Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2024] Cuối tháng 2 năm 2024, con gái ông Lý Lâm đã nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu cô tới thăm người cha ốm nặng trong bệnh viện nhà tù. Cô đã tới nhưng bị từ chối được gặp cha với lý do rằng cô và cha cô có hộ khẩu ở hai thành phố khác nhau.

Ông Lý (khoảng 60 tuổi, ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu) bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2021 sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông phải hầu tòa vào khoảng ngày 10 tháng 12 năm 2021 và đến cuối tháng 3 năm 2023 gia đình mới biết rằng ông đã bị kết án 5 năm tù giam. Ông đã kháng cáo nhưng thất bại. Sau đó, ông bị đưa tới Nhà tù Đô Quân nằm tại Khu tự trị người Miêu và Kiềm Nam Bô Ý ở tỉnh Quý Châu.

Ông bị ngược đãi trong tù và lâm bệnh nặng. Sau đó, nhà chức trách nhà tù đã chuyển ông tới Bệnh viện Nhà tù Vương Vũ ở thành phố Quý Dương vào cuối tháng 2 năm 2024. Con gái lo lắng chuyện gì có thể xảy đến với ông sau khi bị ngăn cản gặp ông trong bệnh viện. Ông luôn khỏe mạnh kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công từ hơn 20 năm trước và hiện chưa rõ ông phải chịu đựng hình thức ngược đãi nào ở trong tù khiến sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng như vậy.

Đây không phải là lần đầu ông Lý trở thành mục tiêu vì đức tin. Trước đây ông từng hai lần bị cầm tù với tổng thời gian 13 năm. Ông đã từng một lần thụ án tù 9 năm từ năm 2001 tới năm 2010 và một án tù bốn năm từ năm 2013 đến năm 2017. Cả hai lần thụ án ông đều bị tra tấn tàn bạo ở trong nhà tù. Xem bài liên quan để biết chi tiết về sự bức hại trong quá khứ của ông.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù 13 năm, người đàn ông Quý Châu lại bị kết án 5 năm tù vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/27/473666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/1/216048.html

Đăng ngày 12-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share