Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2024] Ngày 8 tháng 2 năm 2024 (2 ngày trước Tết Nguyên đán), 4 cư dân ở huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt tại nhà, vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa huyện Y Lan, Đồn Công an Quan Nhạc và Đồn Công an Đông Thành đã đột nhập vào nhà của cả 4 học viên. Họ đã thả ông Vương Phú Hữu (82 tuổi) vào cuối ngày hôm đó, nhưng vẫn giam giữ bà Phó Quế Cần (73 tuổi), bà Vương Ngọc Mai (60 tuổi) và bà Cao Tinh. Không rõ 3 người phụ nữ này hiện đang bị giam giữ ở đâu.

Bà Phó và bà Vương trước đây đã từng bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sự bức hại trước đây đối với bà Phó

Bà Phó, một công nhân dệt may, đã bị bắt 3 lần trong năm 2000. Bà đã bị giam 75 ngày sau 2 vụ bắt giữ đầu tiên và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức sau vụ bắt giữ thứ 3. Bà đã bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam ở Trại Lao động Vạn Gia, trong đó có hình thức tra tấn dội nước sôi lên toàn bộ cơ thể, bức thực và cưỡng chế ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài. Bà cũng chứng kiến một học viên khác là bà Mạnh Hiến Chi bị đánh đập đến chết trong trại.

Kể từ sau khi được trả tự do vào ngày 29 tháng 12 năm 2002, bà Phó thường xuyên đối mặt với sự sách nhiễu từ phía chính quyền địa phương, cảnh sát và ủy ban khu phố sau khi bà được thả. Bà và chồng tạm thời chuyển đến sống cùng chị gái ở tỉnh Giang Tô vào năm 2003. Công an Y Lan đã truy tìm họ và thông báo cho đồng nghiệp của họ ở tỉnh Giang Tô bắt giữ bà Phó tại nhà chị gái bà. Bà bị giam ở trong Nhà tù Thường Châu ở tỉnh Giang Tô trong hơn 1 tháng. Không rõ liệu bà có bị kết án hay không.

Sau khi được thả, bà Phó và chồng trở về Y Lan. Ba năm sau, họ lại bị bắt tại nhà vào ngày 11 tháng 2 năm 2006. Ba quan chức chính quyền huyện Y Lan, gồm chủ tịch Lưu Văn Bân, phó bí thư Lưu Phượng Nhân và bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trương Văn, đã tham gia chỉ đạo vụ bắt giữ này. Cát Bân từ Đồn Công an Tây Thành, Tôn Chí Huy từ Đồn Công an Ngũ Quốc Thành và các nhân viên của Đội An ninh Nội địa huyện Y Lan đã thực hiện vụ bắt giữ này.

Bà Phó bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn dã man ở trong Trại Lao động Vạn Gia và Trại Lao động Tiền Tiến. (Chi tiết về cuộc bức hại của bà đã được đăng tải trong các báo cáo liên quan).

Sự bức hại trước đây đối với bà Vương

Ngày 14 tháng 11 năm 2000, cảnh sát bắt giữ bà Vương khi bà đang trên đường đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam huyện Y Lan hơn 100 ngày và bị phạt hơn 6.000 nhân dân tệ.

Vài ngày trước khi Đại hội toàn quốc lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào ngày 8 tháng 11 năm 2002, Giám đốc Công an huyện Y Lan Lục Tuấn Sơn đã ra lệnh bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công tại địa phương nhằm ngăn cản họ nói với công chúng về cuộc bức hại.

Nửa đêm hôm đó, một nhóm cảnh sát đã trèo qua hàng rào nhà bà Vương và đột nhập vào nhà bà trong khi bà đang ngủ. Họ giam bà tại một trại giam địa phương trong hơn 100 ngày trước khi tuyên phạt bà 3 năm lao động cưỡng bức ở trong Trại Lao động Vạn Gia. Bà bị cưỡng bức lao động hơn 10 tiếng mỗi ngày mà không được trả công. Bà được trả tự do vào ngày 20 tháng 4 năm 2005.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/22/473505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/24/215985.html

Đăng ngày 07-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share