Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-11-2023] Hồi tưởng lại những người tôi đã tiếp xúc, những sự việc mà tôi đã trải qua, những vấp váp gập ghềnh, khi bị tình và tư làm chủ đạo, tôi đã oán, đã hận, đã làm tổn thương người khác, mới thấy hồi đó tôi chẳng giống người tu luyện. Hôm nay, với hy vọng phát xuất tự nội tâm, tôi muốn để cho thiện chân chính giữ vai trò chủ đạo bản thân mình.

Năm 2019, tôi chuyển đến ở với mẹ (đồng tu) tại một thành phố khác, cốt là để giúp đỡ mẹ về các phương diện trong cuộc sống, nhưng vì chấp trước vào tình, do văn hóa đảng, tôi đã làm tổn thương mẹ, mẹ cũng làm tổn thương tôi, đến giờ vẫn giận tôi. Tôi cảm giác dù có phó xuất thế nào đi nữa, mẹ cũng cứ nói tôi không tốt. Dẫu sao bà cũng là mẹ tôi, là con gái, tôi nên tận hết trách nhiệm, lặng lẽ, bình hòa mà làm, bất kể mẹ đối xử với tôi như thế nào, chứ không phải vì mẹ nói tôi tốt hay không tốt. Kiếp này tôi nợ mẹ, và có lẽ là cả kiếp trước nữa, nợ thì phải hoàn trả, còn phải vui vẻ mà trả, đó là lẽ thường tình.

Ngoài ra, mẹ là đồng tu của tôi, mẹ bảo tôi không tốt, thì tôi cần tìm ở bản thân, bởi mọi việc đều do Sư phụ an bài, có lẽ là Sư phụ mượn miệng của mẹ để điểm ngộ gì đó cho tôi. Tôi cũng không cần lo lắng khi thấy mẹ không ở trong Pháp hay trạng thái thân thể không như người tu luyện, bởi mẹ có Sư phụ quản, mà tôi còn phải tìm ở bản thân khi thấy biểu hiện không ở trong Pháp của mẹ. Hết thảy những gì bà làm đều là cái gương soi cho tôi, phản chiếu chấp trước của tôi. Những vấn đề tồn tại ở tôi đều cần phải quy chính theo thiện.

Thiện đãi gia đình

Chồng tôi mới đắc Pháp, học Pháp rất nghiêm túc, luyện công cũng đến nơi đến chốn, cảm nhận được rõ ràng nghiệp lực di chuyển trong thân thể rồi dần dần biến mất. Thế nhưng anh vẫn hút thuốc, chơi điện thoại di động, và thích xem phim truyền hình của tà đảng nhưng không hiểu gì về ĐCSTQ.

Tôi nói với anh về “bất nhị pháp môn”, không thể xem, anh nghe theo và không xem nữa. Nhưng anh lại xem khi tôi đi vắng, tôi lại nhắc nhở anh thì anh lại nghe, cứ vậy lặp đi lặp lại.

Tôi không áp đặt, mà bình hòa đối đãi với chấp trước của anh, để anh dần dần nhận thức ra sự tà ác của tà đảng. Anh, từ một người tính khí nóng nảy, cũng dần dần trở nên bình hòa. Mọi thứ của anh đều được Sư phụ an bài, trong quá trình đó chính là cơ hội để tôi tu luyện bản thân.

Bố chồng tôi đắc Pháp một thời gian ngắn trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại, sau đó, ông đã từ bỏ tu luyện. Sau nhiều năm từ bỏ tu luyện rồi mà ông còn bị tà đảng hành, lôi vào lớp tẩy não để chuyển hóa. Sau này, ông đã phản đối Đại Pháp và không tiếp nhận chân tướng. Ông đi khám thì tìm ra khối u (nhưng ông không biết), tôi mong ông học Đại Pháp, nhưng ông không kiên nhẫn được và đã từ chối.

Từ biểu hiện của ông, tôi quy chính từng tư từng niệm của mình, tìm ra chấp trước. Tôi tự nhủ: đều là sinh mệnh đến vì Pháp, tùy duyên đi, mình chỉ lo tu thiện thôi, làm mà không cầu. Ông bị bệnh trĩ, tôi mua khăn ướt cho ông dùng khi đi vệ sinh; để giúp ông khai vị tiêu ứ, tôi ra cửa hàng thuốc Trung y mua vỏ quất với sơn tra để ngâm cho ông uống. Tôi cứ lặng lẽ làm, không vì gì cả, chỉ chân thành quan tâm. Hiện giờ, sắc mặt ông đã bình hòa, sẵn sàng nghe tôi giảng chân tướng. Lời nói, hành xử của tôi là chân tướng sống, có thể ảnh hưởng đến việc người khác có thể kết duyên với Đại Pháp hay không.

Lúc chồng tôi vắng nhà, nghe tin bố chồng chán ăn, tôi đã sắp xếp khám sức khỏe toàn diện cho ông, hóa ra ông bị ung thư. Tôi không quản ngại gì, chồng không ở nhà thì tôi thay anh tận hết trách nhiệm. Trong quá trình đó, tôi tận tâm tận lực, các chị em của anh đã tận mắt chứng kiến ​​mọi việc tôi làm. Trước đây, khi tôi cố gắng giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ, họ chỉ nghe cho có, nhưng lần này, họ đã nguyện ý lắng nghe.

Người thường không chỉ nghe những gì chúng ta nói, mà còn xem những gì chúng ta làm, bởi vì chúng ta đại biểu cho Đại Pháp. Biểu lộ thiện một cách tự nhiên thì họ sẽ cảm nhận được.

Khi phát hiện ra bố chồng bị ung thư, tôi gọi điện cho chồng, anh bèn nghỉ việc ngay và về nhà chăm sóc bố, vì tôi không ở nhà. Giờ anh đã chăm sóc ông ba tháng rồi.

Các chị em chồng tôi làm xong việc đồng áng vụ mùa, đề xuất để bố về nhà họ ở, nhưng tôi nói họ chờ thêm một tháng, vì tôi vừa về và muốn chăm sóc ông trong tháng mà tôi ở nhà.

Lúc bố chồng tôi ở nhà chị chồng trước khi được chẩn đoán, ông bị chán ăn do đau bụng. Nhưng khi ở với chúng tôi, ông lại ăn uống bình thường và không thấy đau đớn gì. Các chị em chồng rất ngạc nhiên vì thấy ông khỏe hơn khi ở nhà tôi. Tôi hiểu rằng trường chính niệm của đệ tử sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người xung quanh, cho dù họ không học Pháp, luyện công.

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, khi tổ chức sinh nhật cho bố chồng tôi, ba chị em chồng đã đồng ý rằng mỗi nhà sẽ đưa cho chúng tôi 600 nhân dân tệ để bù cho việc chồng tôi nghỉ việc để chăm sóc bố.

Tôi lặng lẽ để tiền lại vào túi của em chồng. Còn tiền của hai chị đưa, chồng tôi nói muốn giữ lại. Tôi nói với anh: “Trả lại hết cho các chị đi. Vợ chồng mình quyết định như vậy là vì chúng ta tự nguyện mà.” Tôi biết đây là khảo nghiệm xem tôi có còn chấp trước vào lợi ích nữa không.

Em dâu tôi giờ đã thay đổi. Khi em đang bán táo, từng nhặt được chiếc di động của người ta; họ gọi điện lại, cô ấy liền trả lại cho họ. Giờ cô ấy đi bán táo, có người quen giúp cô ấy lãi hơn một chút, bèn thừa dịp người mua không nhìn thấy, đã thêm mấy lớp giấy bọc. Cô ấy nhìn thấy, bèn khuyên người quen không nên làm vậy, và nói về đạo lý giữa đức và nghiệp lực, chứng tỏ cô ấy đã tiếp nhận lời tôi nói. Tâm thái chính và thiện của người tu luyện sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Thiện đãi cảnh sát bằng tâm từ bi

Năm 2017, có một hôm, tôi đang thực hiện một số thao tác copy-dán ở nhà, nhưng tôi chỉ dán được chữ “Thiện”, điều này khiến tôi bối rối. Vài ngày sau, có người đã tố giác tôi khi tôi đang giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cuối cùng cảnh sát đã bắt giữ tôi.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã điểm hóa trước cho tôi cần phải thiện, vì thế tôi đã giảng chân tướng cho từng cảnh sát mà tôi gặp từ lúc đó trở đi.

Ban đầu, cảnh sát đối xử với tôi như tội phạm, la mắng tôi và yêu cầu tôi phải ngồi yên. Tôi bình tĩnh giải thích cho họ lý do tại sao tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thể trạng của tôi trước và sau khi tu luyện, tâm tính của tôi đã được đề cao như thế nào.

Tôi cũng nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát dần dần thoải mái hơn, thậm chí còn gật đầu và cười. Viên cảnh sát phụ trách nói họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện mệnh lệnh vì họ được ĐCSTQ trả tiền để làm việc này.

Họ lục túi tôi và tìm thấy 1.000 nhân dân tệ tiền giảng chân tướng, bốn thẻ điện thoại, và 12 tờ rơi giảng chân tướng. Tôi bảo họ đừng lục soát nhà tôi (vì khắp nhà là đủ loại tài liệu chân tướng), và họ đã đồng ý. Họ đã không phạm tội thêm nữa.

Điều đáng chú ý là đồn cảnh sát này từ lâu đã bắt giữ và lục soát nhà các học viên. Tôi cảm thấy thiện tâm của tôi và việc giảng chân tướng đã cải biến họ.

Thiện cũng cho tôi thấy mặt thiện lương của họ, chứ không phải hình tượng cảnh sát tà ác thường thấy – họ là những người chỉ vì kiếm sống mà làm điều xấu vì bị ĐCSTQ lừa dối… Họ thực sự là người đáng thương vì bị bị tà đảng đẩy đến chỗ phạm tội với Đại Pháp mà đi vào con đường “không có đường về” nhưng không hề hay biết.

Hiện giờ, thiện lớn nhất là giúp mọi người minh bạch chân tướng Đại Pháp, thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, để không bị liên đới vì tội ác của nó. Ngày nào tôi cũng cố gắng giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong khi chăm sóc cháu trai, tôi đẩy cháu ra ngoài bằng xe đẩy để tìm chúng sinh giảng chân tướng. Tôi mang thiện trong tâm và chân tâm mong họ có lựa chọn đúng đắn.

Tôi chỉ là một trong hàng triệu đệ tử Đại Pháp đang tu thiện ở mọi góc phố trên thế giới, thuộc mọi tầng lớp xã hội, và thông qua đủ các hạng mục chứng thực Pháp. Về phương diện tĩnh, chúng ta cần lưu lại trường từ bi; về phương diện động là dùng tâm thiện, lời nói thiện và hành vi thiện để biểu hiện. Vì chúng sinh, thiện sẽ là kim chỉ nam đồng hành cùng chúng ta.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/20/468372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/8/214224.html

Đăng ngày 07-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share