Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2024] Bà Tưởng Kiến Trung, 67 tuổi, ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã bị kết án 4,5 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào cuối tháng 7 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Đơn kháng cáo của bà đã bị từ chối.

Bà Tưởng bị bắt giữ ngay sau khi bước ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ tối ngày 25 tháng 4 năm 2022. Hùng Viễn Minh, trưởng Đồn Công an Tam Giang, cấp phó của ông ta là Liêu Trung và cảnh sát Ngô Xương Tài đã mai phục bên ngoài và đợi bà bước ra. Họ còng tay bà và xông vào nhà bà. Họ đã lục soát nơi ở của bà trong bốn giờ đồng hồ. Họ đã nhét đầy nhiều túi lớn tài sản tịch thu.

Ngày hôm sau, bà Tưởng bị thẩm vấn tại Trung tâm Thụ lý Vụ án Sở Cảnh sát thành phố Quý Dương. Sau đó, bà biết được rằng một cảnh sát đã thay đổi biên bản ghi chép cuộc thẩm vấn, nhưng không rõ là họ thay đổi những gì. Bà Tưởng bị đưa tới trung tâm cách ly vào ngày 27 tháng 4. Ngày 17 tháng 5, bà bị tạm giam hình sự và vụ bắt giữ của bà được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 6. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Nam Minh đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Nam Minh.

Bà Tưởng phải hầu tòa vào ngày 7 tháng 6 năm 2023. Bà đã được Lý Ngạn của Công ty Luật Hằng Quyền đại diện pháp lý. Hiện chưa rõ là luật sư do bà Tưởng thuê hay do tòa án chỉ định. Công tố viên Trương Vĩ, thẩm phán chủ tọa Dĩ Lý, thẩm phán Nhâm Ngọc Viện, thẩm phán Lưu Anh, trợ lý thẩm phán Lý Huân và thư ký tòa án Hữu (chưa rõ tên) cũng có mặt trong phiên tòa xét xử.

Tòa án đã đưa ra phán quyết đối với bà Tưởng vào cuối tháng 7 năm 2023. Bà đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Quý Dương vào ngày 4 tháng 8 năm 2023. Thẩm phán chủ tọa Châu Lực đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án mà không tổ chức phiên tòa xét xử. Gia đình bà Tưởng biết về quyết định của tòa án từ các luật sư kháng cáo của bà vào ngày 31 tháng 8.

Bà Tưởng bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 4 thành phố Quý Dương kể từ đầu tháng 11 năm 2023. Gia đình bà không được biết nơi bà đang bị giam giữ.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Tưởng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 khi bà 39 tuổi. Sau khi tu luyện không lâu, bệnh cường tuyến giáp hành hạ bà nhiều năm đã biến mất. Từng là người phụ nữ độc đoán, bà trở nên kiên nhẫn và ân cần hơn. Khi chồng nổi cơn thịnh nộ, thay vì chống trả, bà đã bình tĩnh xử lý tình huống, điều này thường giúp bà giải quyết mâu thuẫn nhanh hơn. Tính khí nỏng này của chồng bà cũng thay đổi tốt hơn và mối quan hệ của họ rất hòa thuận. Sau vụ bắt giữ gần đây nhất của bà vào tháng 4 năm 2022, chồng bà đã rất cố gắng để đòi sự tự do cho bà.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Tưởng bị giáng chức từ nhân viên văn phòng xuống làm ở phân xưởng, loại bỏ những gờ cạnh sắc trong các bộ phận kim loại. Bà sẽ được trả công dựa trên số lượng linh kiện xử lý. Khi linh kiện được chuyển tới nhà máy, đồng nghiệp của bà sẽ nhặt những linh kiện tốt nhất và một số người thậm chí bị thương trong khi đang tranh dành với người khác. Bà Tưởng luôn đợi và lấy những linh kiện còn lại sau khi mọi người đã lấy xong. Bà phải dành nhiều thời gian hơn để làm việc với các linh kiện đó, những vẫn bị trả công thấp.

Để giúp bà Tưởng, cấp trên của bà đã dành cho bà một lô linh kiện chất lượng. Bà cảm ơn ông ấy nhưng đề nghị ông chia chúng cho những đồng nghiệp khác. Các đồng nghiệp đã cảm động trước lòng tốt của bà và đã ngừng việc tranh dành với người khác. Kể từ đó, nhà máy đã thay đổi quy trình để giảm thiểu cạnh tranh giữa các công nhân. Người lao động cũng hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Một số lãnh đạo nhà máy nhận xét rằng học viên Pháp Luân Công thực sự là những người tốt (một số học viên làm việc tại nhà máy).

Nhiều lần bị bắt giữ trước đây

Đây không phải là lần đầu bà Tưởng trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Trước đây, bà từng bị giam giữ trong trung tâm tẩy não ba lần. Nhà của bà từng bị lục soát một lần.

Tháng 4 năm 2016, trong khi đang đợi bên ngoài nhà tù để chào đón một học viên Pháp Luân Công được trả tự do, bà Tưởng đã bị cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Tiểu Hà bắt giữ và bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Lạn Nê Câu hơn ba tháng.

Trong thời gian bị giam giữ, những người được gọi là “giáo viên” đã nói chuyện với bà hàng ngày và cố gắng thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã nói rằng bà không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công để trở thành người tốt và từ chối ký biên bản.

Trước đó, bà Tưởng bị giam giữ tại trung tâm tẩy não đó hai lần. Biết rằng bà sẽ không khuất phục trước sự tàn bạo và bạo lực, nhà chức trách đã cố gắng sử dụng “chiến thuật mềm mỏng” để chuyển hóa bà.

Đầu tháng 7 năm 2016, chồng bà Tưởng và ba người thân trong gia đình đã tới trung tâm tẩy não và cố gắng thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Biết rằng họ đến vì áp lực từ chính quyền, bà Tưởng đã giải thích rằng bà sẽ không bao giờ khuất phục trước sự chuyên chế và sẽ không từ bỏ đức tin của mình. Bà nói rằng chính quyền cộng sản đang bức hại những công dân tuân thủ pháp luật như bà chỉ đơn giản vì muốn trở thành người tốt và cuộc bức hại khiến cả bà và gia đình trở thành nạn nhân. Áp lực và sự phân biệt đối xử trong xã hội mà người thân của bà phải đối mặt cũng không nên xảy ra. Bà nói với gia đình rằng bà không muốn ở trong trung tâm tẩy não, nhưng bà không muốn từ bỏ đức tin để được trả tự do.

Sau khi bị giam giữ thêm một tháng, bà đã được trả tự do vào ngày 11 tháng 8 năm 2016. Bà đã không ký bất kỳ biên bản nào.

Bài liên quan:

Tỉnh Quý Châu: Một người phụ nữ đang bị giam giữ ba tháng và bị cáo buộc phạm tội vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/470814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/20/214380.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share