Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2024] Tháng 11 năm 2023, bà Kiệt Thải Vân, 64 tuổi, cư dân huyện Chương Võ, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, bà Kiệt ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và bị sáu cảnh sát từ Phòng Công an huyện Chương Võ theo dõi. Họ đi theo đến nhà bà khi bà xong việc sau 7 giờ tối hôm đó. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, khoảng 200 nhân dân tệ tiền mặt, cùng một số đồ có giá trị khác từ nhà bà. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Phụ Tân. Thành phố Phụ Tân là đơn vị giám sát huyện Chương Võ.

Không rõ Tòa án nào đã kết án bà Kiệt vào tháng 11 năm 2023. Trước đây, bà từng bị kết án ba năm tù vào năm 2009, cũng vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện được bà rất tin tưởng vì đã phục hồi sức khỏe cho bà.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Kiệt từng phải chịu đựng bệnh vẩy nến nặng, phải xắn ống tay áo và buộc chặt ống quần quanh năm, và bất kỳ một chuyển động nhẹ cũng khiến da bà bong tróc mà tuột ra. Khuỷu tay phải của bà từng bị sưng phồng và đau đớn từ khi còn nhỏ. Bà không thể duỗi thẳng các ngón tay, và tay bên phải của bà luôn co quắp. Bà còn bị bệnh viêm thận, trĩ, viêm khớp, viêm mũi và nhiều bệnh tật khác hành hạ.

Cuộc sống của bà đã thay đổi vào tháng 2 năm 1999, khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Các triệu chứng của bà dần dần biến mất, và bà trở thành một người tốt hơn. Bà không ngần ngại giúp những người cần sự giúp đỡ. Bà cũng đề xướng việc lau dọn nhà vệ sinh công cộng trong khu dân cư của bà. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà chưa bao giờ từ bỏ đức tin của mình, nên bị nhà cầm quyền nhắm đến.

Án tù ba năm lần trước

Ngày 1 tháng 6 năm 2009, bà Kiệt bị bắt khi đang cố gắng giải cứu một học viên bị giam giữ vì đức tin của ông. Thôi Hải Phong, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Chương Võ, bắt bà đến trại tạm giam Hắc Đà Tử, nơi bà bị tra tấn. Phó Giám đốc Vương Lập Quân đã tát vào mặt bà và đấm đá bà. Cai ngục Ư Hải Diễm đã dùng thẻ mở cửa đập vào mặt bà hơn mười lần. Một cai ngục khác, họ Trương, đã đặt một cái cùm nặng lên người bà.

Hai tháng sau, bà Kiệt bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Phụ Tân. Tháng 10 năm 2009, Chánh án Hàn Lưu của Tòa án huyện Chương Võ đã kết án bà ba năm tù. Bà đã bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Giám đốc nhà tù Đặng Kiệt đã chỉ đạo Vương Tố Thanh và Dương Hoài Tú, các tù nhân cùng phòng giam, hành hạ bà Kiệt. Họ cấm bà ngủ hoặc không cấp đủ đồ ăn cho bà. Họ còn cưỡng bức bà làm việc hàng ngày, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, mà không trả công. Thỉnh thoảng, họ bắt bà đọc lại các quy định của nhà tù và viết báo cáo tư tưởng.

Khi bà bị cầm tù, cơ quan của bà ngừng trả lương cho bà trong hai năm tám tháng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/1/471761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/3/214561.html

Đăng ngày 09-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share