Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2024] Một cư dân 61 tuổi ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, bị bắt tại nhà vào cuối tháng 12 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát không cho gia đình ông Trương Xuân Thu biết về tung tích và tình trạng vụ án của ông. Đến nay, người nhà ông vẫn không biết nơi ông bị giam giữ.

Đây không phải lần đầu ông Trương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Lần bắt giữ gần đây nhất diễn ra chỉ năm tháng sau khi ông mãn hạn án tù phi pháp ba năm bảy tháng. Trước đó, ông từng phải thụ án tù tám năm và một năm chín tháng lao động cưỡng bức.

Để biết chi tiết về bức hại trong quá khứ đối với ông Trương, vui lòng xem các báo cáo liên quan. Dưới đây là tóm tắt nhanh về những thống khổ mà ông phải chịu chỉ vì ông kiên định đức tin của mình

Bị tra tấn dã man suốt 8 năm tù (Từ tháng 4 năm 2001 tới tháng 4 năm 2009)

Ông Trương bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2001 và sau đó bị kết án tám năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo ở mọi nơi ông bị giam giữ trong suốt thời hạn tù.

Sau khi bị bắt, ông bị đưa vào Trại tạm giam số 1 thành phố Ích Dương. Tại đây, lính canh Vương Thiết Quân xúi giục các tù nhân đánh đập ông. Họ bắt ông quỳ trước một bức tường và liên tục thúc đầu gối vào lưng ông, khiến máu của ông bắn tung tóe lên tường.

Ngày 1 tháng 10 năm 2002, ông Trương bị chuyển tới Trung tâm chuyển hóa tỉnh Hồ Nam. Trưởng trại tạm giam số 1 thành phố Ích Dương đã yêu cầu đội trưởng họ Hà ở trung tâm chuyển hóa dạy cho ông Trương “một bài học”, bởi ông là “học viên Pháp Luân Công cứng đầu.” Chiều ngày hôm sau, đội trưởng Hà đấm đá ông Trương và tát vào mặt ông.

Ông Trương lên án đội trưởng Hà vi phạm pháp luật khi đánh đập ông, điều này khiến Hà dùng nhiều dùi cui điện sốc điện toàn thân ông Trương. Khi Hà đưa dùi cui điện vào đầu ông Trương, dòng điện mạnh tới mức ông Trương ngay lập tức bất tỉnh. Phần thịt trên đầu, ngực, mông, lòng bàn chân và vùng háng bị bỏng nặng. Tay chân ông cũng không cử động được nữa.

Sau sáu tháng ở trung tâm chuyển hóa, ông Trương bị chuyển tới Nhà tù thành phố Tân Thị, tại đó, ông còn bị tra tấn nhiều hơn.

Ngày 17 tháng 5 năm 2003, lính canh họ Chu đã chỉ đạo một số tù nhân treo cổ tay ông Trương lên để chân ông không chạm đất. Để tăng thêm sự thống khổ của ông, họ treo một tấm ván gỗ nặng tới 75kg quanh cổ ông, trên đó viết “coi thường lính canh”. 13 tiếng sau, ông mới được thả xuống.

f026bb05e0119ce7590cdb84e2100c2a.jpg
Tái hiện cảnh tra tấn: Bị treo lên với vật nặng trên cổ

Ngày 26 tháng 3 năm 2007, nhà tù này chuyển ông Trương tới phòng giam có 14 bệnh nhân lao, trong khi ông hoàn toàn khỏe mạnh. Ông nhận ra rằng, nhà tù đang dùng ông làm một thí nghiệm. Chỉ tới ngày 1 tháng 5 năm 2007, khi tin tức sử dụng con người làm thí nghiệm bất hợp pháp được công bố ra thế giới, ông mới được thả ra khỏi phòng giam đó.

Đội trưởng Trương Minh chỉ đạo lính canh Tăng Vượng Tiến đánh đập ông Trương vào đêm ngày 19 tháng 3 năm 2008. Đầu tiên, Tăng đấm đá ông Trương vào đầu và phần còn lại của cơ thể không ngừng nghỉ trong mười phút. Kết quả là ông Trương bị hộc máu. Sau khi nghỉ một lúc, Tăng lại tiếp tục đánh đập ông Trương khoảng chín phút. Khi lần đánh đập thứ ba bắt đầu, ông Trương cảm thấy mình sắp chết. Ông lên án Tăng đang đánh người vô tội, chỉ tới khi đó Tăng mới dừng lại.

Ông Trương chị chấn thương đầu nghiêm trọng và bị thương khắp cơ thể. Ông phải nằm trên giường suốt bốn ngày. Ngày 19 tháng 4 năm 2009, ông được thả.

Chịu án lao động cưỡng bức một năm chín tháng vào năm 2010

Ông Trương bị bắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2010 và bị kết án một năm chín tháng lao động cưỡng bức trong Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phố ở Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam.

Trại lao động bắt ông Trương làm việc nặng nhọc không công. Khi ông từ chối làm việc, ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức và bị ép xem chương trình nói xấu Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 11 năm 2011, ông được trả tự do.

Hai lần bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ năm 2012 và 2014

Sau khi trở về từ trại lao động, ông Trương tới thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông làm việc để mưu sinh. Ngày 10 tháng 10 năm 2012, ông bị một số cảnh sát mặc thường phục ở Hồ Nam bắt giữ tại nơi cư trú của ông ở Phật Sơn. Cảnh sát lục soát nơi ở của ông và đưa ông trở lại thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam. Ông bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Đại Thông Hồ ở thành phố Ích Dương cho tới ngày 18 tháng 11 năm 2012.

Cảnh sát địa phương liên tục sách nhiễu và theo dõi ông Trương cùng gia đình ông trong những năm sau đó.

Ngày 8 tháng 4 năm 2014, ông Trương lại bị bắt trong khi đang ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam. Ông bị đưa trở lại thành phố Ích Dương và bị giam giữ. Chưa xác định được thời hạn ông bị giam giữ.

Bị kết án ba năm bảy tháng sau khi bị bắt vào năm 2019

Ông Trương sau đó tìm được việc tại một công ty ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam. Phân cục công an quận Lâu Tinh bắt giữ ông ngày 6 tháng 12 năm 2019 và đưa ông tới Trại tạm giam số 2 thành phố Lâu Để. Tòa án quận Lâu Tinh đưa ông ra xét xử ngày 11 tháng 6 năm 2020 và sau đó kết án ông ba năm bảy tháng tù.

Ông Trương bị đưa vào Nhà tù Võng Lĩnh ngày 15 tháng 1 năm 2021 và được trả tự do ngày 5 tháng 7 năm 2023. Ông trở lại quê nhà ở thành phố Ích Dương, thế nhưng lại bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2023.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/16/473297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/20/215937.html

Đăng ngày 24-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share