Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2024] Một cư dân thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây bị giam giữ sau lần bắt giữ ngày 9 tháng 1 năm 2024 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Hai người chị em ruột của bà Dương Xảo Lệ bị bắt ngày 18 tháng 2 năm 2024 khi yêu cầu trả tự do cho bà. Mỗi người bị giam giữ 15 ngày và dự kiến được thả vào ngày 5 tháng 3 năm 2024.

Gần đây, ông Cao Quảng Hoa, người của Viện kiểm sát quận Ấn Đài, đã ban hành lệnh bắt chính thức bà Dương và hiện bà đang phải đối mặt với cáo trạng chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ bà Dương

Đội An ninh Nội địa quận Ấn Đài tiến hành bắt giữ bà Dương ngày 9 tháng 1 năm 2024. Họ tịch thu của bà máy in, hai máy vi tính và khoảng 10.000 nhân dân tệ tiền mặt (trong đó có 7.000 nhân dân tệ có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công). Khi tất cả các kênh kháng cáo cho Pháp Luân Công theo quy định của pháp luật đều bị ngăn cản bất hợp pháp, các học viên đã sử dụng các phương thức sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, chẳng hạn như in thông tin chân tướng lên tiền giấy.

Trong khi bắt giữ bà Dương, ông Lưu Tuyển, người của Phòng An ninh Nội địa Ấn Đài, đã đẩy bà ngã xuống và đánh đập bà. Ông ta cùng các cảnh sát khác chưa hề đưa ra bản kê số tiền mặt đã tịch thu, và sau đó tuyên bố rằng số tiền này đã được dùng cho việc khám sức khỏe của bà. Họ giam giữ hình sự bà trong Trại tạm giam Triệu Gia Nguyên ở quận Vương Ích, thành phố Đồng Xuyên.

Vì bà không đọc thuộc lòng quy định trại giam, lính canh Lưu Tiểu Hổ và trưởng khu Dương Bác Văn đã dùng gậy đánh bà Dương ở khu vực khuất tầm nhìn camera. Chỉ khi một lính canh khác tới ngăn cản, họ mới dừng lại.

Luật sư của bà Dương tới trại tạm giam để gặp bà vào buổi sáng ngày 19 tháng 2 năm 2024. Mới gặp được chừng 10 phút, một lính canh số hiệu 009519 thấy trong hồ sơ vụ án của bà Dương, ghi rằng bà không được phép gặp luật sư. Viên lính canh này ngay lập tức gọi cho Phó Hồng An, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Ấn Đài để hỏi xem cuộc gặp của luật sư với bà Dương có được tiếp tục không.

Ông Phó trả lời “Không” và lệnh cho lính canh dừng cuộc gặp của luật sư ngay lập tức. Chiều hôm đó, vị luật sư tới Đội An ninh Nội địa Ấn Đài và yêu cầu xóa ghi chú “không cho gặp luật sư” trong hồ sơ vụ án của bà Dương. Ông chỉ ra rằng không có luật nào cấm luật sư gặp thân chủ của mình trong trại giam. Cảnh sát tuyên bố rằng họ cần xác nhận các loại giấy tờ của ông và xin sự chấp thuận từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài pháp lý có nhiệm vụ giám sát các học viên Pháp Luân Công). Sau hơn ba tiếng đồng hồ, cảnh sát cuối cùng đã hoàn thành việc “xem xét” yêu cầu của luật sư và đồng ý cho ông gặp bà Dương vào sáng hôm sau.

Bà Dương và luật sư đã có buổi găp mặt ngày 20 tháng 2 năm 2024. Sáng hôm sau, luật sư quay lại Đội An ninh Nội địa Ấn Đài để yêu cầu họ hoàn trả 10.000 nhân dân tệ đã tịch thu của bà Dương. Ông cũng đệ đơn kiện lính canh trại tạm giam vì đã đánh đập thân chủ của mình.

Cảnh sát vẫn chưa trả lại số tiền mặt đã tịch thu hay có bất cứ hành động nào giải quyết vụ việc lính canh trại giam ngược đãi bà Dương.

Chị gái và em trai bà Dương bị bắt

Chồng bà Dương làm việc xa nhà và bà là người duy nhất chăm sóc cho hai con trẻ đang trong độ tuổi đến trường, cùng người cha già 90 tuổi của họ. Sau khi bà bị bắt, hai đứa trẻ cùng ông cụ già vô cùng khó khăn khi phải tự lo liệu.

Đứng trước hoàn cảnh gia đình bà Dương như vậy, em trai bà Dương là ông Dương Tây Kinh, cùng hai chị gái là bà Dương Mỹ Lệ và Dương Mỹ Nga quyết định tìm cách để bà được tự do. Ba người đến Đội An ninh Nội địa Ấn Đài vào khoảng 4 giờ chiều ngày 18 tháng 2 năm 2024.

Ông Dương được vào trong và ông chuyển cho cảnh sát một tài liệu chỉ rõ rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Cảnh sát buộc tội ông ta truyền bá Pháp Luân Công và đánh gục ông. Họ ấn mặt ông xuống đất đến mức da mặt ông bị rách.

Sau khi ông Dương ra ngoài, ông nói với hai chị chuyện đã xảy ra. Bà Dương Mỹ Lệ tiến vào bên trong, nhưng thấy cửa đóng chặt. Bà gõ cửa và một cảnh sát đi ra và vu cáo hai chị em bà gây nhiễu loạn cơ quan công an và cố ý gây rối. Sau đó, hai chị em bà bị giam giữ hành chính 15 ngày.

Lưu Tuyển, người của Đội An ninh Nội địa Ấn Đài và Vương Hồng Vĩ, người của Đồn Công an Thành Quan đưa hai chị em ông Dương tới cơ sở giam giữ Trị An ở thành phố Đồng Xuyên lúc 12 giờ 35 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024. Họ dự kiến được thả vào ngày 5 tháng 3 năm 2024.

Khi luật sư của bà Dương Xảo Lệ tới Đội An ninh Nội địa Ấn Đài để làm việc về trường hợp của bà, ông cũng hỏi về tình trạng của chị gái và em trai bà. Cảnh sát nói rằng chị gái và em trai bà đã có yêu cầu xem xét lại việc giam giữ hành chính họ và Đồn công an Thành Quan đã được giao phụ trách vụ việc.

Luật sư sau đó tới Đồn công an Thành Quan để yêu cầu xin một bản sao thông báo giam giữ bà Dương Mỹ Lệ và ông Dương Tây Kinh, vì ông cũng đồng ý đại diện cho họ. Đồn trưởng yêu cầu ông quay lại vào buổi chiều để nhận thông báo. Buổi chiều ông tới, nhưng phải đợi hai tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo. Lúc đó đã là 4 giờ chiều, nên luật sư nhanh chóng tới cơ sở giam giữ Trị An với hy vọng gặp được bà Dương Mỹ Lệ và ông Dương Tây Kinh.

Lính gác và hai lính canh khác có số hiệu 009006 và 009040 viện nhiều lý do khác nhau để ngăn cản luật sư vào gặp thân chủ của mình. Vị luật sư kiên nhẫn giải nói rõ về quyền gặp thân chủ hợp pháp của mình và cũng khiếu nại tới các cơ quan chính phủ liên quan.

Cơ sở giam giữ này cho hay, Đồn công an Thành Quan không cho phép họ để người vào gặp ông Dương và bà Dương. Luật sư gọi điện tới đồn công an và nhận được câu trả lời rằng Cục công an thành phố Đồng Xuyên quyết định như vậy.

Ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc và gió lạnh thấu xương, nhưng luật sư vẫn chưa được vào gặp thân chủ của mình dù đã đợi bên ngoài một tiếng rưỡi. Ông đã ra về lúc 17 giờ 30 phút, khi mà giờ làm việc của lính canh kết thúc.

Sáng sớm ngày 22 tháng 2 năm 2024, luật sư tới Cục công an thành phố Đồng Xuyên. Đội trưởng Nhậm của Đội quản giáo đã gặp ông, rồi gọi điện tới Đồn công an Thành Quan và cơ sở giam giữ, cả hai đều đồng ý cho vị luật sư vào gặp thân chủ mình. Chiều ngày hôm đó, luật sư đã gặp được bà Dương Mỹ Lệ và ông Dương Tây Kinh mà không gặp khó khăn gì.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/25/陕西铜川市杨巧丽被非法批捕-家人救援遭迫害-473599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/27/216022.html

Đăng ngày 03-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share