Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 10-02-2024] Ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2024, các học viên ở miền Nam Bulgaria đã tổ chức các hoạt động để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tại quầy thông tin ở Gabrovo và Stara Zagora, các học viên trưng bày bảng thông tin và biểu ngữ, phát tờ rơi và hoa sen gấp thủ công, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm lên án những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

b9dc1271950a5574cae14829eaf13252.jpg

Các học viên nói với người qua đường ở Gabrovo về Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trấn Gabrovo, dưới chân núi Balkan ở hai bên bờ sông Yantra, là trung tâm dệt lớn nhất Bulgaria sau Giải phóng Bulgaria năm 1878. Các học viên đã tổ chức một sự kiện vào ngày 28 tháng 1 và thu hút nhiều người dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi các học viên còn đang dựng biểu ngữ, một người phụ nữ đã dừng lại và hỏi thăm về sự kiện. Cô nói cô đã đến Thượng Hải, Trung Quốc nhiều năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại và tội ác tàn bạo đang diễn ra ở đó.

“Thật kinh khủng. Thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều gì như vậy”, cô nói. Cô cảm ơn các học viên đã cho mọi người cơ hội ký đơn kiến nghị.

Một người phụ nữ khác ghé qua quầy thông tin cho hay cô cũng đã sang Trung Quốc và biết có những nơi ở Trung Quốc, người dân bị buộc phải làm việc 12 đến 14 tiếng một ngày. Cô cũng ký đơn kiến nghị và chúc các học viên may mắn trong những nỗ lực của họ.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội sức khỏe

Cùng ngày, các học viên khác đã tham gia lễ hội “Hello, Health!” ở Gabrovo để nói với mọi người về lợi ích sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, giải thích với khách tham dự lễ hội rằng các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia lễ hội ở Gabrovo và có nhiều người quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em tại quầy thông tin của mình, như hướng dẫn các em cách gấp hoa sen thủ công và đọc sách thiếu nhi Câu chuyện hoa sen. Hai hoạt động này là nhằm giới thiệu giá trị của Pháp Luân Đại Pháp đến mọi người thuộc mọi lứa tuổi, giúp con người đến gần hơn với Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Vivian, một người Pháp, ghé qua quầy thông tin cùng người bạn Bulgaria của mình, anh Jana. Anh Vivian cho biết anh đã tự tìm thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và đang nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trên mạng bằng tiếng Pháp.

Anh rất vui khi biết có các học viên ở Gabrovo, khi nghe nói các học viên khác đang thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị cách đó không xa, anh cùng anh Jana đã đến đó ký tên.

Sau khi trở lại lễ hội, họ đã xin thông tin liên hệ của các học viên địa phương và nói rằng họ muốn học các bài công pháp.

Người qua đường ở Stara Zagora: “Tôi thấy kinh hoàng trước những điều vừa nghe!”

Ngày 27 tháng 1 năm 2024, các học viên đã dựng một quầy thông tin trên phố đi bộ chính của Stara Zagora để nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các biểu ngữ, bàn trưng bày và tài liệu thông tin đã thu hút sự chú ý của người qua đường, nhiều người đọc thông tin về việc chính quyền Trung Quốc đối xử tàn bạo với Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

863f8bb434c0c8fbba60e18373e94112.jpg

Một người qua đường đọc bảng trưng bày.

f9679c711d88e93015234f53972c835a.jpg

de3e2820ff4646d1ba9051b4188c9334.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một người đàn ông đi xe đạp ngang qua cho biết ông bị thu hút bởi quầy thông tin và các biểu ngữ, và muốn tìm hiểu thêm về điều gì đang xảy ra.

Hai học viên giải thích lý do tại sao họ thu thập chữ ký cho hai bản kiến nghị: Một là kêu gọi kết liễu ĐCSTQ và hành vi vi phạm nhân quyền của nó, bản còn lại kêu gọi các tổ chức và công dân Bulgaria không trở thành đồng phạm trong các hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp, trong đó có nội tạng bị thu hoạch cưỡng bức, chủ yếu là từ các học viên ở Trung Quốc trong khi họ vẫn còn sống. Người đàn ông cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến cuộc bức hại.

“Tôi thấy kinh hoàng trước những gì vừa nghe!”, ông nói và ký vào cả hai bản kiến nghị.

ea7c1b21e66531906046b2b1867e154e.jpg

Mọi người đọc tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Truyền thông đưa tin về cuộc bức hại

Bà Kremena Krumova, một học viên người Bulgaria, được mời làm khách mời đặc biệt trên Đài Truyền hình Bulgaria 24. Bà nói với khán giả truyền hình về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà cũng đề cập đến cuộc thảo luận do Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tại Liên Hợp Quốc đồng tổ chức để thông tin cho các đại biểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên của ĐCSTQ nhân dịp Đánh giá Định kỳ Phổ quát về Trung Quốc. Trong quá trình đánh giá, các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã phân tích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.

9c698e1129229de91d6f961d51c93680.jpg

Phỏng vấn bà Kremena Krumova trên Đài Truyền hình Bulgaria 24.

“Đây là một sáng kiến của DAFOH. Đó là một bức thư ngỏ gửi đến Liên Hợp Quốc về cuộc Đánh giá Định kỳ Phổ quát về Trung Quốc”, bà nói với người xem truyền hình về bức thư ngỏ của DAFOH gửi tới tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc.

Bà cũng đề cập đến Nghị quyết 2024/2504 (RSP) ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Nghị viện Châu Âu, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây là nghị quyết thứ ba của Nghị viện Châu Âu lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc do hai thành viên người Bulgaria trong Nghị viện Châu Âu, ông Angel Dzhambazki và ông Ilhan Kyuchuk, bảo trợ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/10/472821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/11/215207.html

Đăng ngày 12-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share