Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu Tự trị Ninh Hạ Hồi, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2024] Anh Cao Binh bị bắt giữ lần nữa vào tháng 8 năm 2022, chỉ tám tháng sau khi anh mãn hạn án tù 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, anh lại lần nữa bị kết án 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Cao, một cư dân 44 tuổi của huyện Diêm Trì, khu Tự trị Ninh Hạ Hồi, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Hoa Mã Trì bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Bởi có sách giới thiệu Pháp Luân Công và hai tin nhắn về Pháp Luân Công trên điện thoại di động, anh đã bị kết án 1,5 năm tù giam.

Anh Cao đã bị sốc điện tại Nhà tù Thạch Chủy Tử và bị bức thực bằng nước ớt vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Trương Duyên Quân, trưởng khu giam đã bố trí 12 tù nhân tra tấn anh Cao cả ngày lẫn đêm. Anh bị ép phải ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ, cấm ngủ và bị ép phải mặc áo khoác mùa đông trong suốt mùa hè.

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng chiếc ghế đẩu nhỏ trở thành công cụ tra tấn phổ biến được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại những cơ sở giam giữ và nhà tù khác nhau trên khắp Trung Quốc. Lính canh tại Nhà tù Thạch Chủy Từ đã phát triển nhiều cấp độ “ghế đẩu tra tấn” dựa trên sự đau đớn mà nó mang tới cho nạn nhân.

Một ghế đẩu nhỏ đặc biệt gọi là “BMW.” Nó làm bằng gỗ, cao 10.16cm, dài 20.32cm và rộng 12cm. Ghế đẩu có các dải kim loại trên bề mặt và được nghiêng 30 độ trong mỗi lần tra tấn. Nếu một học viên không từ bỏ Pháp Luân Công sau khi ngồi trên “BMW” một thời gian, lính canh sẽ nâng cấp mức độ tra tấn sang “Ferrari.”

“Ferrari” có 60 chiếc đinh được đóng từ dưới lên, các đầu đinh xuyên qua bề mặt. Ai ngồi trên ghế này sẽ bị đâm thủng mông. Trong đợt tra tấn, mỗi học viên bị bốn tù nhân giám sát, đồng thời bị ép phải đặt tay lên gối. Nạn nhân không được phép cử động hay nhắm mắt. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng có thể bị đánh đập và lăng mạ.

Không thể chịu được sự tra tấn, anh Cao đã buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với mong muốn của anh.

Sau khi anh Cao được trả tự do vào tháng 12 năm 2021, quan chức đồn công an địa phương, ủy ban khu dân cư và phòng tư pháp địa phương liên tục sách nhiễu anh và yêu cầu anh không được đi ra khỏi thị trấn hoặc họ sẽ yêu cầu anh báo cáo với đồn công an mỗi tháng một lần. Họ đe dọa đưa anh trở lại nhà tù nếu anh không tuân thủ.

Để tránh sự sách nhiễu, anh Cao đã tới thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, cách Diêm Trì hơn 1.600km. Tuy nhiên, tung tích của anh sớm bị cảnh sát phát hiện thông qua một tin nhắn anh gửi cho một người bạn trên WeChat, một nền tảng mạng xã phổ biển ở Trung Quốc. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa huyện Diêm Trì xông vào nơi ở của anh Cao ở Tô Châu và bắt giữ anh. Anh đã bị đưa trở lại Diêm Trì và bị Tòa án quận Lợi Thông ở thành phố Ngô Trung (thành phố này giám sát Diêm Trì) kết án một năm tại Nhà tù Thạch Chủy Tử. Anh được trả tự do vào tháng 8 năm 2023.

Bức hại trong quá khứ

Ngoài hai án tù gần đây nhất, trước đây anh Cao từng hai lần lĩnh án tù 3 năm và 3,5 năm cùng với một lần lĩnh án lao động cưỡng bức hai năm. Anh còn bị giam giữ trong trung tâm tẩy não bốn tháng.

Anh Cao bị trầm cảm ở tuổi vị thành niên sau khi cha mẹ ly hôn. Anh tìm lại được hy vọng sau khi đọc sách Pháp Luân Công vào năm 1996. Cả sức khỏe và thành tích học tập của anh đều được cải thiện trong thời gian ngắn. Sau đó, anh được nhận vào Học viện Cơ khí Thiểm Tây. Trong thời gian rảnh, anh Cao tham gia luyện công nhóm cùng các học viên khác trong công viên. Anh nói rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào ba năm sau đó, trường học của anh Cao đã tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công. Anh nói với bạn học về việc anh nhận được thụ ích như thế nào từ pháp môn và anh đã luyện công trong khuôn viên trường, hy vọng nhiều người hơn nữa biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Lãnh đạo trường yêu cầu anh ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Bởi anh từ chối phản bội đức tin của mình, họ đã triệu tập cha anh tới trường và nhờ ông cố gắng thuyết phục anh Cao. Bởi anh Cao vẫn không lay chuyển dù bị cha đánh đập hay la mắng, cha anh đe dọa sẽ từ anh. Nhà trường sau đó đã đuổi học anh Cao và anh đã về quê ở Diêm Trì.

Ngày 25 tháng 4 năm 2005, anh Cao bị trình báo vì dán áp phích Pháp Luân Công bên ngoài Trường Đảng huyện Diêm Trì. Sau đó, anh bị kết án ba năm tại Nhà tù Quan Mã Hồ ở thành phố Ngô Trung, tại đây anh liên tục bị đánh đập và lăng mạ.

Khi anh mãn hạn tù vào tháng 4 năm 2008, đặc vụ Phòng 610 Ninh Hạ đã đưa anh Cao tới Trung tâm Tẩy não thành phố Ngân Xuyên và giam giữ anh tại đây cho đến tháng 8 năm 2008.

Sau đó, anh Cao tới Bắc Kinh để làm việc. Anh bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 5 năm 2011 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Khi đang thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Nội Mông Cổ, ngoài công việc bị cưỡng bức lao động cắt giấy vệ sinh, anh còn bị đánh đập và sốc điện. Trong một vụ tai nạn vào tháng 6 năm 2013, ngón chân giữa bên trái của anh bị máy cắt đứt và phải khâu 38 mũi. Anh được trả tự do vào ngày 12 tháng 11 năm 2013 sau khi hệ thống lao động cưỡng bức ở Trung Quốc bị dỡ bỏ.

Tháng 1 năm 2015, anh Cao bị bắt giữ bí mật sau khi tài khoản QQ (một nền tảng mạng xã hội phổ biến) của anh bị giám sát và sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Ngân Xuyên, anh bị cấm ngủ một tháng và bị cưỡng bức ngồi lên ghế đẩu nhỏ cao 10cm và có ba rãnh trên bề mặt cho đến khi mông anh mưng mủ. Lính canh còn bố trí 10 tù nhân giám sát anh cả ngày lẫn đêm. Anh thường xuyên bị đánh đập và lăng mạ.

Anh Cao bị chuyển đến Nhà tù Thạch Chủy Sơn vào ngày 3 tháng 5 năm 2017. Lính canh giam giữ anh trong phòng biệt giam và ép anh mặc áo bó (một loại áo bó buộc tay chân dành cho tù nhân) vì anh từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Anh được trả tự do vào khoảng tháng 6 năm 2018. Lưu Trọng Bân, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Diêm Trì, đã đe dọa anh Cao không được tiết lộ án tù của anh cho người khác.

Bài liên quan:

Ninh Hạ: Từng thụ án tám năm tù, người đàn ông lại bị kết án bí mật vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/11/470823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214407.html

Đăng ngày 06-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share