[MINH HUỆ 2-12-2007] Bà hàng xóm của tôi là một bà 80 tuổi trước là bí thư đảng. Cách đây không lâu, tôi làm sáng tỏ sự thật với bà và cố thuyết phục bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nhưng bà không nói ngay ý định của mình về thoái đảng.

Mấy hôm sau, bà kêu tôi ba lần để đến bà. Tôi mắc bận và đến lần thứ ba mới đến được. Khi tới nhà bà, tôi thấy rằng bà ăn mặc rất đẹp và chỉnh tề. Bà nói với tôi, “Hôm nay tôi sẽ rút khỏi cái đảng tà ác. Tôi đã quá đau khổ dưới sự cai trị của nó. Ngày hôm trước khi cô đến, tôi đã quyết định thoái đảng. Nhưng vì tôi không có thời giờ để tắm rửa, tôi đã không nói với cô về ý tưởng của tôi. Hôm nay tôi đã tắm rửa sạch sẽ, và tôi đã sẳn sàng để rút khỏi ĐCSTQ.”

Tôi sau đó nói với bà cách nào rút khỏi ĐCSTQ. Tôi nói một câu, và bà lập lại theo tôi. Bằng cách ấy, bà rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó một cách trang trọng. Sau đó, bà nói, “Hôm nay tôi cảm thấy khoẻ khắn quá!”

Sau này bà đến thăm tôi, và mang đến một số trái cây để tỏ lòng thành biết ơn của bà. Bà nói với tôi bà đã được lên cân và có sắc diện khoẻ mạnh hơn. Bà cũng nhận được một cú điện thoại làm sáng tỏ sự thật với bà. Bà lắng nghe cẩn thận trong 30 phút. Bây giờ bà muốn tôi tìm cho bà một bổn Cửu Bình về Đảng Cộng sản để đọc.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/12/2/167600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/28/92562.html

Đăng ngày 23-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share