Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2024] Ba bà lão sống ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, bị kết án tù vào tháng 12 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Quốc Tú, ngoài 70 tuổi, bị kết án hai năm rưỡi. Bà Kim Vận Bích, 84 tuổi và bà Trương Thường Vân, khoảng 80 tuổi, mỗi người bị kết án hai năm. Cả ba đều được phép thi hành án ở bên ngoài nhà tù.

Bản án của họ bắt nguồn từ việc công an đột kích vào nhà họ đầu tháng 10 năm 2022, trước khi Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 16 tháng 10 năm đó. Chính quyền cộng sản thường tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào những ngày nhạy cảm về chính trị, nhằm ngăn cản các học viên nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp.

Khi bà Vương đang trên đường về từ cửa hàng tạp hóa vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, nhà của bà đang rất bừa bộn. Điều này khiến bà nghĩ rằng nhà có trộm đột nhập. Chồng bà nói rằng sáng hôm đó công an đã đến và đột kích vào nhà họ vào khoảng 10 giờ sáng. Lúc đó ông nghe thấy tiếng gõ cửa và khi mở cửa, có bảy hoặc tám công an từ Đồn công an Hoàng Hà xông vào. Họ tịch thu các sách về Pháp Luân Công của bà Vương, một bức chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hai máy nghe nhạc.

Ba công an từ Đồn công an Hoàng Hà, cùng với Trương Diễm và Hồ Yêu Muội từ Ủy ban khu phố Tiểu Hà Phổ Giang, cũng như người quản lý tòa nhà phụ trách khu chung cư của bà Kim, đã xông vào nhà bà vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Nhà bà Trương cũng bị công an ở đồn Hoàng Hà đột kích vào ngày hôm đó.

Cảnh sát không bắt ba người vào tháng 10 năm 2022. Cảnh sát giam riêng họ vào nửa đầu năm 2023. Đầu tiên Bà Vương bị một sĩ quan mặc thường phục bắt giữ tại Chợ Nông sản Hưng Long vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 khi người này phát hiện bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Anh ta đưa bà đến Đồn công an Bình Kiều và bà bị giam ở đó trong nhiều ngày. Bà Quách và bà Kim bị bắt vào tháng 5 năm 2023 và cũng bị tạm giam khoảng một tháng.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 8 năm 2023, ba người bị thẩm vấn tại nhà riêng bởi viên chức từ Tòa án quận Hoa Khê và Viện kiểm sát quận Hoa Khê, cũng như sĩ quan từ Đồn công an Hoàng Hà và Đồn công an Bình Kiều, và người ở Ủy ban khu phố địa phương. Công an còn đe dọa sẽ kết án tù ba bà lão chỉ bởi nói chuyện với người bán hàng về Pháp Luân Công tại chợ nông sản địa phương. Họ bị kết án vào tháng 12 năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương và bà Kim trở thành mục tiêu vì đức tin của họ. Trước đây cả hai đều đã bị bắt nhiều lần.

Bức hại trong quá khứ của bà Kim

Bà Kim là công nhân đã nghỉ hưu ở Nhà máy thiết bị điện quận Tiểu Hà, thành phố Quý Dương. Chồng bà, ông Đào Tiên Minh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994 và nhanh chóng trở nên khỏe mạnh. Bà đã được truyền cảm hứng và bắt đầu tu luyện. Bà cũng nhanh chóng khỏi bệnh thấp khớp nặng và khối u não (dẫn đến số lượng tiểu cầu thấp và phát ban đỏ tím trên cơ thể). Con trai họ, anh Đào Đức Vinh, sau này cũng theo học Pháp Luân Công.

Gia đình ba người liên tục bị nhắm đến vì đức tin của họ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Khi bà Kim và chồng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào khoảng tháng 7 năm 1999, họ bị bắt về Quý Dương hai ngày sau đó. Cả hai đều bị giam giữ tại Trại cai nghiện ma túy quận Tiểu Hà trong một khoảng thời gian không xác định. Sau khi được thả, công an thường xuyên sách nhiễu họ tại nhà hoặc triệu tập họ đến đồn công an địa phương.

Một viên chức đã đến nhà bà Kim và ra lệnh cho bà điểm chỉ vào một tài liệu. Khi bà từ chối thì anh ta đã đấm vào mặt bà khiến bà ngã xuống đất. Mặt bà lập tức sưng tấy. Họ đưa bà đến một nơi và giam chung với những người nghiện ma túy.

Bà Kim đến thăm một người bạn vào tối ngày 28 tháng 4 năm 2022. Khi đang đi lên tầng trên căn hộ của bạn mình, bà tình cờ gặp Tôn Hải Châu, trưởng bộ phận an ninh nơi làm việc của bà, lúc đó đang đi xuống cầu thang. Ông Tôn buộc tội bà phát tài liệu về Pháp Luân Công trong tòa nhà đó và báo cáo bà với cảnh sát trưởng Trần Đăng Lượng của Phòng công an quận Tiểu Hà.

Ông Trần ngay lập tức đột kích vào nhà bà Kim để bắt chồng và con trai bà. Sau đó ông ta đã cho người theo dõi bên ngoài nhà bà. Ngay khi bà đi thăm bạn về, họ lại xông vào và đột kích nhà bà.

Gia đình ba người đã bị thẩm vấn tại phòng công an. Bà Kim từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào và viên chức Vương Ngọc Tường đã đấm vào mặt bà khiến mặt bà thâm tím. Ngày hôm sau họ đưa bà đến Trại tạm giam Lạn Nê Câu, và bà bị giam ở đó trong 26 ngày.

Con trai của bà, anh Đào Đức Vinh, bị đưa đến Trung tâm Phục hồi chức năng quận Tiểu Hà. Vì anh cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công nên lính canh đã biệt giam anh. Họ còng tay anh vào khung cửa sổ rồi đấm đá anh liên tục.

Kết quả là anh bị rối loạn tâm thần sau nhiều lần tra tấn. Chỉ đến lúc đó thì anh mới được thả ra. Cha mẹ anh đã đưa anh đến bệnh viện nhưng tình trạng của anh không hề cải thiện đến hơn sáu tháng sau. Phải mất thêm một năm nữa anh mới đủ khỏe để trở lại làm việc.

Cấp trên của bà Kim liên tục sách nhiễu bà và gia đình bà và ra lệnh cho họ từ bỏ Pháp Luân Công. Họ buộc phải sống xa nhà hơn một năm.

Vào tháng 7 năm 2013, các viên chức khu dân cư địa phương đã đến nhà bà và yêu cầu lấy máu của hai vợ chồng bà. Khi bà hỏi tại sao họ, những người không được đào tạo về y tế, lại muốn lấy mẫu máu của bà. Họ không giải thích và nói chỉ đơn giản làm theo lệnh của người giám sát. Họ đè hai vợ chồng bà xuống và lấy máu họ bằng ống tiêm không sát trùng.

Bà Kim đã đến ủy ban khu dân cư địa phương để xử lý một số thủ tục giấy tờ vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Các viên chức làm việc ở đó đã cố ý chụp ảnh bà, dù giấy tờ không yêu cầu.

Công an sau đó đã nhờ hàng xóm của bà Kim theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà. Người hàng xóm đã trình báo bà với công an và ban quản lý vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 sau khi bà đi làm về. Một nhóm sĩ quan nhanh chóng đến. Hai nữ công an đã khống chế bà và sáu nam công an lục soát nhà bà, tịch thu các sách về Pháp Luân Công, máy nghe nhạc, đầu ghi DVD và đầu đĩa DVD. Một người trong số họ cho biết ông ta là đội trưởng Vương của Đồn công an Hoàng Hà. Họ đưa bà đến Phòng công an quận Tiểu Hà để thẩm vấn và mãi đến sau 11 giờ đêm ngày hôm sau mới thả bà.

Những bức hại không có hồi kết đã ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng bà. Ông đã qua đời và không rõ ông qua đời vào ngày nào.

Bức hại trong quá khứ của bà Vương

Bà Vương là nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy dụng cụ tổng hợp Tây Nam. Bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức sau khi bị bắt vào tháng 12 năm 2003.

Khi bà đang đi dạo trên đường vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 thì bất ngờ bị công an bắt giữ. Họ đột kích vào nhà và đưa bà đến Phòng công an quận Tiểu Hà. Bà đã không được thả cho đến tối ngày hôm sau.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

贵阳市80岁法轮功学员金运碧遭社区人员恐吓要挟

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/27/贵阳老太太金运碧、张常云、王国秀遭非法判刑-473657.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/29/216041.html

Đăng ngày 10-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share