Bài của một đệ tử ở thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 12-6-2007] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Vào thời điểm tôi đã về hưu và sức khoẻ kém. Cục u trong ngực tôi phát triển lên một cách khác thường và gây đau đớn. Tôi nghe nói rằng Pháp Luân Công có tác dụng rất tốt cho sức khoẻ mọi người và không cần phải tiêm hay uống thuốc. Tôi rất sợ bị tiêm. Tôi nghe nói đến một người phụ nữ ở tầng dưới đã chữa bệnh bằng cách tập Pháp Luân Công, vì thế tôi đến gặp bà, nhưng bà ấy đã chuyển đi. Tôi thấy rất nhiều người tâp Pháp Luân Công. Nhìn động tác chắp tay hợp-thập rất đẹp. Tôi xem họ tập trong ba ngày. Tôi nghĩ rằng một đệ tử tu luyện Phật Pháp là rất tốt.

Sau một tuần tập Pháp Luân Công, những bệnh của tôi đã chữa khỏi một cách kì diệu. Tôi học Pháp và luyện công hàng ngày. Càng luyện công, tôi càng cảm thấy tốt hơn. Sức khoả của tôi đã rất tốt và những người hàng xóm của tôi khâm phục.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20/7/1999, công ty tôi không cho phép tôi luyện công. Chồng tôi là một công chức ở công ty và con tôi là một nhân viên gương mẫu. Họ đều thu được lợi ích từ Đại Pháp. Trước cuộc bức hại toàn bộ gia đình tôi học Pháp và làm việc chăm chỉ ở cơ quan theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi không mang bất cứ phiền phức nào cho công ty và đóng vai trò một lãnh đạo ở đó. Sau công việc chúng tôi học Pháp và luyện công. Chúng tôi là một gia đình hoà thuận, nhưng cuộc bức hại mang đến cho chúng tôi các loại phiền phức. Các đảng viên đe doạ chúng tôi bằng cách nói về điều sẽ xảy ra với chúng tôi nếu chúng tôi tiếp tục tập Pháp Luân Công. Chồng tôi đã nhìn thấy những đệ tử bị bắt và tra tấn đến chết. Nhà của gia đình họ bị lục soát, và các đệ tử bị công ty sa thải, vì vậy chồng tôi nói với tôi rằng tôi không thể tu luyện thêm nữa và tôi đã từ bỏ. Nhưng trong thâm tâm tôi tôi vẫn nhắc lại rằng, “Pháp Luân Công là tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

Năm 2002, các bác sỹ đã khám ra các khối u trong tử cung của tôi. Chúng liên tục chảy máu. Khối u to nhất có kích cỡ bằng quả trứng, cái nhỏ nhất có kích cỡ bằng hạt gạo. Tôi rất buồn và trở nên khó tính với mọi người trong gia đình. Một ngày tôi bị thiếp đi và được đưa tới bệnh viện. Tôi ở đó trong ba ngày, đợi để mổ. Buổi tối tôi không thể ngủ được. Tôi uống thuốc và bị tiêm. Trước đó, khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi đã không cần những thứ này. Tôi cảm thấy những gì tôi đang làm là sai. Sư Phụ đã tịnh hoá thân thể tôi, và bây giờ tôi đang mang tất cả những thứ không tốt vào trong cơ thể mình. Điều này là không đúng. Tôi ngồi trên giường và nhớ lại,

“Bắt đầu từ hôm nay, có người sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như mắc cảm mạo nặng, có thể xương cốt đau khắp cả. Đại đa số sẽ cảm giác có chỗ khó chịu [trong người], chân nhức, đầu choáng váng. Chỗ mà trước đây chư vị mắc bệnh có thể cho rằng đã từng luyện khí công mà khỏi, cũng có thể đã có khí công sư chữa khỏi, nhưng [nay bệnh] lại xuất hiện trở lại” —Bài giảng thứ Hai, «Chuyển Pháp Luân»

Khi tôi còn trẻ, tôi đã có nhiều khối u trong tử cung nhưng đã được “chữa khỏi” bằng khí công của Sư Phụ, nhưng trên thực tế chúng đã không còn và bây giờ chúng lại xuất hiện. Vì thế, Sư Phụ vẫn bảo vệ tôi, chẳng phải Người đã tịnh hoá thân thể tôi? Sư Phụ một lần đã nói với chúng ta rằng những thứ xấu sẽ bị đẩy ra ngoài và lấy đi ở mỗi tầng của sự tu luyện, nhưng chư vị cần phải chịu đựng một chút. Nghĩ về điều này, tôi bàn bạc về việc mổ với chồng tôi và nói rằng tôi không muốn mổ. Thay vào đó, tôi muốn về nhà. Chồng tôi hỏi tôi liệu về nhà mà không cần điều trị có ổn không. Về nhà tôi nói rằng sẽ tốt, nhưng ông ấy phải cho tôi học Pháp và luyện công ở nhà. Khi ông ấy thấy rằng tôi rất nghiêm túc, ông ấy đồng ý và chúng tôi bắt taxi về nhà.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ. Có rất nhiều thứ hình tròn với máu bên trong ở trong dạ dầy của tôi. Tôi ngồi trên giường phát chính niệm, khi một vài thứ được đẩy ra ngoài miệng tôi trộn lẫn với máu. Sau đó tôi thứ giấc và ngồi dậy. Máu chảy ra bên ngoài tôi. Tôi rất ngạc nhiên và vào trong nhà tắm. Có máu khô trên người tôi. Tôi hiểu ra rằng Sư Phụ đã tịnh hoá thân thể tôi, và những thứ xấu được đẩy ra ngoài.

Tôi rất vui mừng và gọi chồng tôi dậy. Tôi nói với ông rằng Sư Phụ vẫn bảo vệ tôi và tôi muốn học Pháp, luyện công, và làm tốt ba việc. Tôi sẽ không để Sư Phụ phiền lòng.

Mẹ chồng tôi sợ cuộc bức hại. Bà ấy quan sát tôi hàng ngày. Khi tôi đi phát tài liệu giảng rõ sự thật, bà ấy đi theo tôi, nhưng tôi không biết điều đó. Tôi phát chính niệm trên suốt đoạn đường, thỉnh cầu rằng không ai trông thấy tôi vì thế tôi có thể phát tài liệu thành công. Mẹ chồng tôi nói với chồng tôi rằng tôi biến mất giống như thần thánh.

Sau đó, mẹ chồng tôi phát bệnh ung thư. Tôi nói với bà rằng Pháp Luân Công là tốt và rằng tôi đã thu được lợi ích từ Đại Pháp. “Mẹ có thấy rằng con đã chữa khỏi bệnh mà không cần dùng một loại thuốc nào? Đại Pháp dậy mọi người trở thành người tốt và tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn. Nhưng họ Giang (tên đại ma đầu Trung Quốc người đã chỉ thị cuộc bức hại Pháp Luân Công) đã ngăn cấm chúng ta tu luyện và ra lệnh làm cho mọi người không biết được sự thật liên quan đến cuộc bức hại. Đừng tin những lời dối trá của họ. Nó làm hại mẹ.” Sau đó tôi bảo bà nhắc lại câu, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà đồng ý và nói câu đó hàng ngày. Bây giờ sức khoẻ của bà đã được chữa khỏi một cách kỳ diệu.

Tất cả họ hàng của tôi đọc thuộc, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tất cả họ đều đã thoái Đảng và các tổ chức liên quan.

Tôi hy vọng nhiều người dân hơn nữa sẽ tới và biết rằng Pháp Luân Công là tốt, và mọi người với một duyên phận sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và các tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Đại Pháp. Họ sẽ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt. Các đệ tử Đại Pháp là những người tốt. Đừng bị lừa bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản và hãy nhanh chóng thức tỉnh!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/12/156751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/4/87343.html

Đăng ngày 18-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share