Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 03-02-2024] Tháng 1 ở Bulgaria rất lạnh, nhiều tuyết, gió mạnh và nhiệt độ thường xuyên dưới mức đóng băng. Bất chấp thời tiết mùa đông khắc nghiệt như vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở Bulgaria đã tổ chức một số sự kiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Nhiều người sẵn lòng ủng hộ hoạt động của các học viên.

Các học viên trưng bày các biểu ngữ và các tài liệu thông tin khác để thu hút sự chú ý của người dân đến cuộc bức hại đang diễn ra, kể cả những phương thức tàn ác được sử dụng đối với các học viên nhằm ép họ phải từ bỏ đức tin của mình. Họ cũng thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Công.

fc1a2992be4858d6f0a6eb7e7347efba.jpg

Dù trời lạnh, người qua đường vẫn dừng lại để ký bản kiến nghị

Người dân Bulgaria kinh hoàng trước sự tàn bạo của ĐCSTQ

Ngày 13 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thị trấn và thành phố lân cận đã tập trung tại khu bậc thang của Kamenitsa ở thành phố Plovdiv để tổ chức sự kiện thông tin đầu tiên trong năm mới. Nơi đây có rất nhiều người đi bộ và nhiều người đã dừng lại và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

Hai người bạn đã ghé qua quầy thông tin và lấy các tờ rơi thông tin. Sau khi đọc xong, họ hỏi một học viên để biết thêm thông tin.

Một người đã thốt lên: “Thật kinh hoàng! Chúng tôi không hề biết ĐCSTQ lại đang phạm những tội ác tàn bạo như vậy!” Cả hai đã ký bản kiến nghị và chúc các học viên thành công trong việc nâng cao nhận thức về sự tàn ác của ĐCSTQ.

Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của một người mẹ và cô con gái nhỏ. Người mẹ đã hỏi thêm thông tin và lắng nghe học viên chia sẻ về việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên còn sống rồi buôn bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cô cho biết cô “thực sự sốc khi biết về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc” và cô đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

7930543dcf92d44af24a710da1fedece.jpg

Người mẹ và cô con gái nhỏ ủng hộ các học viên trong việc yêu cầu chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ

c3bdff5f03b4d300576bdb8bf095c3a2.jpg

Một phụ nữ người Ukraine cùng bạn trai lắng nghe một học viên giải thích

Một chàng trai trẻ và bạn gái Viola đã dừng lại ở quầy thông tin. Anh ký bản kiến nghị và hỏi về tầm quan trọng của các chữ ký. Anh muốn biết chữ ký của mình có trợ giúp như thế nào đối với các học viên ở Trung Quốc. Người học viên giải thích rằng mỗi chữ ký biểu hiện sự chối bỏ ảnh hưởng của ĐCSTQ và giúp người dân ở nước ngoài tránh được việc vô tình tham gia vào tội ác của chính quyền này.

8ca95178e31fc9610e7c7044e29d0854.jpg

Chàng trai trẻ và bạn gái Viola đọc tài liệu tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông bế đứa trẻ trên tay đang đi ăn xin dọc đường đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh trầm tư lắng nghe học viên giải thích và sau đó đã ký bản kiến nghị.

6ba5d32fa098a13190f05e043256cdfd.jpg

Một người đàn ông đáng bế đứa trẻ trên tay quyết định ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên ở Trung Quốc

Người qua đường: “Nỗi sợ hãi ngăn cản mọi người nhìn ra chân tướng”

Ngày 27 tháng 1, các học viên một lần nữa tập trung tại Plovdiv ở cùng một địa điểm nhưng những đợt gió mạnh khiến họ buộc phải thu lại các biểu ngữ lớn. Mặc dù họ chỉ có thể dựng được một quầy để ký bản kiến nghị nhưng điều đó cũng không ngăn được người qua đường dừng lại và trò chuyện với các học viên.

Anh Nikolai đã ghé qua quầy thông tin sau khi nhận ra đó là sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Beglika và đã có ý định thử tập các bài công pháp. Anh nói rằng cho đến nay chưa có một pháp môn nào thu hút sự chú ý của anh lâu đến vậy. Anh đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và hỏi về địa chỉ của điểm luyện công ở Plovdiv.

ccacd7962f0c4c8372f6eacdce311ae8.jpg

Anh Nikolai ký bản kiến nghị

Bà Vanya đã ghé qua để tìm hiểu thêm thông tin và về ý nghĩa của các hoạt động của các học viên. Bà ý thức được sự nguy hại mà chủ nghĩa cộng sản có thể gây ra đối với xã hội. Bà rất vui vẻ ủng hộ các học viên ở Trung Quốc và khen ngợi nỗ lực của các học viên trong việc mang chân tướng đến cho mọi người.

Bà cho biết: “Người đi tìm chân tướng là người thanh tỉnh và tích cực; sẽ không để bản thân bị thao túng. Nỗi sợ hãi đã ngăn cản mọi người nhìn ra chân tướng, minh bạch chân tướng.”

2735c458f31b808e2572ff1c585d1f40.jpg

Bà Vanya ký bản kiến nghị và chúc các học viên thành công

Một phụ nữ nói với các học viên rằng cô kinh doanh thực phẩm chức năng từ Trung Quốc nhưng cô không biết gì về cuộc bức hại, nó bị ĐCSTQ kiểm duyệt trên quy mô lớn và thông tin được giấu kín trong phạm vi biên giới của nước này. Cô nói: “Vì thế, đó là mặt tối của Trung Quốc“. Cô cũng đã ký kiến nghị.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/3/471843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/6/214606.html

Đăng ngày 07-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share