Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 28-01-2024] Ngày 21 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã tập trung trước trung tâm nghệ thuật biểu diễn Esplanade – Theaters on the Bay để chúc Tết Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm của mình và gửi gắm tri ân tới Sư Phụ.

b9fab4343e5787b3e9a93fd37f79a26d.jpg

Các học viên chúc Tết Sư phụ.

Tâm thái bình hòa sau khi tu luyện Đại Pháp

Học viên trẻ Đình Đình bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 3 năm 2023, còn cha mẹ cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1995. Lúc đó, cô còn nhỏ, và mặc dù biết Đại Pháp là tốt, nhưng chưa tu luyện cùng cha mẹ.

Cô đã chứng kiến nhiều kỳ tích trong quá trình tu luyện của cha mẹ. Tháng 3 năm ngoái, cô có vấn đề về sức khỏe, và nghĩ mình nên thử tu luyện công.

Đình Đình cho biết, sau khi tu luyện Đại Pháp, cô nhận thấy một số chuyển biến. “Tôi cảm thấy có một số thay đổi trong tính cách của mình. Tôi vốn là người nóng tính, cá tính mạnh do tác động của môi trường xung quanh. Sau khi học Đại Pháp, tôi đã xem nhẹ những điều này và cảm thấy bình hòa hơn”, cô nói.

Cô kể một ví dụ, rằng trước đây cô hay yêu cầu người khác hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Còn giờ đây, cô thấu hiểu hơn và có thể nói: “Cũng được, bạn cứ thư thư nhé.”

Phục hồi sức khỏe sau hai tuần tập luyện Đại Pháp

Anh Thanh Lỗi đã sống ở Singapore được 26 năm và công tác trong ngành CNTT. Anh từng ước ao được tự do tài chính nên bắt đầu hứng thú với việc đầu tư. Đến tháng 11 năm 2016, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Dường như những người có duyên với Đại Pháp, cho dù đang vật lộn trong ngành nghề nào, cuối cùng cũng sẽ tìm ra con đường tu luyện”, anh Thanh Lỗi xúc động nói. Anh cho biết, hồi đó, vì đang nghiên cứu thị trường chứng khoán nên anh dần tiếp xúc với nhiều mặt tối của nền chính trị và kinh tế Trung Quốc.

Sau đó, anh xem được một số video và tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Tình trạng sức khỏe của vợ anh cũng thôi thúc anh tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đọc sách của môn tu luyện này.

Anh cho hay, lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã suy ngẫm về những gì đọc được và thấy mọi thứ đều đúng, mọi câu hỏi nảy ra trong đầu anh trong quá trình đọc đều được giải đáp thỏa đáng. Bởi vậy, Thanh Lỗi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh cho biết, sau khi tu luyện, anh có nhận thức rõ ràng hơn giữa thiện và ác, và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống.

Cách đây hai năm, cha anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Anh Thanh Lỗi không về Trung Quốc được, còn cha anh lại không thể sang Singapore, bởi vậy anh đã khuyên cha nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý và hướng dẫn cha tập các bài công pháp từ xa vào mỗi sáng. Anh Thanh Lỗi nói: “Hai tuần sau, cha tôi đến bệnh viện khám lại thì được thông báo rằng bệnh ung thư đã biến mất. Hai tuần! Tôi choáng quá, mặc dù tôi nghĩ sẽ có tác dụng, nhưng hồi phục sau hai tuần thì quá nhanh.”

Liêm chính trong lĩnh vực tài chính

Anh Simon bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1995 và làm việc trong lĩnh vực tài chính. Anh cho biết, bệnh tim của anh đã hoàn toàn biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp, và anh rất hạnh phúc vì thoát khỏi bệnh tật.

Anh Simon tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn, cũng bởi vậy, anh luôn liêm chính khi làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Anh Simon học ngành khoa học và kỹ thuật, từng có thái độ hoài nghi và cái gọi là “tinh thần khoa học” đối với Đại Pháp, nhưng sau khi thực sự hiểu được ý nghĩa của Đại Pháp, anh đã nhận ra rằng Đại Pháp mới là môn khoa học chân chính.

Simon cho biết, anh hy vọng những người chưa biết đến Pháp Luân Đại Pháp sẽ tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên internet hoặc trò chuyện với học viên Pháp Luân Đại Pháp xung quanh để tự tìm hiểu cuốn sách này, thay vì chỉ nghe tuyên truyền trên truyền thông. Chỉ khi tự đọc và hiểu, bạn mới nhận ra pháp môn này là thế nào và tại sao nó được mọi người thuộc mọi sắc tộc ở hơn 100 quốc gia trên thế giới tập luyện.

Anh Simon nói, anh hy vọng sẽ “sang năm mới, anh sẽ có can đảm và chính niệm hơn, sẽ làm tốt ba việc và xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Con xin chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!”

Tri ân Sư phụ

Cô Đình Đình cho biết cô hy vọng năm mới sẽ có thể học Pháp nghiêm túc hơn, tu luyện tinh tấn hơn, và nghiêm khắc yêu cầu bản thân loại bỏ các chấp trước.

Anh Thanh Lỗi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể trầm tĩnh suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh và tìm ra hướng đi đúng đắn.

Anh Thanh Lỗi nói, anh thực sự biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ. “Tôi vô cùng biết ơn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này ngoại trừ biết ơn. Tôi quả thật không bao giờ có thể báo đáp được Sư phụ.”

Cô Đình Đình chân thành nói: “Cảm tạ Sư phụ đã cho con cuộc đời thứ hai. Con sẽ nỗ lực tinh tấn.“

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/28/471223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/30/214516.html

Đăng ngày 30-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share