Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2024] Gần đây, có thông tin về một cư dân 54 tuổi ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án tù phi pháp chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Đổng Diễm Mai bị bắt tại căn hộ thuê ở thành phố Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 và bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Liêu Dương. Gần đây, gia đình bà mới biết Tòa án thành phố Đăng Tháp đã kết án bà, tuy nhiên họ vẫn chưa biết thời hạn án tù. Họ cũng không biết bà bị đưa vào nhà tù khi nào.

Theo một người trong cuộc, gần đây bà Đổng bị giam trong Đội 4 của Khu 8 của nhà tù. Từ tháng 5 năm 2023 đến nay, bà bị trưởng khu Tiếu Mĩ Kỳ và Lưu Hiểu Ngạn, cũng như đội trưởng Diêu Lâm cấm đánh răng, tắm rửa, giặt đồ, gọi điện cho gia đình hay gặp người nhà. Họ còn dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với bà từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối mỗi ngày. Thậm chí họ không cho bà dùng giấy vệ sinh.

Đây không phải lần đầu bà Đổng bị bức hại vì đức tin của mình. Trước đây, bà đã từng bị kết án hai lần, với tổng thời gian lên đến 11,5 năm tù và cũng bị tra tấn tàn bạo.

Bị kết án bảy năm vào năm 2002

Bà Đổng từng làm trợ lý kỹ sư ở Nhà máy Pô-li-ét-xte Liêu Hóa. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và sau khi cuộc bức hại bắt đầu một năm sau đó, và trở thành đối tượng bị bức hại.

Bà bị bắt tại nhà vào tháng 1 năm 2002 và bị đưa tới Trung tâm tẩy não quận Hồng Vĩ. Tại đó, bà không được ngủ trong bốn ngày liền. Sau khi bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Liêu Dương, bà bị đánh đập dã man nhiều lần.

Tòa án quận Hồng Vĩ kết án bà Đổng bảy năm tù vào ngày 11 tháng 4 năm 2002 và sau đó bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ở Thẩm Dương (thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh).

Lính canh Lưu Anh Kiệt và Trần Tĩnh ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà cự tuyệt, họ dùng nhiều hình thức tra tấn. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị dang hai tay chân ra cột vào giường. Lưu và Trần lệnh cho các tù nhân nhét ống nhựa vào mũi bà Đổng để bức thực bà trong một tuần. Lưu cũng đấm đá bà nhiều lần, còn liên tục tát vào mặt bà.

Lưu và Trần nhiều lần dùng dùi cui điện sốc điện bà. Một lính canh khác là Mã Anh có lần còn đổ một cốc nước vào người bà Đổng để khiến cho điện giật bà càng mạnh. Một lần, cánh tay bà Đổng đã bỏng rộp và đầy máu, thế nhưng Lưu vẫn tiếp tục sốc điện bà vào cổ. Dòng điện mạnh tới mức khiến bà Đổng ngã xuống mặt đất và cổ bà phồng rộp to như quả trứng.

Ba viên lính canh này đã ép bà Đổng lao động nặng nhọc sau khi tra tấn bà. Do chịu ngược đãi, bà bị bệnh tim nghiêm trọng và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

Bị kết án 4,5 năm tù vào năm 2013

Bà Đổng lại bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2013 và sau đó bị kết án 4,5 năm, tiếp đó bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

Khi vào tù, bà bị điều đến một khu quản lý nghiêm ngặt. Tại đó, trưởng khu quản giáo Quách Tiểu Thụy, trưởng khu giáo dục Lý Nhạn, Trưởng khu cải huấn Trần Thạch và trưởng khu chủ quản Trần Oánh đã lệnh cho một phạm nhân buôn bán ma túy tên Lý Tiểu Phương và phạm nhân lừa đảo tên Lý Tinh bức hại bà.

Do tra tấn, bà Đổng bị rối loạn tinh thần và bị chuyển tới Đội 4 của Khu 5. Trưởng khoa quản giáo Lý Triết và Đội trưởng Mạnh Á Hồng đã lệnh cho một kẻ sát nhân tên Tôn Á Chi liên tục tra tấn bà Đổng, khiến chứng rối loạn tinh thần của bà càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, họ bắt bà lao động nặng nhọc. Bà từ chối tuân theo và vì vậy chỉ được cung cấp một lượng nhỏ đồ ăn mỗi ngày. Bà nhanh chóng trở nên hốc hác và thu mình. Bà cũng không nói lời nào trong hơn một tháng. Lính canh đưa bà tới một bệnh viện và bà được chẩn đoán bị teo cơ mặt và trầm cảm lâm sàng.

Trưởng khu Trần Oánh cùng đội trưởng Lý Hàm bắt ép bà Đổng dùng thuốc gây hại cho hệ thần kinh trung ương. Bà từ chối tuân theo và họ đe dọa đưa bà vào trại tâm thần. Họ cũng ép bà xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công, đồng thời xúi giục phạm nhân buôn bán ma túy Lý Tiểu Phương và phạm nhân lừa đảo Lý Tinh bức hại bà.

Bà Đổng đã viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trong tình trạng tinh thần rối loạn. Sau khi tỉnh táo trở lại, bà đã nghiêm chính thanh minh rằng tuyên bố đó của mình là vô giá trị. Vì vậy, lính canh bức hại bà nhiều hơn để trả thù, khiến bà bị loạn trí trong một thời gian ngắn.

Tin tức liên quan:

Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh: 16 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ, 7 người bị kết án

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/16/473293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/20/215945.html

Đăng ngày 24-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share