Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2023] Tôi hiện nay 78 tuổi, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1995. Tôi từng bị bệnh viêm ruột kết và bệnh sỏi mật, thường xuyên phải nhập viện. Bất chấp tất cả số tiền mà tôi đã bỏ ra, sức khỏe của tôi lại không hề cải thiện. Chứng đau lưng và đau dạ dày còn khiến tôi gặp khó khăn trong việc đi lại và phải trở mình thường xuyên trên giường. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những căn bệnh này đã biến mất mà không cần tôi phải uống bất kỳ viên thuốc nào.

Khoảng 10 năm trước, tôi từng tình cờ nghe rằng một đôi vợ chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở vùng quê đã trồng rất nhiều cây mận Nhật Bản và mỗi năm còn dư ra rất nhiều mận để ăn. Đôi vợ chồng này rất tích cực nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại ra sao. Ngoài ra, thân nhân gia đình họ cũng bận rộn với công việc của mình và không ai đến thu hoạch mận được. Các học viên nói với tôi rằng cứ hái bao nhiêu quả tùy ý thích. Tôi nghĩ rằng sẽ rất uổng nếu phí phạm tất cả những trái đã chín rồi, vì thế tôi đã nói với một vài học viên khác và vui vẻ đến hái một ít mận về.

Trên đường về nhà, tôi cùng hai học viên khác đi chung trên một chiếc xe ba bánh của một nam học viên. Đằng sau xe có hai chỗ ngồi nhưng cả ba chúng tôi lại ngồi chen nhau, tôi thì kẹp ở giữa. Khi chiếc xe đi xuống một con dốc đứng, thắng xe đột nhiên lại ngừng hoạt động. Chúng tôi trở nên căng thẳng và tài xế mất kiểm soát. Điều duy nhất mà ông ấy có thể làm là lượn xuống dốc mà thôi. Xe của chúng tôi tông phải một bức tường, nghe một tiếng “bang” thật lớn. Cả bốn người chúng tôi bị ngã xuống đất. Đầu tôi bị va đập rất mạnh. Ban đầu tôi còn có thể suy nghĩ được rõ ràng nhưng sau một hồi thì bất tỉnh. Họ đã nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện và thông báo cho vợ chồng con gái tôi.

Bác sỹ phát hiện rất nhiều vết bầm ở trên đầu tôi và nói rằng sọ não tôi cần phải được phẫu thuật ngay lập tức. Tôi đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì. Người duy nhất mà tôi có thể nhận ra là con gái mình. Sau khi được xuất viện, tôi gặp vấn đề về trí nhớ và không thể đọc được. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, trí nhớ của tôi đã hồi phục lại sau một tháng.

Tôi nhận ra hẳn phải có một chỗ lậu lớn trong tu luyện của mình khiến cho cựu thế lực lấy đó làm cớ để giết tôi. Tôi hướng nội và tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước, bao gồm cái tình với các học viên khác, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, hưởng lợi trên sự thiệt hại của người khác, tâm tự tư, tự cho mình là đúng, v.v. Tôi vẫn chưa cân nhắc cho các đồng tu của mình. Họ đã lao động vất vả để trồng được những cây ăn quả kia. Tâm chấp trước vào đồ ăn ngon đã khiến tôi hái trái cây của họ. Tôi tưởng rằng mình khá có năng lực chỉ vì tôi đã giúp đỡ các học viên khác phân phát một ít tài liệu chân tướng. Tôi hiếm khi học Pháp và không tập trung tốt khi đang học. Tôi đã không đo lường bản thân dựa trên tiêu chuẩn của Pháp. Tôi cảm thấy quá hối hận rằng mình đã cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Tôi đã quyết định loại bỏ các chấp trước của bản thân với một ý chí mạnh mẽ.

Sau khi trở về nhà từ bệnh viện, phần bên dưới hai bàn chân tôi trở nên đỏ và cứng lên, đau đến mức tôi không thể đặt chân xuống sàn nhà. Tôi không nói với con gái tôi về việc này nhưng trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi kiên trì làm việc nhà, luyện các bài công pháp và học Pháp. Chân tôi đã trở lại bình thường sau một vài tuần.

Bây giờ tôi không còn chú ý mình đã học được bao nhiêu trang Pháp nữa. Tôi chỉ quan tâm rằng mình có hiểu Pháp thấu đáo hay không. Cũng ổn thôi nếu như tôi chỉ học được một vài trang nhưng tôi chắc chắn phải cố gắng học nhiều hết mức có thể.

Mặc dù tôi đã tu luyện bản thân được nhiều năm, thể ngộ của tôi về Pháp vẫn đang dừng lại ở mức độ cảm tính. Tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước cần đột phá trong quá trình tu luyện.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã cứu độ con!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/23/468446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214294.html

Đăng ngày 04-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share