Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2024]

Tôi đã vào Minh Huệ Net suốt 17 năm và mỗi lần truy cập đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, từ ngày 20 tháng 11 năm 2023, không biết vì lý do gì mà tôi không thể vào trang web này được nữa. Tôi đã cập nhật trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất, nhưng cũng không giúp được gì. Tính đến hôm nay, tôi đã không thể vào được Minh Huệ Net trong 40 ngày.

Ngày nào tôi cũng kiên trì thử vài lần, mất đến cả tiếng đồng hồ nhưng đều thất bại. Dạo mới bị, trong tâm tôi rất sốt ruột, cảm thấy cuộc sống mà không vào được Minh Huệ Net thì chẳng khác gì con Chim Nhạn lạc đàn, bặt vô âm tín, không biết được tình hình chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới ra sao, và tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng. Bình thường tối nào tôi cũng vào Minh Huệ Net, vậy mà bây giờ tôi thử hết lần này đến lần khác đều không được, tôi cảm thấy việc tu luyện của mình bị mất phương hướng và nhìn không thấy mục tiêu phía trước. Cứ tối đến là tôi lại cảm thấy nản lòng và buồn bã.

Dần dần tôi đã học được cách buông bỏ, cảm thấy không vào được Minh Huệ Net cũng không sao. Sau khi tà ác phát động cuộc bức hại vào năm 1999, chẳng phải rất nhiều địa phương ở Đại lục không có Minh Huệ Net sao? Lúc đó tôi đâu có cảm thấy mình đơn độc. Tôi học Pháp hàng ngày và luôn cảm thấy Sư phụ bên cạnh coi sóc tôi.

Tôi bắt đầu truy cập Minh Huệ Net từ năm 2006, điều khiến tôi mừng nhất là tôi có thể đọc các bài kinh văn mới của Sư phụ ngay khi mới được công bố, và tôi có thể gửi danh sách những người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho trang web thoái Đảng, hơn nữa, tôi còn có thể gửi các bài chia sẻ tâm đắc thể hội để tham gia Pháp hội trực tuyến, gửi thiệp chúc mừng, và cả những bài thơ vào các dịp Lễ, Tết để bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư tôn. Tôi cũng được xem tin tức và các video về các cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại. Tất cả những điều đó đã đem lại cho tôi sự khích lệ và động lực to lớn. Hết thảy những điều này đều là Sư phụ khai sáng con đường tu luyện cho tôi trong thời kỳ Chính Pháp, vậy nên, tôi vô cùng trân quý cơ hội được truy cập trang web Minh Huệ.

Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của các kênh truyền thông tự phát do các học viên ở hải ngoại thành lập và sự xuất hiện của đủ loại tin tức trên trang Động Thái (Dongtaiwang.com, trang web vượt khỏi sự kiểm soát thông tin của ĐCSTQ) đã dần thu hút sự chú ý của tôi. Trước kia, tôi chỉ lướt đọc tin tức thời sự trong vài phút, nhưng dần dần tôi đã xem đến vài tiếng đồng hồ, vượt xa rất nhiều thời gian tôi vào Minh Huệ.

Sau mỗi lần xem lâu, tôi đều cảnh báo mình không được xem quá nhiều tin tức trên trang Động Thái. Tôi thậm chí còn đặt trang Minh Huệ Net làm trình duyệt mặc định. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, tôi lại vô thức truy cập vào Dongtaiwang và lại không thể kiềm chế được bản thân, gây lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi đọc các chủ đề mà tôi quan tâm từ 6 giờ tối đến tận nửa đêm. Đôi khi, sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm tôi tiếp tục đọc cho đến tận 2, 3 giờ sáng. Trong khi thời gian tôi dành cho Minh Huệ chỉ tầm chưa đầy 20 phút.

Tình trạng này tiếp diễn trong một thời gian dài. Tôi đã bị chấp trước vào đủ các loại tin tức của người thường, dần dần, chính niệm của tôi suy yếu và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để can nhiễu tôi. Tôi không thể tập trung khi đọc Pháp. Khi phát chính niệm, tôi không còn cảm thấy uy lực như trước nữa, bởi vì trong tâm tôi cứ suốt ruột mau mau kết thúc, như thể tôi còn có việc gì đó phải làm. Hàng ngày sau bữa tối, tôi nhanh nhanh chóng chóng ngồi trước máy tính để tải các bài viết trong ngày của Minh Huệ Net, rồi lại vào Dongtaiwang xem. Tôi cũng cảm thấy tình trạng này không đúng, tôi muốn thay đổi, nhưng tôi đã không thể dừng lại được.

Sự việc đột nhiên không thể truy cập Minh Huệ Net lần này buộc tôi phải tĩnh tâm xem xét bản thân. Tôi nhận ra rằng quá trình tu luyện là quá trình trừ bỏ các tâm chấp trước, tôi không thể lại sinh tâm hiếu kỳ vào trang Động Thái được. Đã có Sư phụ và Đại Pháp chỉ đạo cho tu luyện, tôi cần phải kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp thì mới có một tương lai tươi sáng.

Tôi biết chắc rằng chỉ cần tôi chính lại bản thân và tống khứ các chấp trước, tôi sẽ lại vào được trang Minh Huệ. Tôi cần dùng quãng thời gian này để tu tốt bản thân, theo kịp việc học Pháp, và thực sự đồng hóa với Pháp.

Sang tháng 12, tôi nghĩ đến việc gửi thiệp chúc mừng năm mới tới Sư tôn, và tôi cần vào Minh Huệ. Mỗi ngày tôi đều kiên trì vào thử mấy lần, dù không được tôi vẫn kiên trì. Cuối cùng, đến ngày 28 tháng 12, tôi đã vào được Minh Huệ Net bằng cách sử dụng phiên bản Firefox năm 2020. Tôi đã gửi được thiệp chúc mừng năm mới và tải được tất cả các bài viết trên Minh Huệ của 40 ngày trước. Điều khiến tôi càng vui mừng hơn chính là, tôi còn nhận được đường link để tải về bộ phim ‘Trở lại thành Thần’ bản đầy đủ dành riêng cho các đồng tu đại lục.

Tôi biết tất cả những điều này đều do Sư phụ coi sóc và khích lệ tôi, Sư phụ lúc nào cũng ở bên đệ tử. Sau khi tôi nhận ra các chấp trước của mình và quyết tâm thanh trừ chúng, học Pháp nhiều hơn, bảo trì chính niệm cường đại, Sư phụ liền gỡ bỏ chướng ngại này và cấp cho tôi những phương tiện mà tôi cần có trên con đường tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi, có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/18/471084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/3/214557.html

Đăng ngày 24-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share