Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2023] Hai cư dân tại Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, vẫn bị giam giữ kể từ khi bị bắt vài tuần trước vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, bà Vương Anh, khoảng 64 tuổi, đi cùng bà Đào Vĩnh Hồng, 63 tuổi, đến thăm mẹ của bà Đào Vĩnh Hồng là bà Đinh Gia Hỷ, 90 tuổi. Ngay khi họ đến nơi, hơn 10 cảnh sát của Đồn Công an Quan Độ xông vào và đột kích nhà bà Đinh, sau đó lục soát nhà của bà Đào và bà Vương.

Cảnh sát đã phục sẵn bên ngoài nhà của bà Đinh, cũng là một học viên Pháp Luân Công, và biết con gái bà, bà Đào, thường xuyên đến thăm bà. Cả bà Vương và bà Đào đều bị đưa đến Đồn Công an Quan Độ trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Mậu Danh, và họ vẫn ở đó đến nay.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương và bà Đào bị nhắm đến vì đức tin của họ.

Bà Vương là chuyên gia về ngọc bích, và là kỹ sư tại Viện Địa hóa học Quảng Châu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Bà từng phải chịu 2 năm lao động cưỡng bức và 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2011, sau khi bà ra tù, lãnh đạo đơn vị đã sa thải bà. Họ cũng xóa sạch số năm làm việc của bà trong khi tính lương hưu, dẫn đến việc bà mất hoàn toàn quyền lợi hưu trí.

Bà Đào là nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Hóa dầu Sinopec Mậu Danh. Bà từng phải ngồi tù 3 năm vì đức tin của mình (2011-2014) và nhiều lần bị giam giữ trong khoảng thời gian ngắn. Khoảng tháng 6 năm 2022, Phòng An sinh Xã hội địa phương yêu cầu bà Đào trả lại hơn 102.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu (bao gồm khoảng 50.000 Nhân dân tệ được trả trong thời gian bà ở tù 3 năm, và hơn 52.000 Nhân dân tệ lương hưu tăng thêm hàng năm mà bà nhận được kể từ khi ra tù). Họ đe dọa sẽ đình chỉ lương hưu sau này của bà nếu bà không trả lại tiền. Không rõ liệu bà có trả tiền như yêu cầu hay không.

Ngoài ra, khi bà Đào không bị giam giữ, bà và mẹ bà liên tục phải đối mặt với sự sách nhiễu từ chính quyền.

Bức hại trong quá khứ của bà Vương: 2 năm lao động cưỡng bức, 3 năm tù giam, chấm dứt hợp đồng sai trái và mất lương hưu

Tháng 8 năm 1988, bà Vương mắc bệnh thận. Cuối năm 1994, căn bệnh rốt cuộc phát triển thành bệnh nhiễm độc niệu. Vào lúc cuộc sống của bà tưởng chừng vô vọng, bà đã gặp được Pháp Luân Công vào năm sau. Chỉ trong một tháng, triệu chứng nhiễm trùng huyết của bà đã biến mất. Bà cũng trở thành một nhân viên tận tâm hơn và là một nhà định giá ngọc có uy tín. Tại nơi làm việc, các kết quả phân tích quang phổ Raman bằng laser mà bà chịu trách nhiệm luôn chính xác, và bà đã giành được danh hiệu nhân viên tiên tiến tại Mạng lưới Hợp tác Thiết bị Khoa học khu vực Quảng Châu trong nhiều năm liên tiếp.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Vương đã trở thành mục tiêu. Tháng 7 năm 2000, bà bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Nữ Thành phố Quảng Châu.

Tháng 4 năm 2008, cảnh sát từ Đồn Công an Quận Thiên Hà bắt giữ bà Vương, và đưa bà đến trại tạm giam Quận Thiên Hà. Tại đó, lính canh còng tay và xiềng xích bà trong thời gian dài. Sau đó, Tòa án Quận Thiên Hà kết án bà 3 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Ngày 6 tháng 5 năm 2011, không lâu sau khi bà Vương được ra tù, người chủ đã sa thải bà, và xóa sạch số năm làm việc của bà, khiến bà không nhận được lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu 3 năm sau đó.

Ngày 22 tháng 7 năm 2017, bà Vương gọi điện cho Đoàn thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương để khiếu nại về việc sa thải trái luật và việc mất lương hưu, nhưng lại bị Ngô Mẫn đến từ Ủy ban khu phố địa phương sách nhiễu. Bà phải rời Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) và chuyển đến sống cùng các con ở Thành phố Mậu Danh. Cho đến nay, bà Vương vẫn chưa nhận được một đồng lương hưu nào.

Bức hại trong quá khứ của bà Đào: Bị tống giam 3 năm và nhiều lần bị giam giữ ngắn hạn

Bà Đào từng mắc nhiều bệnh, bao gồm các vấn đề về dạ dày, đau nửa đầu, tăng sản cổ tử cung, viêm mũi, chảy máu nướu, tăng sản vú, bệnh tim, thấp khớp, đau lưng, trĩ, giảm tiểu cầu, huyết áp thấp và cảm lạnh thường xuyên. Bà gầy, ốm yếu và có nước da tàn nhang, ngăm đen.

Đầu năm 1998, một người thân của bà khuyến khích bà tập Pháp Luân Công. Bà đồng ý, và nhanh chóng khỏi các triệu chứng bệnh. Kể từ đó, bà chưa bao giờ cần phải dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Bị bỏ tù 3 năm và bị tra tấn dã man

Ngày 9 tháng 6 năm 2011, bà Đào bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ thuộc Đồn Công an Trấn Thánh tạm giam hình sự bà tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh vào ngày hôm sau, và lệnh bắt giữ bà được ban hành chính thức vào ngày 14 tháng 7 cùng năm.

Ngày 29 tháng 9 năm 2011, Viện kiểm sát Quận Mậu Nam truy tố bà Đào, và Tòa án Quận Mậu Nam kết án bà 3 năm tù vào ngày 10 tháng 11 năm 2011. Chánh án Đới Văn, các thẩm phán Lý Vỹ Minh và Ngũ Nhạc My, cùng thư ký Ngũ Hiểu Đình đã có mặt trong phiên tòa xét xử bà.

Ngày 16 tháng 1 năm 2012, Tòa án Trung cấp Thành phố Mậu Danh bác bỏ đơn kháng cáo của bà Đào, và bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào ngày 10 tháng 2 năm 2012.

Trong 8 tháng bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh, bà Đào bị đánh đập tàn bạo vì từ chối lao động khổ sai không lương. Phó Giám đốc Chung chỉ đạo 3 tù nhân đánh bà trong một góc không có camera giám sát. Bà bị nội thương nặng ở xương sườn, và sau đó khó nằm trên giường vì đau đớn.

Các tù nhân còn dìm đầu bà vào một xô đầy nước và tạt nước vào tai bà. Trước khi bà kịp lành vết nội thương, Phó Giám đốc Chung đã ra lệnh cùm bà Đào trong 14 ngày. Bà sút khoảng một phần ba trọng lượng trong thời gian ngắn. Khoảng 2 tháng sau, tai trái của bà bị nhiễm trùng và chảy mủ, làm giảm thính lực. Bà tiếp tục sút cân. Một tù nhân nhận xét rằng bà trông giống như một bộ xương.

Bà Đào vẫn tiếp tục bị tra tấn sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Bà bị cấm ngủ suốt 24 giờ liền, không chỉ 1 lần. Có lần, bà quá mệt mỏi đến mức bất tỉnh và đập đầu vào tường. Chỉ sau đó lính canh mới cho phép bà ngủ trong 2 đêm tiếp theo. Mặc dù vậy, các tù nhân được giao nhiệm vụ trông chừng bà vẫn thỉnh thoảng đánh thức bà dậy trong khi bà đang ngủ.

Ban ngày, bà bị buộc phải xem các video chống Pháp Luân Công và dọn dẹp phòng giam của mình. Sau bữa trưa, bà bị buộc phải rửa bát đĩa cho hơn 700 tù nhân. Đến đêm, bà bị buộc phải đứng hoặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong góc không có camera giám sát. 6 lính canh và 5 tù nhân lực lưỡng thay phiên nhau canh chừng bà vào ban đêm. Các tù nhân tích cực ngược đãi bà để được giảm án. Họ khoe khoang có đủ mọi thủ đoạn để “đối phó với bà ấy” nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Có một tù nhân cứ vài phút lại giẫm lên chân bà Đào. Cô ta còn di chân khiến bà Đào đau đớn hơn.

Phạm nhân Lý Diễm Lỵ cứ vài phút lại nhéo vào đùi bà một lần, để lại những vết bầm tím sâu.

Khi bà Đào đại tiện, phạm nhân Lý Quỳnh ngồi xổm xuống xem.

Phạm nhân Lại Băng Mai tát vào mặt bà Đào nhưng lại nói cô ta bị đánh trước. Lính canh Mẫn nhìn thấy sự việc từ camera giám sát, nhưng anh ta đã đến khiển trách bà Đào: “Bà dám đánh cô Lại sao? Tôi không chắc bà còn đủ can đảm để làm điều đó nếu tôi mang theo dùi cui điện”.

Lính canh Mẫn còn ép bà Đào đi theo kiểu quân đội như một hình phạt. Anh ta và một số tù nhân sẽ đi theo bà và dùng roi mỏng quất vào ngón tay bà. Bàn tay của bà sưng và đỏ tấy vì bị đánh.

Bà Đào không bị bệnh, nhưng lính canh chỉ đạo một số tù nhân đè bà xuống đất, cạy miệng bà để bức thực bà bằng những loại thuốc không rõ chủng loại.

Bà Đào chỉ có 2 phút để tắm. Bà vừa mới cởi quần áo thì chuông điểm danh vang lên. Lính canh Mẫn dọa sẽ lôi bà trần truồng ra ngoài khi thấy bà vẫn chưa tắm xong.

Trong một thời gian, lính canh cho bà Đào rất ít thức ăn và không có nước uống. Họ cũng không cho phép bà tắm hoặc sử dụng nhà vệ sinh.

Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, bà Đào bị giam trong một căn phòng nhỏ không có máy điều hòa hay quạt điện. Vì không được sử dụng nhà vệ sinh nên bà phải đi vệ sinh ra quần. Lính canh không cho phép bà thay quần áo. Bà không được phép đi ngủ cho đến 3 giờ sáng. Bà mệt đến mức ngủ quên với chiếc quần bẩn. Lính canh vẫn không cho phép bà thay quần áo vào sáng hôm sau trừ khi bà nói: “Tôi là tội phạm và bây giờ tôi yêu cầu thay quần”.

Để ép bà Đào từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để cố gắng làm suy yếu cả thể chất lẫn tinh thần của bà. Sự tra tấn kéo dài khiến chân bà sưng tấy khủng khiếp. Bà liên tục bị ù tai bên trái. Toàn thân bà đau nhức. Bà bị tiêu chảy 2 ngày 1 lần.

15 ngày tạm giam hình sự vào năm 2015

Khoảng 10 giờ sáng một ngày trong tháng 5 năm 2015, hơn 20 cảnh sát, do Chu Văn từ Văn phòng An ninh Nội địa quận Mậu Nam dẫn đầu, đột nhập vào nhà mẹ bà Đào – nhà bà Đinh. Thêm khoảng 10 cảnh sát cùng tham gia trong khi lục soát, bao gồm cả Đồn trưởng Đồn Công an quận Mậu Nam.

Họ tịch thu một chiếc máy tính xách tay mới mua trị giá hơn 2.000 Nhân dân tệ, vài trăm Nhân dân tệ tiền mặt, kéo, bàn là, máy sấy tóc và các vật có giá trị khác.

Cảnh sát nghi ngờ bà Đào phân phát tài liệu Pháp Luân Công, và họ đột kích vào nhà mẹ bà vì họ biết bà thường ở lại đó nhiều ngày mỗi lần đến. Họ tạm giam hình sự bà 15 ngày tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh.

Bị tạm giữ trong 23 giờ vào năm 2016

Ngày 12 tháng 9 năm 2016, 6 người, bao gồm Chủ nhiệm Hứa Nguyệt Nga và các Phó chủ nhiệm Lương Ái Muội và Hứa Á Thu từ Ủy ban khu dân cư Thạch Thất, cùng Chủ nhiệm Đặng Huệ Trân và các Phó chủ nhiệm Ngô Phú Quyền và Chu Hồng Quân từ Ủy ban khu dân cư Kiều Bắc, đến nhà bà Đinh – mẹ bà Đào, lúc 4 giờ 30 phút chiều.

Họ tuyên bố họ đến đó để xem liệu bà Đinh có gia hạn chứng nhận người cao tuổi của mình hay không (đi kèm với các lợi ích dành cho người cao tuổi, chẳng hạn như đi xe buýt miễn phí). Một người lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Bà Đào cùng mẹ đã ngăn người phụ nữ đó lại. Sau đó họ rời đi.

Ba tiếng sau, bà Đào cần phải làm một số việc vặt. Khi bước ra khỏi khu chung cư của mẹ mình, bà nhìn thấy bên ngoài có khoảng 20 người từ 2 Ủy ban khu phố. Bốn người trong số họ vây quanh bà và hỏi bà một số câu hỏi ngẫu nhiên để ngăn bà rời đi. Khoảng 20 phút sau, 2 cảnh sát (có số hiệu 224656 và 050080) từ Đồn Công an Quan Độ xuất hiện. Sau đó, một phụ nữ từ Văn phòng phố Quan Độ đến và yêu cầu bà Đào về đồn công an để trả lời một số câu hỏi. Cô ta hứa với bà rằng cảnh sát sẽ cho bà về nhà ngay sau khi xong việc.

Bà Đào tin lời người phụ nữ này và lên xe cảnh sát. Không ai hỏi bà, và bà đã bị giữ ở Đồn Công an trong 23 giờ, trong thời gian đó Giám đốc Đặng và những người khác từ Ủy ban khu phố đã giám sát bà. Cả họ và cảnh sát đều không cung cấp bất kỳ cơ sở pháp lý nào để giữ bà ở đó.

15 ngày tạm giữ hành chính vào năm 2019

Một ngày vào tháng 10 năm 2019, bà Đào đến ga xe lửa Mậu Danh và bị mất ví. Một công nhân đường sắt tìm thấy chiếc ví, và nhìn thấy một số bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công trong đó. Khi thấy bà Đào đang tìm ví, anh ta đã giữ bà và đưa bà đến Đồn Công an Đường sắt.

Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nhà mẹ bà bị đột kích bởi cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa quận Mậu Nam do Đại đội trưởng Lý Kiệt dẫn đầu, Phó đồn trưởng Phan của Đồn Công an Đường sắt và hơn 10 cảnh sát từ Đồn Công an Quan Độ cùng nhân viên của Ủy ban Khu dân cư Thạch Thất. Họ đã thu giữ một số tiền mặt và đồ vật có giá trị.

Bà Đào bị tạm giữ hành chính 15 ngày tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Mậu Danh.

Thêm 15 ngày tạm giữ hành chính trong năm 2020

Bà Đào bị bắt lúc 3 giờ chiều ngày 24 tháng 8 năm 2020, và bị tạm giữ hành chính 15 ngày tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Mậu Danh. Đồn Công an quận Mậu Nam, Đồn Công an Quan Độ và Đồn Công an Cao Thiết chịu trách nhiệm bắt giữ bà.

Bà Đào cùng mẹ không ngừng bị sách nhiễu

Bà Đinh sống một mình, nên con út của bà là bà Đào thường xuyên đến thăm bà, có khi ở lại với bà cụ nhiều ngày. Cả hai đều phải đối mặt với sự sách nhiễu không ngừng từ chính quyền. Dưới đây là những vụ sách nhiễu không dẫn đến việc bắt giữ trong những năm gần đây.

Nhiều vụ sách nhiễu trong tháng 10 năm 2017

Trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban khu dân cư Thạch Thất đến sách nhiễu bà Đào ít nhất 1 lần mỗi ngày, có khi 2 lần 1 ngày. Bà Đào sống với mẹ trong thời gian đó. Những kẻ sách nhiễu chụp ảnh bà bằng điện thoại của họ. Một lần, bà Đào và mẹ đang ăn trưa thì có 2 người từ Ủy ban khu dân cư Thạch Thất đến sách nhiễu họ.

Lần khác, vào lúc 10 giờ 30 phút tối, có hai người đàn ông mặc thường phục đến. Một người đứng đợi ở tầng ba, người kia gõ cửa. Bà Đinh đã đi ngủ, và bị đánh thức bởi tiếng đập cửa lớn. Họ nói đến từ Đồn Công an Quan Độ để kiểm tra bà cụ.

Có ít nhất 12 vụ sách nhiễu khác xảy ra trong tháng 10 năm 2017. Họ còn gọi điện cho chồng bà Đào khi không tìm thấy bà ở nhà mẹ đẻ.

Một đợt sách nhiễu trong năm 2018 và 2019

Vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 11 tháng 6 năm 2018, Phó chủ nhiệm Hứa Á Thu và Lương Á Muội từ Ủy ban khu dân cư Thạch Thất dẫn 2 nhân viên đến nhà bà Đinh sách nhiễu. Họ tuyên bố đang tiến hành kiểm tra phúc lợi. Bà Đào nói với họ rằng mẹ bà đã khỏe mạnh trong suốt 20 năm nhờ Pháp Luân Công. Họ liền rời đi.

Vào lúc 3 giờ 15 phút chiều ngày 15 tháng 1 năm 2019, Phó chủ nhiệm Hứa và Lương gõ cửa nhà bà Đinh. Họ mang đến một văn bản và yêu cầu bà Đinh và bà Đào ký, nhưng cả hai đều từ chối.

Sách nhiễu dưới danh nghĩa kiểm tra phúc lợi và điều tra dân số năm 2020

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020, Phó chủ nhiệm Lương của Ủy ban khu dân cư Thạch Thất và một người đàn ông là Giám đốc Văn phòng Duy trì ổn định địa phương đến nhà bà Đinh khi bà đang cùng bà Đào ăn sáng muộn. Lương cho biết họ đến đó để thăm người cao tuổi là bà Đinh, và người đàn ông kia cho biết họ đến để xem bà Đinh đã gia hạn giấy chứng nhận người cao tuổi hay chưa. Bà Đào nói mẹ bà có thể đến văn phòng của họ để làm thủ tục gia hạn, không cần họ đến nhà, nên họ đã rời đi.

Vào lúc 9 giờ tối ngày 24 tháng 8 năm 2020, các Phó chủ nhiệm Lương và Hứa của Ủy ban khu dân cư Thạch Thất đến nhà bà Đinh để “điều tra dân số”. Sau khi kiểm tra sổ hộ khẩu của bà, họ hỏi liệu bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Sau đó, họ hỏi tên con gái lớn và con rể của bà. Bà Đinh từ chối trả lời vì đó không phải là một phần của cuộc điều tra dân số. Họ liền rời đi.

Hàng xóm lên án hành vi sách nhiễu bà Đinh năm 2021

Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Phó chủ nhiệm Hứa của Ủy ban khu dân cư Thạch Thất đến khu chung cư của bà Đinh và hỏi thăm hàng xóm về bà. Ba ngày sau, Phó chủ nhiệm Hứa đến sách nhiễu bà Đinh, lấy cớ là kiểm tra tình trạng gia hạn giấy chứng nhận người cao tuổi của bà.

Bà Đinh được 2 người hàng xóm cho biết Phó chủ nhiệm Hứa đã nói chuyện với họ ở bên ngoài tòa nhà chung cư trước khi lên nhà bà. Xu hỏi 2 người hàng xóm xem họ có thấy bà đi mua hàng tạp hóa không, và con gái bà, bà Đào, có đến thăm bà không. Những người hàng xóm thấy câu hỏi của Phó chủ nhiệm Hứa kỳ quặc, và trả lời rằng việc con gái đến thăm mẹ là chuyện bình thường. Họ lên án Phó chủ nhiệm Hứa vì sách nhiễu bà Đinh.

Một đêm cuối tháng 11 năm 2021, 2 nhóm người từ Văn phòng Phố Quan Độ, Ủy ban khu dân cư Thạch Thất và Ủy ban khu dân cư Kiều Bắc sách nhiễu cả bà Đinh và bà Đào tại nhà riêng của họ với lý do điều tra dân số.

Khoảng 1 tháng sau, bà Đinh và bà Đào đều nhận thấy có người đang theo dõi họ bên ngoài nhà. Ngoài ra còn có 2 camera có độ phân giải cao được lắp đặt ở cổng khu chung cư của bà Đinh.

Ba đợt sách nhiễu trong năm 2022

Khoảng 4 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2022, có người nhìn thấy một cảnh sát và một nữ Ủy viên khu phố trước cửa nhà bà Đinh. Người phụ nữ này gõ cửa và rời đi khi không có ai trả lời.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 16 tháng 12 năm 2022, người ta phát hiện một người đàn ông trung niên bên ngoài tòa nhà chung cư của bà Đinh. Ông ấy giả vờ đang xem điện thoại.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 12 năm 2022, Phó chủ nhiệm Lương của Ủy ban khu dân cư Thạch Thất gõ cửa nhà bà Đinh với một mảnh giấy trên tay. Bà Đào đang ở cùng mẹ đã ra mở cửa. Người đàn ông đi cùng Lương nói anh ta cần gặp bà Đinh.

Bà Đào yêu cầu được biết danh tính của anh ta, và anh ta trả lời đến từ Văn phòng phố Quan Độ, cũng họ Lương. Phó chủ nhiệm Lương muốn chụp ảnh bà Đào nhưng bị bà ngăn lại.

Lương nói rằng cấp trên đã cử họ đến đó. Khi đó bà Đào chụp ảnh anh ta. Anh ta trở nên lo lắng, và đề nghị đãi bà và mẹ bà một tách trà.

Sách nhiễu trong năm 2023 trước vụ bắt giữ mới nhất của bà Đào

Khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 2023, một người đàn ông cao lớn đến gõ cửa nhà bà Đinh. Ông ta khoảng 50 tuổi và đeo kính. Ông ta chụp ảnh cửa ra vào và gõ một lúc lâu trước khi rời đi. Bên ngoài tòa nhà chung cư, người ta nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn màu vàng đang theo dõi lối vào tòa nhà chung cư của bà Đinh.

Sau khi người đàn ông cao lớn đi xuống tầng dưới, ông ta theo dõi tất cả những người ra vào khu chung cư của bà Đinh. Có một camera ở sân ghi lại cảnh mọi người ra khỏi chung cư, một camera khác hướng ra ngoài để ghi hình bất cứ ai vào tòa nhà. Đối diện cổng khu chung cư, có một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu xanh nhạt đang theo dõi người đi đường trong sân. Bà Đào nghi ngờ họ là nhân viên của Ủy ban khu dân cư Thạch Thất và Văn phòng phố Quan Độ đang theo dõi hai mẹ con bà.

Đầu tháng 2 năm 2023, con trai bà Đào nhận được cuộc gọi từ cảnh sát hỏi bà sống ở đâu. Ngày 13 tháng 2, chồng bà nhận được một cuộc gọi khác từ cảnh sát, lại hỏi bà đang ở đâu. Chồng bà nói rằng ông ấy không biết và yêu cầu cảnh sát chấm dứt làm phiền ông ấy.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

广东茂名市陶永红、丁家喜频遭警察和街道居委骚扰__

修大法身心健康 茂名陶永红屡遭中共迫害__

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/26/469860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213535.html

Đăng ngày 07-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share