Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2023] Các đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện, có người sẽ xuất hiện công năng, có người xuất hiện thần tích, có người có được những khả năng, tài năng đặc biệt. Có những đồng tu ít nhiều có thể cho rằng đây là năng lực, bản sự của mình. Cũng có những đồng tu khác có thể sẽ ngưỡng mộ và khen ngợi họ, thậm chí tâng bốc, sùng bái họ. Chính vì nhận thức sai lầm này, những học viên đó có thể bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, gây ra nhiều tổn thất. Dưới đây tôi chỉ xin đưa ra một vài trường hợp.

Tất cả thành tựu đều do Sư phụ an bài và gia trì

Cách đây vài tháng, một cặp vợ chồng đã bị bắt cóc sau một thời gian dài bị nhân viên của Cục An ninh Nội địa theo dõi.

Người chồng đã giảng chân tướng và thuyết phục không ít người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức đoàn đội. Anh ấy cảm thấy rất tự hào về bản thân. Vì cái tôi quá cao, anh ấy thường tỏ ra nóng giận với vợ, thậm chí còn đánh hoặc mắng vợ.

Các tài liệu giảng chân tướng mà anh ấy làm có những vấn đề nghiêm trọng, nhưng khi các học viên khác chỉ ra, anh ấy đã không sửa chữa những sai sót. Anh ấy nói: “Chị giúp 5.000 người thoái đảng xong có thể tới nói chuyện với tôi.” Đồng tu này đã coi toàn bộ việc khuyên tam thoái là công lao của bản thân. Đây chẳng phải là điển hình của việc tranh công lao của người khác sao?

Một số học viên khác đã khai mở thiên mục hoặc có một số công năng. Họ coi đó là năng lực và căn cơ của bản thân tạo thành. Họ cho rằng bản thân mình khác biệt, điều này có thể dẫn đến tự tâm sinh ma, sau đó một số người đã bị bức hại. Có rất nhiều bài học về vấn đề này

Kỳ thực, hết thảy thành tựu mà chúng ta đạt được trong quá trình tu luyện Chính Pháp đều không thể tách rời khỏi sự an bài và gia trì của Sư phụ. Nếu không có sự an bài của Sư phụ, chúng ta sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì. Bất kể chúng ta có năng lực, công nghệ, tài năng, tài lực hay chức vị như thế nào, chúng ta tuyệt đối không được coi đó là bản sự “của mình”, cho dù trong tâm chỉ có một chút xíu nhận thức cho rằng đó là của mình cũng không được.

Khi người thường cảm ơn chúng ta vì đã cho họ biết chân tướng về Đại Pháp, nhiều học viên nói: “Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi.” Khi được một số người khen ngợi ngoại hình và sức khỏe của mình, nhiều học viên nói: “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Hết thảy những thành tựu, vinh diệu, những lời ca tụng mà chúng ta nhận được, 100% đều nhờ có Sư phụ, đây là điều mà mỗi học viên đều nên ghi nhớ.

Sư phụ đã giảng:

“thành công của công tác chỉ là hình thức biểu hiện trong người thường, còn có thể khiến người đắc Pháp và hồng dương Đại Pháp là uy lực của bản thân Đại Pháp và an bài cụ thể của Pháp thân. Không có Pháp thân của tôi làm những việc đó, thì đừng nói đến hồng dương, ngay cả bảo vệ tự thân người phụ trách cũng khó mà làm nổi, do đó không được cứ mãi cảm thấy bản thân là xuất sắc thế này thế khác lắm. Đại Pháp không có danh, không có lợi, không có quan chức, chỉ là tu luyện.” (Một đòn nặng – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta cần quy chính bản thân

Tại địa phương của chúng tôi, có một đồng tu trong nhiều năm qua đã làm rất tốt việc phản bức hại và chứng thực Pháp. Ông ấy đã thuyết phục được ít nhất 100 công an và quan chức chính quyền các cấp thoái đảng. Một số nhân viên cảnh sát, thậm chí cả các quan chức an ninh, vốn tới để bức hại ông, nhưng sau khi được ông giảng chân tướng, họ không những không bức hại mà còn làm tam thoái. Giúp các nhân viên cảnh sát làm tam thoái, đặc biệt là những cảnh sát đang đảm nhận vai trò lãnh đạo, đã là một điều rất khó rồi, nhưng hiếm có hơn nữa là người học viên này còn thuyết phục được cảnh sát giúp phát tài liệu chân tướng và giải cứu những học viên bị bắt.

Một số học viên trong khu vực của chúng tôi sau khi bị bắt cóc đã được giải cứu sau khi nhờ đồng tu nói trên tìm đến sự giúp đỡ của trưởng đồn cảnh sát, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, cục trưởng Cục An ninh Quốc gia và các quan chức trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Một số học viên liên tục bị bắt giữ bốn, năm, sáu lần, nhưng đều được đồng tu đó giải cứu.

Có lần ông ấy đã gọi điện cho người đứng đầu Cục Công an thành phố và đề nghị tìm cách giải cứu các học viên. Khi một vị công an từ quận khác đến khu vực của chúng tôi để bắt giữ học viên, ông ấy lập tức gọi điện cho trưởng công an quận, vị này sau đó đã liên lạc với Đội trưởng Đội An ninh Nội địa để yêu cầu công an thả người. Đồng tu này cũng nhờ một số quan chức cấp thứ trưởng và các tướng lĩnh cấp cao giúp chuyển lá thư giảng rõ chân tướng của ông ấy cho chính quyền. Đồng tu này học Pháp tinh tấn và rất khiêm tốn.

Nhìn bề ngoài, có vẻ đồng tu này tu luyện rất tốt, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, trong vòng chưa đầy 2 năm, ông ấy đã trải qua hai lần nghiệp bệnh nghiêm trọng. Năm ngoái, ông ấy không thể ăn uống trong nhiều ngày, thân thể gầy hốc hác. Tình trạng này kéo dài trong hơn một tháng mà không thuyên giảm, nên gia đình đã buộc ông ấy phải đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông ấy mắc hơn 10 loại bệnh như ung thư tuyến tụy, huyết áp cao và u nang thận. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, ông ấy đã được xuất viện mà không cần phẫu thuật, ông ấy cũng đã giúp hơn 30 người trong bệnh viện thoái đảng. Trong lần tái khám, bác sĩ phát hiện triệu chứng ung thư của ông ấy đã biến mất. Tuy nhiên, đến năm nay, không lâu sau khi kinh văn mới của Sư phụ được công bố, ông ấy lại xuất hiện nghiệp bệnh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước. Tình trạng của ông ấy nhanh chóng xấu đi, suýt nữa đã bị cựu thế lực lấy đi sinh mạng.

Các đồng tu trong nhóm học Pháp đã nghiêm túc nói với ông ấy: “Nếu bản thân anh không có vấn đề gì, những khổ nạn này sẽ không xảy ra. Trong suốt 10 năm qua, trong khi chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm học Pháp, anh chỉ nói về việc làm thế nào để phản bức hại, làm thế nào để giảng chân tướng cho cảnh sát và quan chức chính phủ, làm thế nào khuyên tam thoái, gần như chưa bao giờ nghe thấy anh nói về việc làm thế nào để tu tâm, đặc biệt là tâm danh lợi, có phải anh có tâm truy cầu danh không?

Có học viên cũng thẳng thắn nói: “Có phải anh coi những kỳ tích xuất hiện trong quá trình chứng thực Pháp đều là công lao của bản thân? Những vị quan chức cấp cao và cảnh sát đó đều là Sư phụ an bài tới phối hợp với anh, mọi việc đều do Sư phụ làm.“ Có học viên hỏi ông ấy: “Anh có ít nhiều cảm thấy những việc mình làm được đều nhờ vào bản sự và năng lực của bản thân?”

Nhưng cũng có học viên nói với ông ấy: “Đây là biểu hiện của việc anh đang tu luyện ở tầng thứ rất cao. Anh đã đạt đến cấp độ như Chúa Giê-su và Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghiệp bệnh của anh đều là đang gánh thay cho chúng sinh, giống như Chúa Giêsu đã chịu đau khổ trên thập giá.”

May mắn thay, đồng tu này có nền tảng tu luyện tốt, trong ma nạn, ông ấy vẫn giữ được lý tính. Khi nghe thấy có học viên nói mình đã tu luyện đến cao tầng, ông ấy nói: “Xin đừng khen ngợi tôi.” Ông ấy đồng ý với những học viên nói rằng ông vẫn chưa loại bỏ được tâm truy cầu danh lợi và ông ấy nên hoàn toàn buông bỏ những chấp trước này.

Ông ấy chân thành nói với chúng tôi: “Trong những năm qua, tôi chỉ tập trung vào việc phản bức hại, chứng thực Pháp và giúp mọi người thoái đảng, tôi đã lơ là trong tu luyện cá nhân. Tôi vẫn chưa loại bỏ được chấp trước của mình vào danh, lợi và oán hận. Tôi đã nhiều lần để Sư phụ gánh chịu tội nghiệp cho mình. Tuy tôi tu luyện không tốt nhưng thân thể tôi vẫn còn đây, Sư phụ vẫn đang cho tôi một cơ hội, nên nhất định tôi sẽ tu luyện tốt hơn. Các đồng tu đã chỉ ra cho tôi như vậy rồi, nên tôi sẽ sửa.”

Sau khi nhìn thấy những thiếu sót của mình, học viên này đã không che đậy chấp trước của mình và đã tu luyện một cách thực chất. Đại Pháp một lần nữa đã triển hiện kỳ tích. Ban đầu, bác sĩ cho biết bệnh ung thư đã lan rộng và di căn, tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng chỉ vài ngày sau, bác sĩ nói rằng đó không phải là một khối u ác tính mà chỉ là u nang thông thường, không cần phải cắt bỏ.

Bốn ngày sau, vị đồng tu này đã được xuất viện và không còn vấn đề gì về sức khỏe nữa. Trong thời gian ở bệnh viện, ông ấy cũng đi từ phòng này sang phòng khác để thuyết phục bệnh nhân và bác sĩ thoái đảng, và hơn 20 người trong số họ đã đồng ý thoái.

Tu luyện là nghiêm túc

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Cho dù bạn có nổi tiếng đến đâu hay bạn đã làm được bao nhiêu việc chứng thực Pháp, nếu bạn có sơ hở, cựu thế lực sẽ không để cho bạn thoát.

Sau khi nhìn thấy khổ nạn của các đồng tu, tôi tự hỏi bản thân, khi tôi đạt được một thành tựu nhỏ, tôi có nghĩ đó là do năng lực của mình không? Tôi nhận ra rằng tôi cũng có suy nghĩ này. Khi nhận ra vấn đề này, tôi đã trở nên khiêm tốn hơn.

Tại sao có một số học viên lại coi những thành tựu đạt được là công lao của bản thân? Xem xét kỹ hơn, chẳng phải đó là vì chúng ta đang cầu danh và muốn được người khác ngưỡng mộ, khen ngợi sao? Một đệ tử Đại Pháp thực sự đồng hóa với Pháp sẽ không có chấp trước này.

Sư phụ đã giàng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng hết thảy những thành tựu mà chúng ta có được trong tu luyện đều là nhờ có Sư phụ, thực chất đều là do Sư phụ làm. Những thành tựu thể hiện ra trong quá trình chúng ta chức thực Pháp chính là ân điển mà Sư phụ dành cho chúng ta.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/18/469389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/12/214271.html

Đăng ngày 06-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share