Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tây Úc

[MINH HUỆ 04-01-2024] Trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện ở Tây Úc, có một người phụ nữ nhiệt tình chào đón khách tham quan với nụ cười rạng rỡ. Cô ấy tên là Vân Phạm. Qua thái độ vui vẻ của cô, thật khó có thể tin rằng chỉ sáu năm trước, cô đã bị trầm cảm nặng và gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Cô Vân cho biết việc cô được sống là một điều kỳ diệu và trải nghiệm tuyệt vời của cô khởi nguồn từ cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

368907834f4cf7ecd6a0bc1b6babbfc5.jpg

Cô Vân Phạm tại sự kiện mừng Giáng sinh ở Ellenbrook, Perth, ngày 9 tháng 12 năm 2023

Cô Vân sinh ra ở Việt Nam. Thuở nhỏ, cô vốn là một đứa trẻ ốm yếu, thường xuyên bị đau đầu, cứng cơ, và tuần hoàn máu kém. Cô nhớ lại: “Tôi làm gì cũng phải chậm rãi. Bất cứ khi nào tôi cố gắng làm việc gì với tốc độ bình thường như mọi người, tôi đều cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, và phải nằm xuống nghỉ ngơi”.

Cha mẹ cô đã đưa cô đi khám nhiều bác sỹ. Họ đều nói là do cô thiếu dinh dưỡng. Nhưng việc bổ sung dinh dưỡng cũng không giúp ích gì nhiều ngoài việc khiến cô tăng cân. Cô thử cả châm cứu và xoa bóp trị liệu nhưng cũng không có kết quả. Cô cũng tập thể dục để cải thiện sức khỏe nhưng chỉ sau khoảng 15 phút là cô kiệt sức.

Cô Vân khi đó trở nên chán nản và không tìm cách điều trị nữa. Cô nói: “Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.“

Trầm cảm và tuyệt vọng

Sau khi lấy chồng và sinh con, sức khỏe của cô Vân sa sút trầm trọng. Cô trở nên chán nản đến mức không thể chăm sóc con trai mình. Cô ngủ tới 22 tiếng mỗi ngày và gặp vô số ác mộng. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy quá mệt mỏi đến nỗi không thể làm bất cứ việc gì. “Tôi thường phải ngồi hàng giờ đồng hồ mới dần dần nhận thức được xung quanh”, cô Vân kể lại, “Tôi phải nhờ người khác chăm sóc cho con trai. Tôi cảm thấy mình vô dụng và thường nghĩ đến việc tự tử. Mỗi khi vợ chồng tôi bất đồng quan điểm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là kết thúc cuộc đời mình”.

Cô Vân đã nhiều lần có ý định tự tử. “Y học không thể giúp gì cho tôi. Tôi không thể làm việc. Tôi cũng không thể giúp gì cho gia đình. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngủ, ăn vài chiếc bánh quy và uống chút sữa khi thức dậy. Sau đó, tôi lại lên giường ngủ tiếp. Con trai tôi phải mang sữa và bánh quy cho tôi vì tôi không thể tự mình đi lấy được. Cơ thể tôi luôn trong tình trạng mất cân bằng. Chồng và con trai tôi phải làm tất cả việc nhà. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và muốn được kết thúc cuộc đời để người thân không phải chăm sóc tôi thêm nữa. Tôi từ chối gặp bất cứ ai, tự nhốt mình trong phòng, kéo kín rèm, và sợ bất kỳ âm thanh nào. Tôi cứ sống phí sống hoài như thế mỗi ngày.”

Tái sinh

Khi cô Vân về thăm gia đình ở Việt Nam vào đầu năm 2017, anh trai cô đã rất lo lắng cho cô. Anh ấy nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho cô cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh trai cô bảo rằng anh ấy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm và đã thể nghiệm những thay đổi tích cực về sức khỏe và cuộc sống.

Vì tôn trọng anh trai, cô Vân đã nhận cuốn sách, nhưng cô không có ý định đọc vì việc đọc khiến cô choáng váng. Khi trở về Úc, cô đã cất cuốn sách vào ngăn kéo. Khi anh trai cô gọi điện và hỏi cô đã đọc sách chưa, cô nói “Chưa”, anh ấy lại khuyến khích cô đọc bởi anh tin rằng việc đọc sách và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp là cách duy nhất để cô phục hồi sức khỏe.

“Sáu tháng sau, tôi quyết định đọc cuốn sách này, nhưng mới đọc được vài trang tôi đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tôi lại đọc thêm vài trang nữa. Lúc đầu tôi không hiểu cuốn sách đang nói về điều gì, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc. Sau khi đọc xong, tôi nhận ra đây là một cuốn sách dạy người ta tu luyện lên cao tầng, nên tôi đọc lại và lần này tôi quyết định tập trung và đọc thật kỹ.”

Vì sức khỏe kém nên việc ngồi đọc sách không phải là điều dễ dàng đối với cô. Cô đã tham gia một nhóm học Pháp trực tuyến với hy vọng thoát khỏi những cơn buồn ngủ. Điều đó cũng giúp cô giữ liên lạc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

“Sau khi tôi đọc được vài ngày, tôi thấy giấc ngủ của mình được cải thiện đáng kể, những cơn ác mộng cũng biến mất. Sau khi thức dậy, tôi cảm thấy thư thái và tỉnh táo. Cảm giác tê bì trong cơ thể tôi dần dần biến mất. Cơ bắp căng cứng cũng dần thả lỏng. Chứng đau đầu của tôi cũng không còn. Và dần dần, tôi có thể tự chăm sóc bản thân và không cần sự trợ giúp nữa”

Sau khi tình trạng được cải thiện, cô Vân bắt đầu làm một số công việc nhà. Cô không còn nghĩ đến việc tự tử nữa. “Suy nghĩ đó đã biến mất sau khi tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống từ cuốn Chuyển Pháp Luân. Con trai tôi rất vui khi thấy sự thay đổi của tôi. Cháu rất ủng hộ việc tôi tu luyện. Không khí gia đình tôi trở nên ấm áp hơn và tôi cũng gần gũi hơn với người thân. Tôi có thể gặp gỡ những người bạn mới và nói với mọi người về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp!”

Cô Vân cho biết thêm: “Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý [nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] đã cứu mạng tôi và dạy tôi ý nghĩa của cuộc sống! Nếu không gặp được Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã sớm lìa đời rồi!”

45bf6d4fe4440ba6034ed7f2e17da77f.jpg

Cô Vân (bên phải) cùng người dân địa phương ở Perth tại sự kiện của Câu lạc bộ Rotary vào ngày 11 tháng 11 năm 2023

Chuyển Pháp Luân đã cứu giúp hàng triệu người

Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, được những người tu luyện thuộc các dân tộc khác nhau ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đọc hàng ngày.

Cuốn Chuyển Pháp Luân được xuất bản vào tháng 1 năm 1995 bởi Nhà xuất bản Cơ quan Phát thanh Truyền hình Trung Quốc. Buổi lễ ra mắt cuốn sách này đã được tổ chức tại khán phòng Bộ Công an vào ngày 4 tháng 1 năm 1995. Cuốn sách đã nhiều lần được các nhật báo Thanh niên Bắc KinhTin tức buổi tối Bắc Kinh, và Nhật báo Bắc Kinh đưa vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Kinh.

Ở Úc, cuốn Chuyển Pháp Luân từng được xếp vào danh sách bán chạy thứ 14 trong số 5.000 cuốn sách được bình chọn qua điện thoại, tin nhắn và trên trang web của Tập đoàn Phát thanh Úc (ABC) vào năm 2004. Đây là cuốn sách duy nhất về thực hành tu luyện ở phương Đông được xếp hạng trong top 100 cuốn sách bán chạy nhất ở Úc.

Hiện nay, Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và xuất bản trên khắp thế giới. Đây là cuốn sách tiếng Trung được dịch nhiều nhất trong lịch sử.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214212.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share