Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 21-01-2024] Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, bà Lưu Tuấn Hoa đã nhận được bản kết án về trường hợp kháng cáo của mình qua bưu điện. Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên viết rằng họ đã quyết định giữ nguyên bản án hai năm tù đối với bà vì bà đã “cứng đầu” và không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Bà Lưu, một bác sỹ 80 tuổi đã nghỉ hưu của bệnh viện trực thuộc Đại học Dầu khí Tây Nam, thành phố Nam Sung, bị kết án vào tháng 3 năm 2023 vì đã phân phát ổ đĩa USB chứa thông tin về Pháp Luân Công trên xe buýt.

Vào thời điểm của bài viết này, bà Lưu vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Nam Sung. Chồng bà đã đến thăm bà sau phán quyết kháng cáo và họ quyết định sẽ nộp đơn kháng cáo phán quyết của tòa án cấp trên.

Phiên điều trần kháng cáo

Trong phiên điều trần kháng cáo vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, bà Lưu đã yêu cầu hủy bỏ bản án có tội của mình vì ngay từ đầu đã không có cơ sở pháp lý cho việc đàn áp Pháp Luân Công.

Thẩm phán Doãn Lâm trả lời rằng ông ta chỉ có thể hủy án tù nếu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Lưu bác bỏ và nói: “Pháp Luân Công dạy học viên sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Còn ĐCSTQ chủ trương giả, ác, đấu. Thật buồn khi ông muốn tôi không còn là một người tốt nữa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

Luật sư của bà Lưu cũng yêu cầu tòa hủy bỏ bản án của bà.

Chồng của bà, ông La Húc Quang, một giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Dầu khí Tây Nam, là người bào chữa cho gia đình bà nhưng không phải là luật sư. Ông giải thích về việc Pháp Luân Công đã cứu bà Lưu khỏi chứng cao huyết áp, co thắt tâm thất sớm (nhịp tim tăng thêm làm gián đoạn nhịp tim), chứng sa dạ dày (dạ dày bị dịch chuyển xuống dưới) và nhiều bệnh khác. Ông nói rằng ông rất ngạc nhiên trước khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công, đặc biệt là khi vợ ông, một bác sĩ được đào tạo bài bản, đã không thể hồi phục nhờ các phương pháp điều trị y tế.

Ông La cho biết thêm rằng ông bị cao huyết áp, hẹp cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, nhồi máu não ổ khuyết và các bệnh nặng khác. Ông ấy đã trải qua cuộc phẫu thuật vào năm 2019 và vợ ông là người duy nhất chăm sóc cho ông. Ông vẫn bị liệt một bên cơ thể và không thể tự chăm sóc bản thân. Ông lo lắng không biết ai sẽ chăm sóc ông nếu vợ ông bị giam trong tù chỉ vì thực hành tín ngưỡng tâm linh của mình.

Bản thân ông La không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông đã tận mắt chứng kiến Pháp Luân Công đã cải biến các học viên, bao gồm cả vợ ông, thành những người tốt hơn như thế nào. Ông nói rằng việc kết án vợ ông là hoàn toàn bất công và do đó ông yêu cầu tòa án hủy bỏ những “tội danh” do tòa cáo buộc đối với bà.

Thẩm phán Doãn đã đưa ra kết luận giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà Lưu, vốn không có ngày tháng cụ thể, và bà Lưu đã nhận được phán quyết này vào ngày 3 tháng 1 năm 2024.

Quấy rối liên tục trước phiên tòa

Bản án tù của bà Lưu bắt nguồn từ cuộc đột kích vào nhà bà vào ngày 11 tháng 3 năm 2021 bởi người của Phòng An ninh Nội địa quận Thuận Khánh. Họ nói rằng vài ngày trước có người đã báo cáo việc bà phân phát ổ đĩa USB chứa thông tin về Pháp Luân Công trên xe buýt.

Hai viên cảnh sát và giám đốc an ninh của Đại học Dầu khí Tây Nam đã đến nhà bà Lưu vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 và yêu cầu bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và họ đã rời đi.

Cảnh sát quay lại sách nhiễu bà Lưu một lần nữa vào ngày 21 tháng 5 năm 2021. Bà không có nhà. Chồng bà, ông La, đã lên án họ vì hành vi quấy rối.

Ngay sau khi cảnh sát rời đi, họ nhìn thấy bà Lưu đang đi bộ trên đường. Họ đã lôi bà vào trong xe cảnh sát, chụp ảnh bà và hỏi bà con gái bà làm việc ở đâu. (Hiện tại chưa có thông tin về việc con gái bà có tu luyện Pháp Luân Công hay không và tại sao cảnh sát lại nhắm vào con gái bà)

Cảnh sát đã gọi cho ông La vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 và hỏi ông rằng con gái họ có ở nhà không (họ ở chung nhà với con gái). Ông trả lời rằng cô đã đi làm.

Vào ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2021, cô Trương Tiểu Lan, một giáo sư tại Đại học Dầu khí Tây Nam, người từng tham gia tẩy não các học viên Pháp Luân Công, đã gọi điện cho ông La, yêu cầu được nói chuyện với con gái ông. Ông La trả lời rằng, ngay cả khi cô (Trương) đến, ông cũng sẽ không mở cửa cho cô.

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, cảnh sát đã lắp đặt camera giám sát hướng ra cửa trước căn hộ của bà Lưu. Ông La đã chụp ảnh chiếc camera và gỡ nó ra ngay trong ngày hôm đó. Ông đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án quận Thuận Khánh kiện cảnh sát vì đã xâm phạm quyền riêng tư của họ.

Để trả thù, cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Lưu lên Viện kiểm sát quận Thuận Khánh vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Viện kiểm sát đã truy tố bà và chuyển vụ án của bà đến Tòa án quận Thuận Khánh vào ngày 25 tháng 1 năm 2022. Tòa án quận Thuận Khánh đã cho bà tại ngoại vào ngày 9 tháng 2 năm đó.

Công an từ Phòng An ninh Nội địa quận Thuận Khánh đã đột kích vào nhà bà Lưu vào ngày 10 tháng 6 và ngày 14 tháng 7 năm 2022. Trong cuộc đột kích vào tháng 6, cảnh sát cũng cưỡng bức lấy mẫu máu và dấu vân tay của bà.

Bị bắt lại sau khi bị kết án hai năm

Tòa án quận Thuận Khánh đã tổ chức phiên điều trần qua mạng Internet về vụ án của bà Lưu vào ngày 19 tháng 4 năm 2022. Chưa đầy hai tháng sau, vào ngày 10 tháng 6, cảnh sát và nhân viên an ninh của trường đại học đã quấy rối bà và lừa chồng bà mở cửa bằng cách nói rằng họ tới để tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Họ tịch thu cuốn sách Pháp Luân Công chép tay của bà Lưu và đưa bà đến đồn cảnh sát địa phương. Bà đã được trả tự do vài tiếng sau đó.

Tòa án đã tổ chức phiên tòa thứ hai vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 và kết án bà hai năm tù cùng khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 3. Bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Nam Sung ngay sau khi tuyên án.

Các báo cáo liên quan:

Một bác sỹ về hưu 80 tuổi bị bỏ tù để chấp hành ản án oan sai 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Bác sỹ về hưu 80 tuổi bị kết án 2 năm tù vì kiên định đức tin, hiện đang đợi kết quả kháng cáo

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/471196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/25/214440.html

Đăng ngày 05-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share