Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2021] Ngày 18 tháng 6 năm 2020, một người dân ở huyện Diêm Trì, tỉnh Ninh Hạ đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, trang thông tin Minghui.org đã xác nhận rằng, ông Cao Binh đã bị Toà án Thạch Chuỷ Sơn kết án tù bí mật. Thời hạn án tù vẫn chưa rõ.

Đây là lần thứ ba ông Cao, 41 tuổi, bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngoài các án tù, ông còn bị giam hai năm trong một trại lao động cưỡng bức và bốn tháng trong một trung tâm tẩy não.

Ông Cao đã bị trầm cảm từ thời niên thiếu sau khi cha mẹ ông ly dị. Sau khi đọc các sách của Pháp Luân Công vào năm 1996, ông lại tìm thấy hy vọng. Cả sức khoẻ và thành tích học tập của ông đã cải thiện trong thời gian ngắn. Sau đó ông được nhận vào Học viện Cơ khí Thiểm Tây. Trong thời gian rảnh, ông cùng các học viên khác luyện Pháp Luân Công trong công viên. Ông nói rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ông.

Khi cuộc bức hại bắt đầu ba năm sau đó, trường học của ông Cao đã lan truyền những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công. Ông đã nói với các bạn cùng lớp về lợi ích ông hưởng được từ Pháp Luân Công và đã luyện công trong khuôn viên trường với hy vọng nhiều người hơn nữa biết sự thật về Pháp Luân Công.

Để trả đũa, lãnh đạo trường đã lệnh cho ông phải ngừng luyện công. Khi ông từ chối phản bội lại đức tin của mình, họ đã gọi cha ông đến trường và yêu cầu thuyết phục ông. Khi ông Cao vẫn kiên định dù cha ông có mắng mỏ hay đánh đập ông thế nào đi nữa, cha ông đe doạ sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Sau đó nhà trường đã đuổi học ông và ông quay về quê nhà ở Diêm Trì.

Ngày 25 tháng 4 năm 2005, ông Cao bị tố giác vì treo những băng rôn Pháp Luân Công bên ngoài Trường Đảng Huyện Diêm Trì. Sau đó ông bị kết án ba năm trong Nhà tù Quan Mã Hồ ở thành phố Ngô Trung, tại đây ông liên tục bị đánh đập và lăng mạ.

Khi mãn hạn tù vào tháng 4 năm 2008, người của Phòng 610 đã trực tiếp đưa ông Cao đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Diêm Trì và giam ông ở đó đến tận tháng 8 năm 2008.

Sau đó ông Cao đã đến Bắc Kinh để làm việc. Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2011 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Ông đã bị sốc điện và đánh đập trong khi thụ án ở Trại Lao động Cưỡng bức Nội Mông Cổ, ngoài ra còn bị cưỡng bức lao động cắt các cuộn giấy vệ sinh. Trong một tai nạn vào tháng 6 năm 2013, ngón tay giữa bên trái của ông bị máy cắt đứt và ông phải khâu 38 mũi. Ông được thả vào ngày 12 tháng 11 năm 2013, không lâu sau khi hệ thống lao động cưỡng bức bị giải thể ở Trung Quốc.

Cuối năm 2015, ông Cao lại bị bắt và sau đó bị kết án ba năm tù giam. Đầu tiên ông bị giam ở Nhà tù Diêm Trì và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Thạch Chuỷ Sơn vào ngày 3 tháng 5 năm 2017. Các lính canh đã biệt giam ông và ép ông mặc một cái áo bó sát vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông được thả vào tháng 6 năm 2018.

Bài liên quan:

Tỉnh Ninh Hạ: 40 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam giữ, 7 người trong số họ bị kết án tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/24/431827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196015.html

Đăng ngày 13-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share