Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2024] Một cư dân 70 tuổi ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ, bị bắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2024 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tân Lâm Nguyên hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Đại Vũ Khẩu ở thành phốThạch Chủy Sơn, thành phố trực thuộc Ninh Hạ và giáp với thành phố Ngân Xuyên.

Bà Tân là cựu kế toán của Công ty TNHH điện Ninh Quang. Trước đó, bà từng bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 5 năm 2022. Ngày hôm đó, một người tên Lưu từ Đội An ninh Nội địa Đại Vũ Khẩu dẫn theo một số cảnh sát tới đột kích nhà bà. Họ điền giấy khám xét ngay tại chỗ. Khoảng một tiếng sau, Vương Mãn từ Đội An ninh Nội địa Ngân Xuyên cùng một viên cảnh sát khác cũng tới đột kích nhà bà Tân. Những người này không hề yêu cầu bà cùng gia đình ký giấy xác nhận danh sách vật dụng bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bà cũng không được cung cấp một bản sao của danh sách.

Cảnh sát đưa bà Tân tới Cục công an thành phố Thạch Chủy Sơn, nhưng bà nhanh chóng được tại ngoại bởi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà do sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở địa phương.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Đội An ninh Nội địa Đại Vũ Khẩu gọi điện cho chồng bà Tân, lệnh cho vợ chồng bà phải tới báo cáo. Ngày hôm sau, xe hơi của vợ chồng bà Tân bị đâm và hư hại hoàn toàn khi họ đang trên đường tới Đội An ninh Nội địa. Họ thông báo cho Đội An ninh Nội địa và được đồng ý giải quyết vụ tai nạn trước rồi tới báo cáo trong vài ngày tới.

Trong khi cặp vợ chồng vẫn đang đau đầu về vụ tai nạn xe hơi, Đội An ninh Nội địa Đại Vũ Khẩu đe dọa kết án bà Tân 4-7 năm tù chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Để tránh bị kết án, bà phải sống tha hương trong một khoảng thời gian. Cảnh sát theo dõi bà và sau đó bắt giữ bà vào ngày 21 tháng 2 năm 2024.

Bà Tân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, bà liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình. Trước khổ nạn mới nhất này, bà đã từng bị bắt giữ và bị lục soát nhà nhiều lần.

Bức hại trong quá khứ

Cuối tháng 10 năm 2000, bà Tân tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bà bị hai cảnh sát tại quảng trường Thiên An Môn chặn lại. Họ hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công không, nhưng bà im lặng. Họ đưa bà tới Đồn công an Thiên An Môn, ở đó một cảnh sát cao lớn đánh đập bà dã man rồi nhốt bà trong một chiếc lồng kim loại. Bà không được ăn hay sử dụng nhà vệ sinh. Một ngày sau, bà bị chuyển tới Văn phòng liên lạc Ninh Hạ ở Bắc Kinh. Tại đây, 300 nhân dân tệ tiền mặt duy nhất trên người bà cũng bị tịch thu.

Chỉ đạo viên Thang Tiểu Lan và một viên cảnh sát họ Đổng của Đồn Cảnh sát đường Giải Phóng Tây ở Ngân Xuyên, cùng với một nhân viên từ bộ phận nhân sự nơi bà làm việc, đã đến Văn phòng liên lạc đưa bà trở lại Ngân Xuyên hai ngày sau đó. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công.

Kể từ đó, bà Tân trở thành mục tiêu chính bức hại. Cảnh sát, chủ lao động và ủy ban khu phố thường xuyên sách nhiễu bà và lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 2 năm 2002, ba ngày trước Tết Nguyên Đán, người từ Đồn công an đường Giải Phóng Tây đột kích vào nhà bà và bắt giam bà. Họ khiến bà tin rằng bà sẽ được thả ngay sau thẩm vấn, nhưng thay vào đó, bà lại bị đưa tới cơ sở giam giữ Ngân Xuyên giam giữ 15 ngày. Những ngày Tết, bà phải ở trong trại giam và gia đình rất lo lắng cho bà.

Người của Đồn công an đường Giải Phóng Tây đột kích vào nhà bà Tân một lần nữa vào năm 2002 và một lần khác vào đầu năm 2003. Cả hai lần, họ đều đưa bà tới đồn công an để thẩm vấn.

Tháng 6 năm 2003, viên cảnh sát họ Đổng của Đồn công an đường Giải Phóng Tây đã đưa bà Tân tới một trung tâm tẩy não và giam giữ bà trong đó hơn hai tháng.

Bà Tân bị bắt ở thành phố Ngô Trung (cũng thuộc Ninh Hạ) vào tháng 8 năm 20007 khi tới đó thăm các học viên Pháp Luân Công khác. Bà bị giam giữ hai ngày.

Chỉ đạo viên Chu của Đồn công an đường Giải Phóng Tây đưa bà Tân tới một trung tâm tẩy não vào giữa tháng 9 năm 2007 và giam giữ bà ở đó gần hai tháng.

Khi bà Tân tới thăm một học viên khác vào năm 2008, đúng lúc có hơn 20 cảnh sát tới nhà vị học viên này, cạy cửa và đột nhập vào trong. Sau đó, cả hai người đều bị giam giữ một ngày.

Sau khi nhà bà ở quận Hưng Khánh bị đột kích một lần nữa vào tháng 6 năm 2010, bà Tân buộc phải đi trốn và thuê chỗ ở tại quận Tân Thị, Ngân Xuyên. Chỗ thuê của bà bị đột kích vào tháng 8 năm 2011 và bà bị giam giữ 27 ngày trong Trại tam giam thành phố Ngân Xuyên.

Bà Tân trở về nhà sau khi được trả tự do, nhưng tới ngày 5 tháng 4 năm 2017, hai người từ Đồn công an đường Giải Phóng Tây tới nhà bà. Họ chụp hình bà, nhưng bà ngăn họ lại. Họ rời đi mà không bắt giữ bà.

Từ năm 2020 đến năm 2021, bà Tân lại bị cảnh sát và ủy ban khu dân cư sách nhiễu thêm vài lần nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/25/473589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/27/216024.html

Đăng ngày 03-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share