phương

Một cảnh sát mới nói với tôi: “Các chị đừng có đi khắp nơi nói với mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không tốt”. Nghe vậy, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì, giúp tôi cứu anh ấy.

Một hôm, anh ấy nói: “Mọi người ở khu chị nói chị là người rất tốt.” Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy hiểu và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Lần sau khi gặp anh ấy, tôi đưa cho anh ấy một chiếc USB chứa thông tin chân tướng. Một thời gian sau, một học viên địa phương bị báo cảnh sát trong khi giảng chân tướng cho mọi người. Khi biết chuyện, anh ấy đã bảo vệ cô và cô đã không bị bức hại. Vị cảnh sát này đã lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp.

Mọi người đều có duyên với Pháp Luân Đại Pháp

Có lần, tôi đến chợ địa phương để giảng chân tướng và gặp được nhiều người. Tôi đã giúp một số người cao tuổi lên xe buýt và sắp xếp hành lý lên xe cho họ. Một phụ nữ mời tôi ngồi cạnh nhưng tôi đã nhường chỗ cho một bà lão. Khi chúng tôi xuống xe, người phụ nữ nói tôi rất tốt bụng. Tôi nghĩ cô ấy là người hữu duyên, cần giảng chân tướng cho cô ấy.

Trong chợ có quá đông người nên chúng tôi không nghe được nhau. Tôi đi theo cô ấy đến khi tới một nơi vắng người hơn. Tôi nói: “Tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Ai đi ngược lại những nguyên tắc này thì không phải là người tốt.” Cô ấy tán đồng và lặp lại theo tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy và giải thích tại sao mọi người cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô hiểu và đồng ý thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình. Cô ấy đã được cứu!

Cứu người hàng xóm cũ

Cô Hứa (bí danh) là hàng xóm của tôi suốt 10 năm qua. Cô ấy từ chối lắng nghe mỗi khi tôi giảng chân tướng cho cô. Cô ấy là Đảng viên, vào “những ngày nhạy cảm” của ĐCSTQ, cô ấy đeo băng đỏ trên tay và đi tuần tra cộng đồng để xem có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào không, nhưng luôn né tránh tôi.

Năm ngoái, sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi đã gặp cô ấy trên phố. Tôi biết Sư phụ từ bi đã an bài cơ hội này để cô ấy được cứu. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp bị bôi nhọ, vu khống. Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả, là được dàn dựng. Chỉ khi cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cô mới có thể được bình an trong đại dịch.” Lần này, cô ấy nói cô đã hiểu và nói tôi thật tốt bụng. Cô đồng ý thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình và hỏi han thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng cho người bán rau

Một hôm, lúc gần 11 giờ trưa, trong chợ cũng thưa thớt người. Tôi nhìn thấy tờ 10 nhân dân tệ dưới đất cạnh một phụ nữ bán rau. Khi tôi hỏi cô ấy thì cô nói tiền đó là của cô. Tôi nói: “Tôi sẽ không lấy nó vì nó không phải của tôi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.” Cô gật đầu tán đồng. Cô ấy đã nhẩm lại vài lần theo tôi khi tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi khuyên cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được bình an trong đại dịch. Cô đã minh bạch và đồng ý thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình.

Cứu tài xế đã tông xe vào tôi

Tôi đang lái xe máy thì một chiếc xe tải chạy bên trái tôi bất ngờ lùi lại và tông vào xe máy của tôi, khiến cả người và xe đổ xuống đường.

Niệm đầu tiên của tôi là “Mình không sao cả. Mình có Sư phụ bảo hộ.” Khi tôi đứng dậy, tài xế và hành khách trên xe nhìn chằm chằm vào tôi và tỏ ra sợ hãi. Tôi nói: “Tôi ổn. Đừng lo. Tôi sẽ không trách anh đâu.“

Một người hỏi xem tôi có ổn không. Tôi quả quyết rằng tôi ổn và nhờ anh ấy dựng chiếc xe tay ga của mình lên. Phần đuôi xe hơi bị cong, chỗ để chân bị hỏng. Cánh tay của tôi bị đau. Họ hỏi tôi có muốn đến bệnh viện để kiểm tra không. Lúc đó, tôi nhận ra rằng họ đến để nghe chân tướng.

Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi ổn.” Họ nói tôi thật tốt bụng. Tôi dặn họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và tôi giải thích cho họ tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một người trong số họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều để kéo dài thời gian tu luyện cho chúng ta, để cấp thêm cơ hội cho những học viên còn chưa làm tốt. Tôi sẽ kiên định thực tu và hoàn thành sứ mệnh của mình để báo đáp ân từ bi cứu độ của Sư tôn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/18/470974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/24/215989.html

Đăng ngày 13-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share