Bài của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2024] Một người mẹ và con gái ngụ tại Bắc Kinh đều bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng sau khi bị giam giữ khoảng 7 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trần Lập Phương (50 tuổi) từng rất khỏe mạnh, nhưng đã bị ốm nặng và gầy hốc hác tại thời điểm bà được trả tự do khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2023. Bà thậm chí không thể tự đi vào nhà vệ sinh nếu không có người giúp. Chiếc lưng hơi gù của mẹ bà, bà Trương Hợp Ngọc (71 tuổi), giờ đã gù rõ rệt sau nhiều tháng bị giam giữ. Cảnh sát gây áp lực và đe dọa gia đình của hai mẹ con bà Trương, khiến họ không dám tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công khác. Hiện chưa rõ hai mẹ con bà Trương đã bị ngược đãi bằng những hình thức nào trong khi bị giam giữ khiến sức khỏe của họ bị tổn hại nghiêm trọng đến vậy.

Vụ bắt giữ gần nhất và sự bức hại trước đây

Bà Trương và bà Trần (ở chung nhà ở quận Triều Dương, Bắc Kinh) đã bất ngờ mất tích trước “Lưỡng hội” của chính quyền cộng sản vào đầu tháng 3 năm 2023.

Cơ quan lập pháp của Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (ĐHĐBNDTQ) và cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của nó, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (HNHTCTNDTQ), đều tổ chức các cuộc họp thường niên (được gọi là “Lưỡng hội”) vào cùng một thời điểm hàng năm (mặc dù riêng biệt). Cuộc họp HNHTCTNDTQ năm 2023 bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 và cuộc họp ĐHĐBNDTQ bắt đầu vào ngày hôm sau. Nhiều học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã bị sách nhiễu trước “Lưỡng hội“.

Sau đó, gia đình của họ biết rằng họ đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát từ Đồn công an Tiểu Hồng Môn đã đột nhập vào nhà và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của họ. Sau khi hai mẹ con được thả vào khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2023, cảnh sát đã đe dọa gia đình sẽ phải gánh hậu quả nếu không giám sát họ chặt chẽ. Họ không thể liên lạc hay tiêp xúc với các học viên khác.

Trước vụ bức hại lần này, bà Trương và bà Trần đã từng nhiều lần bị bắt và sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Trước đây, bà Trương đã hai lần bị kết án lao động cưỡng bức và bị giam giữ tổng cộng hơn 4 năm. Bà bị cưỡng bức lao động khổ sai không công và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm sốc điện, bức thực, còng tay và cùm chân.

Bà Trần bị sa thải và phải chuyển đến sống cùng mẹ là bà Trương.

Khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2022, cảnh sát từ Công an quận Triều Dương và Đồn Công an Tiểu Hồng Môn đã đột nhập vào nhà bà Trương, thẩm vấn bà và con gái rằng họ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay ra ngoài để nói với mọi người về cuộc bức hại hay không. Họ trả lời có và cảnh sát đã cử người theo dõi bên ngoài tòa nhà chung cư của họ hàng ngày.

Cảnh sát cũng làm việc với văn phòng quản lý khu chung cư của bà Trương và lắp đặt camera giám sát đối diện với cửa ra vào để theo dõi bà.

Con trai của bà Trương cũng bị sách nhiễu vì mẹ và chị gái tu luyện Pháp Luân Công. Ông cho biết ông cảm thấy bất lực và vô vọng.

Bài liên quan:

Báo cáo nửa đầu năm 2023: 3.133 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/18/473355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/22/215965.html

Đăng ngày 02-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share