Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 02-02-2024] Ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2024, cuộc họp kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại Cung điện Geneva. Các học viên từ một số nước châu Âu đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường Liên Hợp Quốc, Place des Nations, để thông tin cho các đại diện các quốc gia trên thế giới tới tham dự cuộc họp biết đến Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên tham gia sự kiện này đến từ Thụy Sỹ, Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, và Phần Lan. Một số trình diễn các bài công pháp hoặc căng biểu ngữ, trong khi các học viên khác phát tờ thông tin và trò chuyện với người qua đường. Trong sự kiện kéo dài hai ngày, nhiều người đã dừng lạị xem thông tin, một số hỏi thêm về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự quan tâm đến việc học cách luyện công. Mọi người chúc các học viên nhiều phước lành và khích lệ họ tiếp tục.

72737d0bb3fcd15257f087b8566421cb.jpg

f1f15593ed2ed3943ed47997bf53183f.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại quảng trường Place des Nations ở Geneva vào ngày 22 và 23 tháng 1.

6606cf06ad7b0d9b586dbc9c670d63ab.jpg

Các học viên phát tờ thông tin và giới thiệu môn tu luyện cho người qua đường.

Trong hai ngày này, nhiều đại biểu đến từ các quốc gia đã đi ngang qua Place des Nations. Hai đại biểu đến từ Mexico nhận tờ thông tin và cho biết họ đã nghe nói đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ khi họ ở Atlanta, Hoa Kỳ.

Khi một công chức tham dự cuộc họp vào ngày 22 tháng 1 nhìn thấy quầy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, ông đã băng qua đường để đến ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói với các học viên rằng ông đã từng nghe lời chứng [về cuộc bức hại] tại Liên Hợp Quốc nên ông biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng những gì.

Một nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc đã sửng sốt khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Cuộc bức hại kéo dài suốt 25 năm qua và gây ra cái chết của rất nhiều học viên khiến ông quan ngại và nhận xét rằng “Chúng ta không nên giữ im lặng”. Ông bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên vì đã lan tỏa giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

0296b045e545abd69b752753929167a0.jpg

d26c0d74b608fc15fa5248e69cf1bfce.jpg

Người dân ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại.

Khi một đại diện của một tổ chức phi chính phủ dừng lại để chụp ảnh biểu ngữ, một học viên đã kể cho ông nghe về cuộc bức hại. Người đàn ông cho biết ông là một Phật tử thực hành thiền và ông kinh hoàng khi nghe nói về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông lấy vài tờ thông tin bằng tiếng Pháp và nói sẽ đưa cho các đồng nghiệp của ông ở Liên Hợp Quốc.

Một giáo viên cùng các học sinh của cô từ Anh đã đến tham dự cuộc họp vào ngày 22 tháng 1. Cô giáo chăm chú lắng nghe lời giải thích của một học viên về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ngày hôm sau, khi cùng các học sinh đi ngang qua quầy thông tin, cô đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng họ thực sự rất dũng cảm và đã chịu áp lực rất lớn để công khai sự thật.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/2/471783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/4/214574.html

Đăng ngày 07-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share