Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2024] Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận rằng một cư dân 57 tuổi ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã nằm liệt giường sau khi bà bị sách nhiễu vào mùa hè năm 2023 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Kế Phương đã bị hai cảnh sát của Đồn Công an Tân Hải sách nhiễu vào mùa hè vừa qua. Áp lực tinh thần đã khiến triệu chứng khô miệng của bà tồi tệ hơn, triệu chứng này đã bị từ lần giam giữ trước đó của bà vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà đã phải nằm liệt giường do một số bệnh lý chưa rõ. Bởi chồng bà phải chật vật với bệnh tâm thần, sau đó bà đã chuyển đến sống cùng mẹ để nhờ mẹ chăm sóc. Không thể tìm thấy bà Lý tại nhà bà, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu mẹ của bà và yêu cầu được gặp bà.

Bức hại đối với người thân

Bà Lý từng làm việc cho một công ty bất động sản và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Mẹ, chị gái, em trai và vợ của em trai của bà cũng cùng tu luyện. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào một năm sau đó, tất cả họ đều trở thành mục tiêu vì đức tin chung của mình.

Mẹ bà Lý là bà Diệp Khang Phân, 83 tuổi, thường xuyên bị cảnh sát, nhân viên cộng đồng và viên chức từ nơi làm việc của người chồng quá cố đến nhà sách nhiễu.

Chị gái bà Lý là bà Lý Thúy Nga đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trong những năm đầu của cuộc bức hại và đã bị giam giữ tại Bắc Kinh một năm. Sau đó, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà còn bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não và đã bị đình chỉ lương cùng với lương hưu.

Em trai của bà Lý là ông Lý Kế Vệ đã bị kết án lao động cưỡng bức hai lần với tổng thời gian sáu năm. Ông đã bị nơi làm việc sa thải. Vợ ông cũng bị giam giữ vào năm 2011.

Cuộc bức hại đối với bà Lý

Bà Lý buộc phải sống xa nhà trong những năm đầu của cuộc bức hại để tránh cảnh sát, nhưng bà vẫn bị bắt giữ. Trong thời gian bà đang bị giam cầm, con trai bà khi đó khoảng bảy tuổi, mẹ chồng già yếu bệnh tật và người chồng bệnh tâm thần của bà rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Bà Lý bị bắt giữ lần nữa vào năm 2005 và bị giam giữ trong một trung tâm tẩn não.

Vũ bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào tháng 3 năm 2016 vì đệ đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch của chính quyền cộng sản, kẻ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị khô miệng trong hai tuần giam giữ. Ngay sau khi được trả tự do, bà nghe thấy thông tin rằng chính quyền đang nỗ lực đưa bà tới trung tâm tẩy não. Bà buộc phải sống xa nhà bốn tháng để tránh sự bức hại.

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, một viên chức của Ủy ban khu dân cư Thắng Nam đã gọi điện thoại cho bà Lý và hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà trả lời là có. Cảnh sát đã gọi điện lại cho bà vào buổi chiều nhưng bà không ở nhà. Sáng hôm sau, khi bà quay về nhà, bà đã bị một cảnh sát và một người từ nơi làm việc chặn lại từ bên ngoài căn hộ, họ hỏi lần nữa về việc bà vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, bà Lý (đã nghỉ hưu một năm) nhận được điện thoại của bí thư cộng đồng địa phương, nói rằng ngày hôm sau bà ta sẽ tới để kiểm tra van gas của bà Lý. Viên bí thư này tới cùng một nam chủ nhiệm vào ngày hôm sau. Họ không đề cập bất kỳ điều gì tới van gas, mà lại hỏi về việc tu luyện Pháp Luân Công của bà và đe dọa bà không được đi ra ngoài để phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/17/471067.html#24116223718-1

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214409.html

Đăng ngày 03-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share